Champions League: Bẽ bàng cho Juventus

13/10/2022 07:16 GMT+7

Bất ngờ lớn đã xảy ra trong loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League , khi gã khổng lồ Juventus thất thủ 0-2 trên sân đội chót bảng Maccabi Haifa.

Omer Atzili lập được cú đúp cho đội chủ nhà ngay trong hiệp đầu. Suốt trận, không có dấu hiệu nào cho thấy Juventus có thể lật ngược tình thế, dù hàng tiền đạo của họ có Angel Di Maria và Dusan Vlahovic.

Tỷ số còn có thể đậm hơn nếu Tjaronn Chery (Maccabi) đưa bóng vào lưới, thay vì dội xà, từ cú sút phạt đẹp mắt cũng trong hiệp 1. Trận thua toàn diện đã đẩy Juventus đến bờ vực bị loại, khi họ thua Benfica và PSG đến 5 điểm sau 4 lượt đấu ở bảng H. Benfica thủ hòa 1-1 trên sân PSG, với cả 2 bàn đều được ghi từ chấm phạt đền.

Juventus gây thất vọng khi thua trên sân CLB Israel

AFP

Vấn đề đặt ra sau trận thua này là Max Allegri sẽ trụ được ở ghế HLV trưởng Juventus thêm bao lâu nữa. Tại Serie A, “bà đầm già” chỉ đang đứng ở vị trí số 8 sau 9 vòng đấu. Ông vẫn chưa bị sa thải có lẽ vì công lao cũ: đoạt 5 scudetto, gồm 4 “cú đúp” và 2 lần vào chung kết Champions League trong 5 năm dẫn dắt Juventus trước đây. Báo chí Ý cho rằng trận thua bẽ bàng này cùng thất bại của AC Milan khiến bóng đá đất nước hình chiếc ủng muối mặt ở Champions League.

Tại bảng G, Man.City “cất” Erling Haaland trong khi Phil Foden, Bernardo Silva và Ruben Dias đều chỉ vào sân từ ghế dự bị. Họ vẫn áp đảo và lấy thêm 1 điểm cần thiết từ trận hòa 0-0 trên sân Copenhagen để chính thức đi tiếp vào vòng knock-out. Dortmund bỏ lỡ cơ hội sớm chính thức hóa chiếc vé còn lại khi chỉ hòa 1-1 tại sân nhà với đội khách Sevilla. Dù sao đi nữa, đại diện Đức vẫn khá yên tâm với khoảng cách 5 điểm hiện thời, trước Sevilla và Copenhagen.

Cũng hòa 1-1 và đội khách Real chính thức đi tiếp, nhưng với Shakhtar Donetsk (mượn Warsaw làm sân nhà) thì đây là kết quả vô cùng quan trọng. Họ vẫn duy trì hy vọng tranh suất còn lại với RB Leipzig, đội vừa thắng 2-0 trên sân Celtic nhờ công của Timo Werner và Emil Peter Forsberg. Shakhtar hiện thua RB Leipzig 1 điểm trước 2 loạt trận cuối cùng ở bảng F.

Tranh cãi nổ ra ở bảng E, khi Chelsea thắng 2-0 trên sân AC Milan, trong một trận đấu mà “vai chính” thuộc về trọng tài Daniel Siebert. Ông đã phất đến 9 chiếc thẻ vàng (6 cho Milan) và 1 thẻ đỏ (cũng cho Milan). Ngay trong tình huống đáng chú ý đầu tiên, căng thẳng đã bùng nổ khi trọng tài Siebert rút thẻ đỏ đuổi Fikayo Tomori (Milan, là cầu thủ cũ của Chelsea) ra khỏi sân và cho Chelsea hưởng phạt đền. Olivier Giroud (Milan) và Mason Mount (Chelsea) cũng lĩnh thẻ vàng trong vụ lộn xộn này. Jorginho sút thành công quả 11 m. Không lâu sau đó, người kiếm được phạt đền cho Chelsea là Mount lại kiến tạo cơ hội, để Pierre-Emerick Aubameyang ghi bàn thứ hai. Tất nhiên, Milan không thể gượng dậy trong hoàn cảnh thiếu người, bị dẫn điểm khá xa, trận đấu lại bị cắt vụn bởi các tình huống cắt còi liên tiếp.

Từ chỗ khởi đầu bằng trận thua Dinamo Zagreb, rơi xuống chót bảng, Chelsea giờ lại vươn lên dẫn đầu sau 4 lượt trận. Chỉ hòa 1-1 tại sân nhà với Red Bull Salzburg trong trận còn lại, Zagreb tạm xếp chót bảng, nhưng cũng chỉ thua Chelsea 3 điểm. Mọi kết cục đều có thể xảy ra sau 2 loạt trận cuối cùng ở bảng này. Như vậy, chỉ sau 4 lượt đã có 2 CLB Man.City và Real Madrid đủ điểm để chính thức vượt qua vòng bảng, trở thành hai đội đầu tiên lọt vào giai đoạn knock-out Champions League mùa này. Họ cũng được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

- Europa League

13.10, 23 giờ 45: Bodo Glimt - Arsenal: Arsenal chấp 1 trái,trái rưỡi, thắng 9

Real Betis - AS Roma: Đồng banh, chủ nhà Real Betis thắng 9

14.10, 2 giờ: M.U - Omonia Nicosia: M.U chấp 2 trái rưỡi, thắng 9

- Conference League:

14.10, 2 giờ: West Ham - Anderlecht: West Ham chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 8

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.