Chàng thủ khoa bộc bạch về học nghề làm bác sĩ

Lê Thanh
Lê Thanh
29/10/2022 09:00 GMT+7

Em hứa sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành một người bác sĩ hội tụ đủ 3 yếu tố: y đức, năng lực và thái độ, xứng đáng với lòng tin và niềm hy vọng mà xã hội đã dành cho thế hệ trẻ ngành y.

Nam sinh viên Nguyễn Đức Anh, đạt 29.1 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, và là thủ khoa đầu vào toàn Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2022 đã chia sẻ như thế tại buổi lễ khai giảng năm học mới, diễn ra vào chiều 28.10.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt Trường ĐH Y dược TP.HCM trao học bổng toàn phần cho thủ khoa Nguyễn Đức Anh, tân sinh viên của trường.

LÊ THANH

Nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi

Hiện Đức Anh là sinh viên đang học lớp Y22G, Khoa y. Thay mặt hơn 2.600 tân sinh viên của Trường ĐH Y dược TP.HCM, thủ khoa Nguyễn Đức Anh chia sẻ: “Ngành y luôn được nhắc đến là một ngành cao quý với trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng. Vai trò to lớn ấy càng hiện lên rõ nét hơn khi những năm vừa qua, nước ta cũng như toàn thế giới đã phải liên tục hứng chịu các đợt càn quét của đại dịch Covid-19, gây ra bao thiệt hại về con người, kinh tế và xã hội. Trong tình cảnh ấy, những cán bộ công tác trong lĩnh vực y tế nói chung và các y bác sĩ nói riêng đã hoá thành những chiến sĩ anh dũng, gồng mình để đẩy lui dịch bệnh”.

Sinh viên dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 Trường ĐH Y dược TP.HCM, diễn ra vào chiều 28.10.

LÊ THANH

Chứng kiến được những hình ảnh ấy của đội ngũ y, bác sĩ, Đức Anh khẳng định: “Những hình ảnh đó đã cho em nguồn động lực phấn đấu, nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi, có đầy đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng chuyên môn nhằm dấn thân, cống hiến cho xã hội, cho đất nước”.

Rồi Đức Anh bộc bạch: “Giờ đây, khi đã được trao tay cơ hội để hiện thực hoá ước mơ trở thành một bác sĩ trong tương lai, được đứng trong buổi lễ khai giảng long trọng này, bản thân em gợi lên những cảm xúc vô cùng mới mẻ và ý nghĩa. Cuộc hành trình của em sắp tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian có nhiều trải nghiệm và em sẽ luôn cố gắng hết mình cho quãng đường phía trước những của mình”.

Thủ khoa Đức Anh cho rằng khác với khi còn học bậc trung học, bước vào giảng đường đại học, được tiếp cận với một phương thức đào tạo mới, bản thân sẽ phải học tập với một tinh thần hoàn toàn khác, mà điểm khác biệt rõ rệt nhất đó là tính tự chủ.

Thủ khoa Nguyễn Đức Anh, tân sinh viên của Trường ĐH Y dược TP.HCM chụp hình với thạc sĩ Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM

lê thanh

“Tuy có khó khăn, nhưng bản thân em luôn vững tin vì biết rằng những người đồng hành cùng em luôn là các thầy cô giáo, những người đang ngày đêm tận tuỵ trên giảng đường để truyền đạt cho bao thế hệ sinh viên những kiến thức quý báu cùng những kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành trang vào đời. Và em hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành một người bác sĩ hội tụ đủ 3 yếu tố y đức, năng lực và thái độ, xứng đáng với lòng tin và niềm hi vọng mà gia đình, nhà trường và xã hội đã dành cho thế hệ trẻ ngành y”, thủ khoa Nguyễn Đức Anh, chia sẻ.

Thương yêu người bệnh như người thân yêu của mình

Đến tham dự lễ khai giảng của Trường ĐH Y dược TP.HCM, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhắn nhủ với các tân sinh viên: “Muốn làm thầy thuốc thì phải học suốt đời, tôi mong muốn các em phải học tập, nghiên cứu khoa học góp phần làm rạng danh nền y học nước nhà. Các em hãy đoàn kết, phải có tinh thần làm việc nhóm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập, đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau phát triển bền vững. Chúc các em học thật giỏi, ước mơ thật nhiều và yêu say đắm với bạn bè, nhà trường và ngành y tế”.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 của Trường ĐH Y dược TP.HCM

LÊ THANH

Với đội ngũ giảng dạy ngành y, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mong: “Các thầy cô giáo, ngoài truyền đạt kiến thức chuyên ngành, tôi mong muốn các thầy cô truyền đạt, đào tạo góp phần hình thành nhân cách, rèn y đức cho sinh viên ngay từ khi bước chân vào trường. Với bầu tâm huyết của mình, mong các thầy cô giáo giúp các em sinh viên nhiều hơn nữa về y thuật, y lý để trở thành người thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên. Ngành Y tế là ngành phục vụ nên chúng ta luôn nhớ là phải có đạo đức nghề nghiệp, thương yêu người bệnh như người thân yêu của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.