Chàng thạc sĩ xây dựng bỏ việc để đi phượt, viết sách

03/04/2016 15:00 GMT+7

Có bằng thạc sĩ, đã việc làm trong ngành thiết kế xây dựng hơn 5 năm, nhưng Ngô Huy Hòa vẫn quyết định bước ra khỏi vòng tròn ổn định để theo đuổi đam mê.

Có bằng thạc sĩ, đã việc làm trong ngành thiết kế xây dựng hơn 5 năm, nhưng Ngô Huy Hòa vẫn quyết định bước ra khỏi vòng tròn ổn định để theo đuổi đam mê.
 

Ngô Huy Hòa, chàng phượt thủ nổi tiếng trong giới phượt và du lịch bụi - Ảnh: NVCCNgô Huy Hòa, chàng phượt thủ nổi tiếng trong giới phượt và du lịch bụi - Ảnh: NVCC
Chàng trai thích phiêu lưu
Ngô Huy Hòa (sinh năm 1985, Hà Nội) với nickname Hachi8 là một “phượt thủ” có tiếng trong cộng đồng các bạn trẻ đam mê phượt, du lịch và chụp ảnh ở Việt Nam.
Anh chàng “khổng lồ xanh” cao 1,78 này rất tích cực chia sẻ những bức hình đẹp kèm thông tin, kinh nghiệm, cảm xúc về mỗi chuyến đi lên trang Facebook cá nhân, các diễn đàn phượt hay nhiều tạp chí du lịch. Chính điều này đã giúp Ngô Huy Hòa được nhiều người biết đến và yêu mến.


Tôi hiểu Ngô Huy Hòa đang đi để khám phá cái đẹp. Muốn tới được cái đẹp, đòi hỏi Hòa phải có sự từng trải, chiêm nghiệm và bản lĩnh của lớp trẻ.


Nhà văn Võ Bá Cường


Hòa kể, chuyến đi phượt đầu tiên của anh vào năm 2010 tới đảo Cô Tô, khi phong trào đi phượt bắt đầu rầm rộ: “Lúc đầu, tôi thường đi theo các bạn trong nhóm. Khi đã có kinh nghiệm, tôi chủ động hơn, tự lên lịch trình, tự đi. Sau đó, tôi trở thành người lên kế hoạch cho cả nhóm”.
Kinh nghiệm đi phượt của Ngô Huy Hòa quả thực rất đáng nể. Anh từng có chuyến đi 18 ngày độc hành xuyên Việt, chinh phục đỉnh Fansipan và 9 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đã đặt chân đến 4 cực của Tổ quốc… Càng đi nhiều, Ngô Huy Hòa càng say vẻ đẹp thiên nhiên và con người trên dải đất hình chữ S thân thương.
“Mỗi vùng miền, mỗi điểm đến đều có những nét đặc trưng riêng về phong cảnh, tập tục, văn hóa ẩm thực, con người. Những sự khác biệt đó khiến tôi nhận ra rằng mỗi vùng đất tôi đi qua là những mảnh ghép tình yêu đất nước mà tôi đang tìm kiếm và lấp đầy trong trái tim mình”, Ngô Huy Hòa chia sẻ.
Sau mỗi chuyến đi, Ngô Huy Hòa luôn luôn có những bộ hình tuyệt đẹp để chia sẻ với bạn bè. Đó có thể là hình ảnh những đỉnh núi chìm trong biển mây và nắng, là những con đường đèo uốn lượn như sợi chỉ mỏng manh, là thung lũng đại ngàn với những bản làng, là nương ruộng bậc thang vàng rực màu lúa chín, là dải đồng bằng thơm mùa lúa, là bãi cát trắng dài miên man cùng vị mặn nồng của biển, là ánh mắt trẻ thơ trong veo hay nụ cười hiền hậu của những người nông dân tần tảo…
Ngô Huy Hòa nói rằng điều tuyệt vời nhất với anh sau những chuyến đi không phải chỉ là những câu chuyện hay, những khung hình đẹp mà là cảm xúc lắng đọng, nồng nàn.
Vậy nên, anh đã tự đúc rút cho mình những “khẩu quyết” phượt rất đơn giản nhưng đầy ắp đam mê, như: “Tôi ước vòng tay rộng để ôm trọn vẹn đất trời. Ước bước chân dài để đi trọn một vòng Việt Nam" hay: “Đừng mải miết đến đích, hãy tận thưởng mỗi giây phút thư thái trên hành trình”.
Không chỉ đi nhiều, Ngô Huy Hòa còn biết biến những chuyến đi của mình trở nên ý nghĩa hơn với những hoạt động thiện nguyện lên vùng núi phía bắc. Anh đã từng tham gia chụp rất nhiều bộ ảnh gây quỹ cho trẻ em vùng cao Chế Tạo, Mù Căng Chải, Yên Bái; Bắc Yên, Sơn La; Háng Tề Chơ, Yên Bái…
Đam mê viết sách truyền cảm hứng cho dân phượt
Ngô Huy Hòa từng tốt nghiệp khoa xây dựng tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Hơn 5 năm làm việc trong ngành xây dựng, có bằng thạc sĩ và rất nhiều chứng chỉ về xây dựng, nhưng hiện tại, Ngô Huy Hòa đã rẽ sang một hướng đi mới. Quyết định thay đổi này xuất phát từ đam mê du lịch và tài năng nhiếp ảnh của anh.
Năm 2014, từ kho tư liệu thu thập được sau rất nhiều chuyến đi từ bắc chí nam, Ngô Huy Hòa đã ra mắt cuốn sách đầu tay của mình với tựa đề Bước chân Việt Nam - 4 cực, 1 đỉnh. Năm 2015, cuốn sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ xách ba lô lên và đi khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp này đã đem tới thành công bất ngờ cho Ngô Huy Hòa, khi nó được tái bản lần thứ 2 dưới dạng sách ảnh.
“Lãnh thổ đất liền của Việt Nam có địa hình vô cùng đa dạng, được đánh dấu bởi bốn cực Đông, Tây, Nam, Bắc và một đỉnh Fansipan hùng vĩ. Khám phá những địa điểm này luôn là niềm tự hào, khao khát mãnh liệt của rất nhiều thanh niên Việt Nam”, Ngô Huy Hòa chia sẻ về nội dung cuốn sách đầu tay mà anh muốn truyền tải tới độc giả trẻ.
Từ một chàng kỹ sư xây dựng chuyển qua viết sách quả thực là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời Ngô Huy Hòa. Sau thành công của Bước chân Việt Nam - 4 cực, 1 đỉnh, Ngô Huy Hòa đang tiếp tục chấp bút cho cuốn cẩm nang du lịch Hà Giang - vùng đất mà anh ấn tượng nhất, hay cuốn sách về 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam mà anh đã từng chinh phục.
Bên cạnh công việc viết sách, Ngô Huy Hòa hiện tham gia vào nhiều dự án nhiếp ảnh của cá nhân và các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, anh cũng ấp ủ dự định cho ra mắt một website riêng chuyên về thông tin du lịch bụi, phượt ở Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.