Chân dung chiến binh Iraq khiến IS khiếp sợ

19/03/2015 11:36 GMT+7

(TNO) Abu Azrael, người có biệt danh "Cha của Thiên sứ Thần chết", là hiện thân của sự trừng phạt mà nhiều người dân Iraq muốn dành cho tổ chức tàn bạo Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq.

(TNO) Abu Azrael, người có biệt danh "Cha của Thiên sứ Thần chết", là hiện thân của sự trừng phạt mà nhiều người dân Iraq muốn dành cho tổ chức tàn bạo Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq.

Chân dung chiến binh Iraq Abu Azrael, người có biệt danh "Cha của Thiên sứ Thần chết" - Ảnh: Twitter
 
AFP cho biết có rất nhiều hình ảnh và bình luận ca ngợi người đàn ông xuất thân từ Baghdad này trên trang Twitter.

Câu nói nổi tiếng của Azrael là “illa tahin”, có nghĩa là anh ta sẽ nghiền nát IS và những kẻ đi theo tổ chức này ra thành “bột”. Theo AFP, có rất nhiều người bị cuốn hút bởi ý tưởng nói trên vì theo họ, đây là một lời đáp trả mạnh mẽ với IS, khác hẳn với sự sụp đổ thảm hại của lực lượng an ninh Iraq khi đối đầu với tổ chức này hồi tháng 6.2014.

“Thề với Thượng đế, tôi sẽ không khoan nhượng với bọn chúng. Tôi chưa bao giờ khoan dung với chúng”, Abu Azrael, tên thật là Ayyub Faleh al-Rubaie, nói với AFP tại một căn cứ quân sự gần Tikrit, thành phố đang xảy ra chiến sự giữa quân đội Iraq và IS.

Sự nổi tiếng của Abu Azrael một phần đến từ vũ khí mà anh này sử dụng. Các bức ảnh anh này vác một chiếc rìu trên vai hoặc cầm một thanh trường kiếm lan truyền mạnh trên trang mạng xã hội.

Abu Azrael cũng được xem là người gieo rắc kinh hoàng cho phiến quân IS, những kẻ đã khủng bố người dân Iraq trong nhiều năm trời, bằng cả ngoại hình lẫn hành động, AFP cho biết.

Dày dạn trận mạc

Abu Azrael (giữa) chụp ảnh cùng các chiến binh Hồi giáo dòng Shiite tại căn cứ quân sự Speicher, gần thành phố Tikrit, phía bắc Iraq, hôm 14.3 - Ảnh: AFP
AFP miêu tả, khi trò chuyện, Abu Azrael có những cử chỉ rất dứt khoát, với tay cầm một con dao găm màu đen, vai đeo khẩu M4 có ống nhòm và mặc áo chiến binh có túi đựng băng đạn, lựu đạn. Mảnh vải ghi biệt danh “Cha của Thiên sứ Thần chết” được dán trên vai áo.

Abu Azrael kể ra một chục trận đánh với IS, nhưng cho biết anh đã là một chiến binh trước khi xung đột hiện tại bùng nổ.

Anh cho hay đã có được kinh nghiệm trận mạc khi phục vụ trong hàng ngũ Quân đội Mahdi, lực lượng dân quân do Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada al-Sadr lập ra để chống lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq.

Abu Azrael cũng từng chiến đấu chống các nhóm phiến quân chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus của Syria.

Chiến binh này kể lại đã từng thấy các thành viên IS “chặt khúc mấy đứa nhỏ của chúng tôi bằng rìu” tại vùng Amerli, một thị trấn với dân số phần đông là người Hồi giáo dòng Shiite mà IS đã chiếm đóng hồi năm 2014.

“Tôi đã cầu xin Đấng Toàn năng và Thượng đế đã biến ước mơ của tôi thành sự thật”, Abu Azrael nói.

“Chúng tôi bắt được một thằng trong số bọn chúng và chúng tôi hỏi nó “tại sao”, thì nó trả lời: ‘Thề có trời, không phải là tôi’. Nhưng rồi sau đó có các tấm ảnh cho thấy hắn chính là một trong những kẻ đã hành quyết mấy đứa nhỏ”, chiến binh Iraq kể lại.

“Với tội ác hắn gây ra, tôi nên bằm xác hắn, rồi nấu lên”, Abu Azrael cho biết. Tuy nhiên, số phận của phiến quân IS bị bắt sau đó không được tiết lộ.

"Sẵn sàng chết"

Sự nổi tiếng của Abu Azrael một phần đến từ vũ khí mà anh này sử dụng - Ảnh: Facebook

Những phát biểu như trên có thể nhận được sự đồng tình mạnh mẽ từ những người đang căm phẫn trước những gì mà IS đã gây ra ở Iraq, bao gồm hãm hiếp phụ nữ, tàn sát hàng ngàn người, buôn bán nô lệ và khiến hàng triệu người mất nhà cửa, AFP bình luận.

Tuy nhiên, chỉ một người đóng vai trò là cảnh sát, bồi thẩm đoàn, thẩm phán và người hành quyết là một chuyện không hợp pháp và có thể phát sinh khả năng người vô tội bị giết, đặc biệt là trong tình trạng đất nước đang có chiến tranh như ở Iraq, hãng tin Pháp nhận định.

Abu Azrael tự nhận mình là “một người giản dị” với “một gia đình giản dị, gồm 4 đứa con gái và 1 cậu con trai”.

“Bạn sẽ thấy tôi đưa con đến trường và tôi rất hiền hòa. Nhưng đối với bọn chúng, tôi có một bộ mặt khác”, Abu Azrael nói.

“Tôi không phân biệt người Hồi giáo dòng Sunni hay dòng Shiite. Chúng tôi đều sống trong một quốc gia, một đất nước Iraq”, anh này nói. IS được cho là một tổ chức Hồi giáo dòng Sunni.

Khi được hỏi anh nghĩ gì đến danh tiếng hiện có của mình, Abu Azrael trả lời: “Ở cùng Thượng đế và Người sẽ ở cùng các bạn”.

Tuy nhiên, Abu Azrael cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các chiến binh Iraq khác.

“Tôi có lẽ nổi tiếng vì Thượng đế Toàn năng giúp tôi thành công trong việc tiêu diệt nhiều tên dơ bẩn, nhưng toàn bộ các chiến binh khác đều là anh hùng”, Abu Azrael nói.

Chiến binh Iraq này còn nói thêm rằng anh sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa. “Tôi tự coi mình là một tử sĩ. Tôi sẵn sàng chết, ngay bây giờ hoặc sau này”, Abu Azrael cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.