Chân phương 'Ơi cải về đâu!'

Hoàng Kim
Hoàng Kim
20/03/2024 06:23 GMT+7

Chương trình Ngân mãi Chuông vàng của HTV vừa ra mắt vở cải lương Ơi cải về đâu! (tác giả và đạo diễn Bùi Quốc Bảo) với chất tự tình của vùng sông nước miền Tây thật cảm động.

Truyện ngắn Ơi cải về đâu! của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được chuyển thể thành vở cải lương cùng tên và vẫn giữ được chất ngọt ngào của người miền tây.

Chân phương 'Ơi cải về đâu!'- Ảnh 1.

NSND Trọng Phúc và Lệ Trinh trong vở Ơi cải về đâu!

H.K

Ngân mãi Chuông vàng được sản xuất để tạo "đất diễn" cho những thí sinh từng tham gia và đoạt giải trong các lần thi Chuông vàng vọng cổ (CVVC). Vở Ơi cải về đâu! có sự tham gia của 2 diễn viên nổi tiếng: NSND Trọng Phúc - huấn luyện viên nhiều mùa thi CVVC, đóng vai ông Năm Nhỏ; và CVVC Minh Trường đóng vai Thàn. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ như Mỹ Tiên (vai Diễm Thương), Lệ Trinh (vai Cải), Hoài Minh (vai Minh)… đều đủ sức chinh phục khán giả.

Ơi cải về đâu! kể câu chuyện về ông Năm Nhỏ, tuy là cha dượng nhưng ông thương con của vợ như ruột thịt. Tuy vậy, năm 13 tuổi bé Cải để lạc đôi bò, sợ đòn nên trốn nhà ra đi, khiến ông Năm quay quắt tìm con suốt 12 năm trời. Ông theo đoàn ca múa nhạc, làm chân sai vặt, chỉ để mỗi lần mở màn ông có thể chạy lên cầm micro kêu "Cải ơi! Con ở đâu? Về với ba đi con"… Thàn, người dưng nước lã mà thương ông Năm, ở bên ông hủ hỉ vui buồn, không chịu rời xa...

Những câu ca ngọt lịm với chất giọng đẹp của Trọng Phúc, Minh Trường, Hoài Minh và gương mặt sáng đẹp của Mỹ Tiên, Lệ Trinh đã làm khán giả rung động. Vở không có nhiều kịch tính, mà nhấn mạnh chất tự sự trữ tình, đúng chất cải lương chân phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.