Chân dung người chiến sĩ công an quyết tâm đối đầu với 'cái chết trắng'

20/07/2014 18:45 GMT+7

(TNO) Biết bao nhiêu chiến công thầm lặng được vinh danh nhưng chưa bao giờ thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Bình Thạnh (nguyên Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy), Công an TP.HCM nghĩ đến việc ngưng đối đầu với 'cái chết trắng'.

(TNO) Biết bao nhiêu chiến công thầm lặng được vinh danh nhưng chưa bao giờ thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Bình Thạnh (nguyên Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy), Công an TP.HCM nghĩ đến việc ngưng đối đầu với "cái chết trắng".


Sơn - một đối tượng buôn ma túy, cùng hàng nóng thu giữ được

Mặc dù, thượng tá Thắng chuyển về quận công tác song chiến công phá án về ma túy vẫn dồn dập tạo niềm tin yêu cho người dân thành phố.

Đối mặt với ông “trùm” thích xài hàng nóng

Lúc còn công tác ở Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, thượng tá Thắng đã trực tiếp chỉ huy khám phá không biết bao nhiều chuyên án ma túy, thu giữ hàng chục bánh heroin, hàng chục ký tiền chất ma túy đá, hàng vạn viên thuốc lắc.

Ghi nhận công lao, ngày 9.6.2014, thượng tá Thắng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đặc biệt, ông về Công an quận Bình Thạnh hơn nửa năm đã phá nhiều chuyên án ma túy quy mô lớn, thu giữ hàng chục bánh heroin. Đây là chuyên án cỡ cấp quận khó mà khám phá được. Do đường dây quá lớn, vượt thẩm quyền của quận nên sau khi khám phá đã chuyển cho PC47 thụ lý điều tra.


Thu giữ thuốc lắc từ đồng bọn của Sơn


Chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi đã bắt giữ số lượng lớn ma túy

Điển hình nhất là vụ đấu đầu với ông “trùm” ma túy Vũ Hồng Sơn (tức Sơn “liệu”, 37 tuổi, ngụ Nam Định, 5 tiền án) vào cuối tháng 6.2014. Theo tài liệu hồ sơ trinh sát, sau khi ra tù, Sơn câu kết với bạn tù Đỗ Duy Khanh (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, 1 tiền án) tổ chức đường dây mua bán ma túy từ Bắc vào Nam tiêu thụ. Mỗi lần ra Nam Định, Sơn mang cả chục bánh heroin vào Nam cung cấp cho Khanh và một số “đầu nậu” khác phân phối sỉ cho “đại lý” cấp dưới… Do từng bị kết án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên Sơn am hiểu khá nhiều về súng ống. Trước khi bắt đầu mua bán ma túy, Sơn đã qua Capuchia mua 1 khẩu súng lận trong người, sẵn sàng nổ súng khi bị công an vây bắt nên hắn cực kỳ nguy hiểm.

Đầu năm 2014, dù biết đường dây của Sơn vận chuyển số lượng lớn ma túy nhưng thượng tá Thắng nhận định chưa đến thời cơ. “Tội phạm ma túy mua bán với số lượng lớn biết chắc khi bị bắt sẽ bị kết án tử hình nên chúng thường trang bị súng và sống chết với công an. Để chuyên án khám phá thành công, tôi đã chỉ đạo cho anh em khi bắt đối tượng phải đảm bảo an toàn cho người dân (trường hợp xảy ra đấu súng) xung quanh, an toàn cho trinh sát, thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội… Cho nên khi biết Sơn đang lẩn trốn trong khách sạn ở quận 11, chúng tôi phải chờ Sơn ra ngoài mới ập đến khống chế bắt giữ. Vì lúc đi ra ngoài, Sơn đang điều khiển xe sẽ bị động nên dễ khống chế thu giữ súng”, thượng tá Thắng, kể lại.

Đúng như vậy, sau khi bị bắt, Sơn đã tiết lộ: “Nếu các anh chậm một chút thì tôi đã nổ súng, nhưng mấy anh hành động bất ngờ, nhanh hơn tôi”.

Chuyên án này, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ 6 tội phạm cộm cán, thu giữ 13 bánh heroin, 1.800 viên thuốc lắc.

Phá án “thần tốc”

Phá đường dây mua bán ma túy do Hoàng Thị Loan (48 tuổi, ngụ Hải Phòng) cầm đầu, thu giữ 2 kg ma túy đá, hơn 5 kg ma túy tổng hợp (20.000 viên thuốc lắc) vào đầu tháng 6.2014 được xem nhanh nhất từ trước đến nay.

