Chàng kiến trúc sư 'biến hình' phòng cũ kỹ thành căn hộ cao cấp để cưới vợ

06/06/2022 09:12 GMT+7

Hình ảnh căn phòng cũ kỹ ở TP.HCM được “biến hình” không khác gì một căn hộ cao cấp khiến nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ thán phục. Ít ai biết, đây là tác phẩm siêu tốc của một chàng kiến trúc sư chuẩn bị để… đưa nàng về dinh.

Đập tường… chạy cưới

Theo đó, hình ảnh quá đỗi khác biệt của căn phòng rộng chừng 40 m2 trước và sau khi cải tạo khiến nhiều người phải dụi mắt vì “không thể tin được”. Nhiều cư dân mạng còn không tin khi cho rằng nó như 2 căn hộ khác nhau bởi quá độc đáo. Bên cạnh việc ngưỡng mộ khả năng thiết kế, cải tạo của anh chàng kiến trúc sư cho việc trọng đại, cư dân mạng cũng dành những lời chúc tốt đẹp cho 2 vợ chồng khi bắt đầu về chung một mái nhà.

Căn phòng trước khi cải tạo (ảnh trên) và “biến hình” sau 4 tuần thi công

NVCC

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ nhân của căn phòng nói trên là anh Bùi Phùng (31 tuổi, TP.HCM). Căn phòng được anh cải tạo với tổng kinh phí 200 triệu đồng, thực hiện gấp rút trong vòng 4 tuần để kịp… cưới vợ. Anh Phùng tâm sự phòng được xây ở tầng 2, thuộc 2 căn nhà cổ của ba mẹ ở Q.11. Hai căn nhà này nằm sát nhau, anh được bố mẹ tặng cho 2 căn phòng nhỏ ở mỗi căn, rộng chừng 20 m2/phòng.

Nét hạnh phúc rạng ngời

Để cải tạo, anh đã đập tường ngăn cách 2 căn để “biến nó” thành một tổ ấm mới với hình hài một căn phòng rộng hơn 40 m2 đầy đủ tiện nghi, tạo thành một không gian khác biệt so với phần còn lại của căn nhà. Theo đó, căn phòng có công năng như một căn hộ chung cư nhỏ, bao gồm cả không gian ngủ, vệ sinh, làm việc và giải trí. Điểm nhấn chính của căn phòng là hệ kệ gỗ chạy dài suốt phòng. Mọi không gian liên tục với nhau nên tạo được cảm giác thoải mái và thoáng mát cũng như rộng rãi hơn.

Theo anh Phùng, để tiết kiệm chi phí gia chủ cũng giữ nguyên hệ cửa ban công và chỉ sơn lại tone màu phù hợp với tổng thể không gian. Do không gian trải dài chứ không có chiều sâu nên lúc nào căn phòng cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Thỏa thích sáng tạo

Vốn là một kiến trúc sư với kinh nghiệm 7 năm trong nghề, anh Phùng cũng đã tự lập công ty riêng và thực hiện rất nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên đây có lẽ là công trình để lại một cảm xúc đặc biệt đối với anh, khi căn phòng này còn có sự tham gia của một đội ngũ ê kíp gần 10 người, đều là những cộng sự quen thuộc. “Thường khi đi làm, đôi lúc mình phải chiều theo sở thích của khách hàng, giảm cái tôi của mình xuống. Tuy nhiên khi tự thiết kế căn phòng của chính mình, tôi tự do làm những điều mình thích, tự do thể hiện gu thẩm mỹ của bản thân. Càng ý nghĩa hơn khi đây là tổ ấm của 2 vợ chồng sau ngày thành hôn”, anh bày tỏ.

Chia sẻ thành quả của mình lên mạng xã hội, anh Phùng ngạc nhiên khi bài viết nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Đọc những lời khen, lời chúc mà nhiều người dành cho vợ chồng, anh vừa vui vừa tự hào. “Thực sự chính những lời chúc đó đã làm cho niềm vui của mình nhân đôi. Không chỉ cộng đồng mạng đâu mà cả ba mẹ, bà con họ hàng khi ghé thăm căn phòng của vợ chồng tôi đều trầm trồ, khen ngợi”, anh cười nói.

Kể từ ngày sống với vợ ở căn phòng mới, anh Phùng về nhà thường xuyên hơn so với trước đó. Sau những buổi đi làm, anh cảm thấy mình có một không gian bình yên để quay về. Chính điều đó đã khiến cho hạnh phúc của 2 vợ chồng ngày càng mặn nồng.

Chị Phạm Thanh Thảo (28 tuổi, vợ anh Phùng) cũng là dân cùng nghề với ông xã. Chị là kiến trúc sư chuyên về thiết kế nội thất, đã góp ý tưởng giúp chồng hoàn thiện căn phòng mới. Với chị, căn phòng không chỉ đẹp về thẩm mỹ, mà còn ấm áp, là tổ ấm tuyệt vời. Phòng được trang trí theo phong cách tối giản nhất, mọi vật dụng trong nhà đều đủ dùng, không quá nhiều, điều đó tạo nên sự thoải mái. Cả hai vợ chồng đều hy vọng những ngày sắp tới tình cảm luôn đong đầy, trọn vẹn trong căn phòng đặc biệt này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.