Chàng Hổ và ước mơ năm Dần

Thúy Hằng
Thúy Hằng
08/02/2022 08:00 GMT+7

Nguyễn Phi Hổ (31 tuổi), quê Gia Lai, lập nghiệp tại TP.HCM trong ngành chụp ảnh và quay phim đám cưới.

Chàng trai giải thích về cái tên của mình: “Tôi tuổi dê nhưng bà nội đặt tên cho tôi là Hổ, có lẽ là mong cháu trai biết vượt khó, làm được những điều lớn lao. Bà nội đã mất lâu rồi, nhưng cái tên đặc biệt cùng những kỷ niệm đẹp về bà đi cùng tôi theo suốt cuộc đời này”.

Nguyễn Phi Hổ (thứ 3 từ phải qua) và những người bạn cùng khởi nghiệp

NVCC

Luôn muốn thanh xuân của mình phải làm được những điều ý nghĩa, đồng thời cũng như trả ơn thành phố nghĩa tình đã nuôi nấng, đùm bọc mình bấy lâu, Nguyễn Phi Hổ luôn xông xáo trong các hoạt động của Đoàn thanh niên P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, nơi anh cư trú.

Những tháng ngày TP.HCM chống dịch căng thẳng năm 2021, công việc phải tạm dừng, nhưng Hổ không ngồi yên trong 4 bức tường. Anh đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch. Vừa hỗ trợ tại các điểm tiêm vắc xin ở P.Phú Thạnh, Hổ vừa đi trao lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình, đi chợ giúp người dân, mua thuốc giúp các F0, giao hàng miễn phí cho nhiều nhà… Có thời gian Hổ “cắm trại” luôn tại điểm tiêm vắc xin để thuận tiện cho công việc.

Thành phố trở về trạng thái bình thường mới, Hổ vẫn vừa làm việc, vừa đi chống dịch. Trước tết bộn bề công việc phải hoàn thành để về quê ăn tết, Hổ vẫn tranh thủ một số ngày trong tuần đến hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân ở P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú. Công việc này hoàn toàn không có thù lao. Anh chia sẻ: “Khi đã xác định mục tiêu của mình là vì cộng đồng, vì tình yêu với TP thì chúng tôi lên đường, không nề hà vất vả. TP khỏe mạnh thì mọi người dân cũng sẽ được an toàn, được thoải mái theo đuổi những ước mơ hoài bão của mình”.

Tết 2022 là một mùa xuân đặc biệt với những người trẻ đã đi qua giông bão vì dịch bệnh của năm cũ. Mùa xuân bình yên, để Hổ và mọi người trân trọng hơn tuổi trẻ, thanh xuân của mình, và biết ơn đời khi mình vẫn còn khỏe mạnh, còn được cống hiến.

Năm mới, Hổ và đồng nghiệp trong studio chụp ảnh, quay phim của anh sẽ chuyển lên cao nguyên, lập nghiệp tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Chàng trai 31 tuổi cho biết làm việc trong lĩnh vực sáng tạo đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực không ngừng, bắt kịp những xu hướng mới. Đà Lạt mộng mơ phù hợp với những bộ ảnh, thước phim cưới do ê kíp anh thiết kế theo khuynh hướng lãng mạn.

“Thời gian đầu chúng tôi sẽ vẫn đi đi về về giữa TP.HCM và Đà Lạt. Rất nhiều khách hàng TP.HCM chọn Đà Lạt để lưu giữ cho mình những bộ ảnh cưới, thước phim cưới kỷ niệm. Khách hàng, những người bạn thân thiết của chúng tôi ở Đà Lạt cũng khá nhiều nên hy vọng sẽ gặp nhiều thuận lợi”, chàng trai nói.

Năm mới không ước mong gì xa xôi, chàng Hổ cho biết anh chỉ có một điều ước là bình an cho bản thân anh và tất cả mọi người. Anh tâm niệm: “Khi dịch bệnh được đẩy lùi, tất cả mọi người khỏe mạnh, bình an, khi đó tất cả các ngày đều là mùa xuân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.