Chàng thanh niên gieo 'nhân trí tuệ'

26/08/2023 07:37 GMT+7

Trao gần 6.500 đầu sách với tổng giá trị hơn 420 triệu đồng là những con số "biết nói" của các chương trình Ươm mầm trí tuệ do một nha sĩ thuộc huyện vùng sâu, vùng xa ở Đồng Nai thực hiện suốt 2 năm qua.

Ươm mầm trí tuệ

Đó là anh Phạm Thế Anh, sinh năm 1991, ở một trong những xã nghèo thuộc H.Tân Phú, Đồng Nai. Lớn lên trong nghèo khổ (gia đình anh mới thoát khỏi hộ cận nghèo 6 năm về trước), phải chịu vất vả gian nan mới có được nghề nghiệp ổn định như ngày hôm nay, Thế Anh hiểu rất rõ con đường duy nhất để thoát nghèo là học hành đến nơi đến chốn.

Chàng thanh niên gieo 'nhân trí tuệ' - Ảnh 2.

Thế Anh cùng chương trình Ươm mầm trí tuệ

NVCC

"Sách là ngọn đèn bất diệt soi sáng trí tuệ con người. Tôi muốn các trường học ở huyện nhà có những thư viện sách chất lượng, để các em học sinh (HS) tìm được động lực phát triển bản thân, hình thành những ước mơ, hoài bão lớn. Biết đâu trong số những HS thành công trong tương lai, nhờ chương trình sẽ quay trở lại giúp quê hương mình phát triển", Thế Anh chia sẻ.

Đến nay, Thế Anh và các nhà hảo tâm đã xây dựng được 9 kệ sách thông qua 9 chương trình Ươm mầm trí tuệ cho 3 trường cấp THPT, 4 trường cấp THCS và 2 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Các đầu sách hầu hết là sách mới với các loại sách về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, phát triển bản thân và năng lượng tích cực. Rất nhiều cuốn sách của các tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước có giá trị lớn cả về vật chất lẫn nội dung. Đây là những đầu sách rất cần và rất khó tìm trong thư viện, kể cả các hiệu sách lớn trong vùng.

Cô Hòa, giáo viên Trường THPT Tôn Đức Thắng (H.Tân Phú), đã thốt lên khi thấy kệ sách của chương trình Ươm mầm trí tuệ: "Ngay cả thư viện trường đại học tôi từng theo học cũng không đa dạng những đầu sách hay và cần thiết như thế này".

"Hạt giống tâm hồn, cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người, giúp chúng ta thấy được giá trị của cuộc sống. Em rất thích và cảm ơn chương trình Ươm mầm trí tuệ đã giúp em nhận thức đúng về giá trị bản thân và làm nguồn động lực khi em vấp ngã, thất bại trong học tập và trong cuộc sống". Đó là tâm sự của em Nguyễn Thị Thùy Dương, HS lớp 8A1 Trường THCS Núi Tượng (H.Tân Phú).

"Nhờ chương trình Ươm mầm trí tuệ mà nhiều HS trường tôi hình thành thói quen và đam mê đọc sách. Chính sự nhiệt tình, dành nhiều thời gian quan tâm đến thư viện sở tại của Thế Anh mà nhà trường phát triển mạnh mẽ được các phong trào thi đua đọc sách, đẩy mạnh văn hóa đọc tại đơn vị", ông Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng, cho biết.

Hình ảnh một thanh niên mất ăn mất ngủ, tỉ mỉ từ "khâu vun trồng" như lựa chọn kệ sách, sàng lọc các đầu sách, đến "khâu chăm sóc" như thường xuyên đến thư viện các trường thăm hòm thư góp ý, quan sát cử chỉ, điệu bộ của các học sinh trong khi đọc sách… cho thấy tâm huyết của Thế Anh đối với chương trình. Một cuốn sách hay có thể thay đổi tương lai nhiều mảnh đời bất hạnh, lan tỏa ý chí đến nhiều thế hệ. Thế Anh muốn cho đi không chỉ giá trị vật chất mà còn nhiều hơn thế nữa. Đó là "nhân trí tuệ" cho hàng ngàn, hàng vạn người ngay tại mảnh đất quê hương anh.

"Thế Anh rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Theo ghi nhận của chúng tôi, các đầu sách được chọn lựa kỹ càng, phù hợp lứa tuổi từng cấp học. Qua đó, thấy được tầm nhìn của Thế Anh khi xây dựng nền móng kệ sách trên cả 3 bậc học, xây dựng cảm hứng đọc sách lâu dài, bền vững", cô Nguyễn Thị Nhung, Phó phòng GD-ĐT H.Tân Phú, nhận xét.

Tiếp sức đến trường và nhiều hơn thế

Hai năm trước khi xây dựng chương trình Ươm mầm trí tuệ, Thế Anh đã kêu gọi các nhà hảo tâm và phối hợp tổ chức nhiều chương trình, trong đó có các chương trình tiếp sức đến trường 1, 2, 3 cho HS trong vùng. Đến nay gần 30 HS có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Núi Tượng được nhận các suất học bổng trị giá từ 1 - 2 triệu đồng; khích lệ, tuyên dương hơn 10 HS giỏi ở Trường THCS Tà Lài, Trường tiểu học Núi Tượng các phần quà bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng/suất; tặng một số xe đạp và các phần quà cho các em khó khăn tại Trường THCS Núi Tượng. Anh còn cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ 3 chiếc ti vi phục vụ việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với tổng giá trị hơn 53 triệu đồng tại 2 đơn vị trường học khác; trực tiếp hỗ trợ quần áo, huy chương và tiền thưởng cho các giải bóng đá tại một trường cấp 2 và một trường cấp 3.

Thế Anh còn là người sống rất chan hòa, yêu thương nhiều mảnh đời bất hạnh, những người già neo đơn, những người đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Đến nay, Thế Anh đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 3 chương trình "Xuân yêu thương", 4 chương trình "Về nguồn" với các phần quà là nhu yếu phẩm, tiền mặt giúp bà con nghèo trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt, Thế Anh phối hợp cùng chính quyền hai xã trong 3 năm liên tiếp hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình thương với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Trong đợt dịch Covid-19 năm 2021, anh cùng Đoàn thanh niên xã nhà đã vận động được hơn 3 tấn lương thực, thực phẩm chuyển đến các vùng dịch. Ngoài ra, còn nhiều đợt ủng hộ đột xuất khác mà Thế Anh bỏ tiền túi thực hiện từ lời kêu gọi của chính quyền địa phương.

Nhận xét về Thế Anh, ông Mai Ngọc Huế, Chủ tịch UBND xã Núi Tượng (H.Tân Phú), cho biết: "Thế Anh là một người rất tốt, có trái tim nhân hậu. Tấm gương này xứng đáng được nêu lên và nhân rộng".

Đến nay, dù đã giúp đỡ được rất nhiều người qua nhiều chương trình thiện nguyện với số tiền hơn 1 tỉ đồng, nhưng Thế Anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh lên kế hoạch mỗi năm sẽ quyên góp hỗ trợ một căn nhà cho một xã; hằng tháng xây dựng một chương trình, đặc biệt tập trung vào mảng giáo dục như bổ sung sách cho các chương trình Ươm mầm trí tuệ, Tiếp sức đến trường. Anh tâm sự: "Chỉ cần đôi chân này còn bước thì sẽ tiếp tục làm thiện nguyện, tôi sẽ tiếp tục công việc ấy cho đến hơi thở cuối cùng…".

Chàng thanh niên gieo 'nhân trí tuệ' - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.