Chàng sinh viên gặp nạn khi kiếm tiền mổ thận cho mẹ

07/07/2016 08:32 GMT+7

Đó là hoàn cảnh thương tâm của Huỳnh Đức Phúc (22 tuổi), hiện là sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng).

Trước căn bệnh thận của mẹ là bà Nguyễn Thị Phước trở nặng, trong những ngày hè, Phúc đi làm thợ nề để dành tiền chữa bệnh cho mẹ.
Ngày 23.6, lúc đang thay mái tôn cho một ngôi trường, Phúc đã ngã xuống đất, bị hôn mê, máu mũi, máu miệng trào ra… Được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán Phúc bị tụ máu não, rách tai, gãy xương ở nhiều vị trí.
Đến ngày thứ 5, dù Phúc vẫn chưa tỉnh nhưng các y bác sĩ quyết định phải mổ cấp cứu, tiến hành phẫu thuật hộp sọ để xử lý vị trí tụ máu bầm đang chiếm hết gần nửa phần sọ não. Hiện tại, Phúc vẫn hôn mê và được điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực - chống độc.
Vừa vật vã, đau đớn trước sự sống còn của con, người mẹ bất hạnh ấy còn hoang mang với chi phí điều trị không biết kéo dài đến bao giờ mới dứt của Phúc. Từ khi con trai bị nạn, ba mẹ Phúc bỏ cả công việc phụ hồ hằng ngày để theo chăm con. Hai đứa em nhỏ của Phúc còn tuổi ăn tuổi học nên cũng không thể giúp được gì.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ sinh viên Huỳnh Đức Phúc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình của em Phúc trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.