Champions League: Đánh bại Leipzig, HLV Klopp đáp trả dư luận về nguy cơ bị ‘hạ bệ’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/02/2021 08:25 GMT+7

Liverpool đã tìm lại phong độ khi giành lợi thế lớn trước RB Leipzig trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với chiến thắng 2-0 tại Budapest lạnh giá diễn ra rạng sáng nay (17.2, giờ VN).

Các pha lập công của Liverpool được thực hiện đầu hiệp 2 nhờ công của Mohamed Salah (phút 53) và Sadio Mane (phút 58) do lỗi phòng ngự đáng trách của Leipzig. Với thất bại này, đại diện đến từ Đức phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó trong trận lượt về vào ngày 10.3 trên sân Anfield. Trong khi đó, chiến thắng này đưa đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đặt một chân vào tứ kết Champions League, đồng thời kết thúc chuỗi 3 trận thua liên tiếp khiến nhà vô địch Anh gần như không còn cơ hội trong cuộc đua giành ngôi đầu ở Ngoại hạng Anh.

HLV trẻ tuổi HLV Nagelsmann của Leipzig bất lực khi hàng thủ mắc sai lầm đáng trách

AFP

"Đó là một trận đấu mà chúng tôi muốn, một trận đấu mà chúng tôi cần tối nay. Leipzig có thể là một con quái vật thực sự. Cách họ chơi ở Bundesliga, họ áp đảo các đội bóng, thể chất dồi dào đã giúp họ có thể làm mọi thứ nhưng đêm nay chúng tôi đã kiểm soát theo cách đặc biệt. Họ đã có những khoảnh khắc của họ vì chất lượng nhờ một đội hình gắn kết, nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu nên đêm nay tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giành được kết quả xứng đáng", HLV Klopp nói với BT Sport sau trận.
Trận lượt đi được chuyển từ Leipzig đến thủ đô của Hungary do các hạn chế đi lại nghiêm ngặt của Đức nhằm ngăn chặn lây lan Covid-19. Bất chấp việc di dời bắt buộc, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann, với chuỗi 4 trận toàn thắng trên sân nhà và đang xếp thứ hai sau Bayern Munich ở Bundesliga, đã khởi đầu nhanh chóng và gần như vượt lên dẫn trước từ rất sớm nếu Dani Olmo và Angelino tận dụng thành công những cơ hội ghi bàn.

Liverpool đang có lợi thế rất lớn trước trận lượt về

AFP

Trong khi đó, Liverpool - đội đang nỗ lực đứng lên sau sự sa sút gần đây và rất cần một kết quả khả quan ở Champions League, dần tạo ra nhiều cơ hội hơn khi được hưởng lợi từ hàng phòng ngự lỏng lẻo của Leipzig. Trong đó, Salah và Mane đã tận dụng thành công để mang về chiến thắng rất quan trọng cho Liverpool.
Sau trận, HLV Nagelsmann của Leipzig tỏ ra khá thất vọng khi nói với DAZN: “Chúng tôi đã mắc hai sai lầm lớn và bị trừng phạt. Ngoài những sau lầm này, chúng tôi đã chơi không tồi nhưng phải sống chung với kết quả như vậy, phải ghi 2 bàn chỉ để đưa trận đấu (lượt về) vào hiệp phụ, nên chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.
Với việc tiền vệ trụ cột người Thụy Điển Emil Forsberg phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối và thiếu một tay săn bàn giỏi, Leipzig hiếm khi tạo ra tình huống nguy hiểm ở trận này. Trong khi đó, với chiến thắng này, Liverpool vẫn tiếp tục nuôi hy vọng giành chức vô địch Champions League mùa này bất chấp những “thảm họa” trong nước.

Thủ thành Gulacsi của Leipzig phải vào lưới nhặt bóng 2 lần từ những sai lầm của hàng thủ

AFP

HLV Klopp cho biết: “Chúng tôi đã thực sự chơi tốt trong 2 năm nhưng năm nay chúng tôi gặp một số vấn đề. Đó là điều hoàn toàn bình thường và tôi không có vấn đề gì. Có lẽ nhiều người đã mong đợi chúng tôi trượt chân một lần nữa, nhưng mọi thứ đã diễn ra ngược lại hoàn toàn”.
Thật vậy, trận thắng trước Leipzig ở Champions League là cú hích tính thần rất lớn cho Liverpool trước trận derby vùng Merseyside ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩ rất quan trọng cho hy vọng trở lại tốp 4 của Liverpool.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.