Chàng trai chở mẹ đi phượt 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia

19/07/2023 17:26 GMT+7

Biết mẹ rất thích đi du lịch nên chàng trai Mai Tứ Quý (24 tuổi) đã dành thời gian đưa mẹ đi phượt bằng xe máy trong hơn 3 tháng.

Mai Tứ Quý (24 tuổi), làm việc trong ngành thiết kế đồ họa tại TP.HCM, có chuyến phượt qua 3 nước cùng mẹ vào năm 2022. Quý kể mẹ mình là người thích du lịch, bà luôn ấp ủ một chuyến đi qua khắp Việt Nam, Lào và Campuchia, vì 3 nước nằm gần nhau, có thể đi bằng xe máy và không tốn quá nhiều chi phí. Tuy nhiên, ước mơ này vẫn chưa thực hiện được vì không có người đồng hành.

"Có lần mẹ tâm sự với mình là mẹ thích đi chơi, nhưng đi một mình qua các nước mẹ cũng sợ, có mình đi cùng thì mẹ yên tâm", Quý nói và cho biết thời điểm đó Quý vừa học xong đại học, có thời gian rảnh nên đã cùng mẹ soạn hành lý, quần áo, thuốc men, dụng cụ sửa xe, bảo hộ xe máy cùng 60 triệu đồng, rồi lên đường thực hiện giấc mơ của mẹ.

Chàng trai chở mẹ đi phượt 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - Ảnh 1.

Quý và mẹ đi qua mùa lúa chín vàng ở Tây Bắc

NVCC

Tháng 8.2022, từ quê nhà ở tỉnh Gia Lai, Mai Tứ Quý chở mẹ là Nguyễn Thị Bích Vân (60 tuổi) chạy xe máy lên cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum), đi một vòng khắp nước Lào trong 24 ngày rồi trở về Việt Nam tại cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La). Từ đây, hai người đi quanh khu vực Tây Bắc trong mùa lúa chín rồi vòng lên Đông Bắc, xong trở về Hà Nội.

Men theo cung đường biển miền Trung, Quý chở mẹ về tỉnh Gia Lai, đến cửa khẩu Lệ Thanh để qua Campuchia. Từ đây, hai mẹ con phượt tới TP.Siem Reap rồi vòng xuống thủ đô Phnom Penh trong 14 ngày. Sau đó đi hướng về cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang), tham quan các tỉnh miền Tây rồi về TP.HCM và thẳng tiến đến Gia Lai, hoàn thành chuyến đi vào giữa tháng 11.2022.

Quý và mẹ chụp ảnh kỷ niệm khi đến đền Angkor Wat

NVCC

Quý và mẹ có khá nhiều kỷ niệm ở Lào, cùng ghé thăm rất nhiều cảnh đẹp, như: chùa Wat Phousalao có tượng Phật rất lớn nhìn xuống TP.Pakse và sông Mekong; đi thuyền tham quan quần đảo Siphandone với 4.000 hòn đảo lớn nhỏ và là nơi sinh sống của loài cá heo nước ngọt; chiêm ngưỡng thác nước Khone Phapheng rộng và hùng vĩ; chụp ảnh sấm sét tại cánh đồng Chum bí ẩn hơn 2.000 năm tuổi...

Chàng trai chở mẹ đi phượt 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - Ảnh 3.

Hai mẹ con Quý tại chùa That Luang, thủ đô Viêng Chăn, Lào

NVCC

Theo Quý, nước Lào rất đẹp, thời tiết dịu dàng, tuy nhiên nắng rất gắt gao, có khi cháy da mà không hay. Còn người Lào hiền lành và dễ thương, họ thiệt thà, mến khách và nhiệt tình. Có lúc đi đường vắng mà bị ốm, Quý và mẹ xin tạm thuốc từ nhà dân, quán cơm để dùng...

Chàng trai chở mẹ đi phượt 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - Ảnh 4.

Lần đầu Quý đặt chân đến thác nước Khone Phapheng

NVCC

Còn ở Campuchia, 2 mẹ con có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, như: chụp hình trong mưa ở Angkor Wat, gặp du khách Pháp và được gợi ý nhiều góc ảnh ấn tượng. Trong mắt Quý và mẹ, Phnom Penh khá xô bồ, đồ ăn đắt đỏ hơn nên hai người thường ăn những món quen thuộc giống ở Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, mẹ của Quý cho biết được đồng hành cùng con trong chuyến đi này là hạnh phúc lớn. Chuyến đi vui hơn những lần đi du lịch trước đó cộng lại, không hẳn vì cảnh đẹp của các nơi mà còn là cơ hội để bà Vân gắn kết với con.

Bà Vân cho biết có những người rất thân với con từ nhỏ, nhưng đến một lứa tuổi nào đó họ không thể làm bạn với con, chính vì thế được cùng con đi chơi xa như vậy bà rất trân trọng.

Chàng trai chở mẹ đi phượt 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - Ảnh 5.

Những chuyến đi chơi giúp gắn kết tình thân

NVCC

"Quý là người yêu nghệ thuật, khá kín đáo. Ngay từ khi học lớp 10, mình muốn cùng con ra bên ngoài để nhìn ngắm cuộc sống nhiều hơn. Khi con học xong đại học thì lại tiếp tục đi làm, ít có thời gian đi chơi cùng mẹ. Lần này được vui chơi, chụp ảnh thỏa thích, hai mẹ con cùng lên kế hoạch đi đâu ăn gì, cùng vượt qua khó khăn trên đường nên thực sự rất đáng nhớ", bà Vân chia sẻ.

Còn với Quý, ngoài những hình ảnh kỷ niệm và những trải nghiệm, thắng cảnh tuyệt đẹp, điều chàng trai nhớ nhất là nụ cười, niềm vui và câu chuyện mẹ kể trên đường. "Được đồng hành và làm cho mẹ vui là điều mình nhớ nhất trong chuyến đi này", Quý bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.