Chàng shipper nói tiếng Pháp gây xúc động: Xin giúp em trở lại giảng đường

Thúy Hằng
Thúy Hằng
15/11/2022 13:59 GMT+7

Huỳnh Hữu Phước, shipper nói tiếng Pháp với nhà văn Marc Levy gây 'bão" mạng vẫn mải miết với công việc giao hàng của mình những ngày qua. Sáng nay, chiếc xe máy của em bị hỏng, chúng tôi được ghé thăm gian phòng trọ của em.

Shipper nói tiếng Pháp và căn phòng trọ đầy sách của em

Bài viết về Phước - Chàng shipper nói tiếng Pháp với Marc Levy ở đường sách: Câu chuyện xúc động phía sau nhận được sự phản hồi rất lớn từ bạn đọc Báo Thanh Niên.

Rất nhiều bạn đọc đã ngỏ ý muốn được hỗ trợ học phí, việc làm thêm giúp Phước để em có thể yên tâm quay trở lại giảng đường. Một bạn đọc của Báo Thanh Niên khi biết tin xe máy của Phước bị hư cũng cho em mượn ngay một chiếc xe Cub để em có phương tiện đi làm thời gian tới.

Gian nhà không có gì ngoài... sách

Sáng 15.11, chúng tôi ghé gian phòng nhỏ ở TP.Thủ Đức, TP.HCM thăm Phước. Gian nhà nhỏ ngăn nắp có một gác lửng, bạn nuôi một con mèo và tài sản đáng giá nhất là một kệ sách lớn với hàng trăm cuốn sách. Dù chuyển nhà trọ nhiều lần, số sách ấy vẫn luôn được mang theo và thường xuyên được bổ sung nhờ những lần đi tới phố sách cũ đường Trần Nhân Tôn, Q.5.

Phước cho hay từ ngày em được biết đến nhiều trên mạng xã hội, em vừa vui, vừa lo, vui vì được mọi người động viên, lo vì trước giờ bản thân em hướng nội, ít khi chia sẻ nhiều về cá nhân trên mạng. Mỗi ngày em đều đặn làm việc từ sáng tới khuya, về nhà thì ngồi vào bàn đọc sách, tự học thêm ngoại ngữ.

Gian phòng trọ ở TP.Thủ Đức, TP.HCM của Phước
thúy hằng

Không chỉ rành tiếng Pháp, Anh, Phước còn tự học thêm tiếng Trung, tiếng Nhật. Ngoại ngữ và sách, đặc biệt sách ngoại văn là niềm yêu thích nhất của Phước.

Phước cho biết mình chạy xe mỗi tháng trung bình kiếm được 7-9 triệu đồng. Tiền nhà trọ, điện nước, wifi là hơn 2 triệu đồng. Rồi tiền ăn uống, xăng xe đi lại, số tiền kiếm được là vừa đủ. Nếu tháng nào bị bệnh, không chạy xe được thường xuyên sẽ bị “hụt” chi phí.

Phước nói bằng tiếng Pháp với nhà văn Marc Levy ở đường sách Q.1, TP.HCM

Ngày Phước còn đi học ở khoa tiếng Pháp, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trung bình phải đóng học phí mỗi kỳ là 8 triệu đồng, một năm 2 học kỳ là 16 triệu đồng. Những khó khăn nặng nề về kinh tế, áp lực tinh thần từ khủng hoảng trong cuộc sống khiến Phước phải tạm bảo lưu việc học.

“Ngoài biết ơn các thầy cô trong khoa tiếng Pháp, một trong những người em luôn mang ơn đó là cô chủ nhà trọ này. Có đợt vài tháng em thiếu tiền nhà vì không được ra đường mùa dịch năm ngoái, em không chạy xe được nên không có tiền, cô vẫn cho em thiếu”, Phước kể.

Ngay sáng nay, 15.11 một bạn đọc của Báo Thanh Niên đã chở Phước về tận nhà của họ, để lấy chiếc xe Cub cho Phước mượn. Chàng shipper mừng rỡ cảm ơn, em tự tay rửa chiếc xe
thúy hằng

Chia sẻ với chúng tôi, chị Chi, chủ nhà trọ nơi Phước ở cho biết Phước ở trọ tại đây hơn 1 năm qua, từ trước thời gian giãn cách xã hộiCovid-19 năm 2021. Ấn tượng của chị Chi là Phước ngoan, hiền lành. “Phước không nói gì nhiều về hoàn cảnh của mình. Em nói vừa đi học vừa đi làm. Trong dịch thì em có nợ mấy tháng tiền nhà, em cũng nói khó khăn, tôi cho em thiếu và sau đó em đã trả đủ. Về sau đến nay, Phước không thiếu, có điều em trả chậm hơn thôi. Tôi cũng thông cảm cho em ấy”, chủ nhà trọ cho hay.

48 triệu đồng học phí

Trưa 15.11, trao đổi với PV Thanh Niên, cô Trần Lê Bảo Chân, Phó khoa Tiếng Pháp, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết sinh viên Huỳnh Hữu Phước còn thiếu khoảng 100 tín chỉ học phần. Để tốt nghiệp, Phước cần phải học tiếp 6 học kỳ nữa, mỗi học kỳ học phí trung bình khoảng 8 triệu đồng.

Như vậy, nam shipper giỏi tiếng Pháp cần phải có khoảng 48 triệu đồng để tiếp tục trở lại trường, hoàn thành việc học và tốt nghiệp ĐH.

Phước chia sẻ, nếu có cơ hội quay trở lại trường, em sẽ học thật tốt, không phụ lòng của mọi người

thúy hằng

Rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ vật chất, tinh thần để Phước có thể yên tâm học với chuyên ngành là niềm yêu thích, thế mạnh của em.

Còn bộc bạch với chúng tôi, Huỳnh Hữu Phước-chàng shipper nói tiếng Pháp với nhà văn Marc Levy chia sẻ nếu có cơ hội quay trở lại trường học em chắc chắn sẽ học thật tốt để hoàn thành hết chương trình, nhận bằng tốt nghiệp ĐH. Khi đó, em cũng có thể có thêm nhiều cơ hội với các công việc đúng chuyên môn, sở trường, đam mê của em và không khiến mọi người phụ lòng.

Xin bạn đọc ủng hộ để Phước được trở lại giảng đường

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Huỳnh Hữu Phước - shipper nói tiếng Pháp ở đường sách có hoàn cảnh ngặt nghèo, quý vị độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Huỳnh Hữu Phước; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Phước trong thời gian sớm nhất, để em được sớm trở lại trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.