Khoảng 17 giờ ngày 9.6, Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh đã tiếp nhận thông tin về một vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn bằng đường bộ từ Bắc vào Nam từ lãnh đạo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Chỉ với thông tin ngắn gọn, trong khi đó phương tiện vận chuyển, địa điểm, mặt mũi, danh tánh của nghi phạm đều mù tịt. Song thượng tá Thắng vẫn lên phương án siết chặt vòng vây và đến 18 giờ 30 cùng ngày bắt giữ Phạm Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ Thái Bình, 1 tiền án về tội cướp tài sản) đang ôm một thùng giấy đựng đầy ma túy bước xuống từ xe khách.

“Trên địa bàn thành phố có nhiều bến xe từ Bắc vào trả khách. Buộc chúng tôi phải điều động nhiều mũi trinh sát đến các bến xe ở quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận 12 rà soát và kiểm soát hàng ngàn lượt khách mới tìm ra được đối tượng nghi vấn bắt giữ”, thượng tá Thắng, nhớ lại.


Chân dung của Diệu sau khi bị bắt


Ma túy được lấy từ trong bụng của Diệu ra

Vụ này cũng do số lượng ma túy thu giữ quá lớn nên chuyển cho PC47 tiếp nhận mở rộng điều tra. Đúng như thượng tá Thắng ví von: “Đây là vụ án khám phá nhanh nhất, chỉ trong thời gian ngắn thu giữ được số lượng ma túy lớn nhất, phối hợp nhịp nhàng nhất giữa Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh…”.

Ở một diễn biến khác, trước khi điều chuyển về quận Bình Thạnh công tác, trên địa bàn quận đã tồn tại một số “chợ” ma túy gây nhức nhối người dân. Trong đó, “chợ” ma túy do Nguyễn Thị Huyền Diệu (32 tuổi) cầm đầu ở hẻm 128 Đinh Tiên Hoàng, P.1, quận Bình Thạnh là xảo quyệt nhất. Cơ quan công an đã nhiều lần tổ chức truy bắt Diệu nhưng đều bị hụt. Diệu hoạt động khá tinh vi, mỗi lần đi lấy hàng, giao hàng, Diệu đều cất giấu ma túy ở miệng, sau đó đeo khẩu trang che lại. Khi công an ập vào bắt giữ, Diệu sẽ nuốt vào bụng phi tang. Thậm chí, khi đi giao dịch “hàng”, Diệu luôn dắt trẻ em theo hòng đánh lạc hướng công an.

Tuy nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kể từ khi thượng tá Thắng về quận Bình Thạnh công tác đã lên kế hoạch xóa sổ “chợ” ma túy khá nối tiếng của Diệu. Nắm rõ thủ đoạn của nữ quái này, giữa tháng 6.2014, khi đưa quân vào xào huyệt của Diệu ở hẻm 128 Đinh Tiên Hoàng, thượng tá Thắng đã điều người đón Diệu trên đường đi lấy hàng ở quận 1 về đến gần cầu Bông (quận Bình Thạnh) thì bị bắt giữ.

Kiểm tra trong người không phát hiện ma túy, biết thủ đoạn của Diệu, trinh sát lập tức đưa Diệu vào bệnh viện sổ lấy ma túy từ trong dạ dày ra (trọng lượng 17 gram heroin). Ngoài Diệu, công an quận cũng bắt một đồng bọn của thị, gồm: Lê Thị Hoàng Nga (tức Má “hai”, 60 tuổi), Mai Thị Ngọc Thùy (tức Thùy “đen”, 29 tuổi, con nghiện, 1 tiền án về ma túy), Trần Chí Long (20 tuổi, con nghiện vừa mới được hồi gia, tất cả đều ngụ quận Bình Thạnh).

Đàm Huy
(Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

>> Người trong cuộc kể về cuộc đấu súng 1 giờ đồng hồ với 25 đối tượng vận chuyển ma túy
>> Xót lòng vợ trẻ con thơ của đại úy hy sinh khi truy bắt 25 kẻ buôn ma túy
>> Phá đường dây ma túy lớn từ Nghệ An vào TP.HCM
>> Cựu thái tử Nepal bị bắt tại Thái Lan vì sử dụng ma túy
>> Chặt đứt đường dây ma túy, thu giữ 13 bánh heroin, hàng ngàn viên thuốc lắc
>> Truy tố đường dây buôn bán ma túy trong trại giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.