Chạm vào ước mơ: Vỡ òa niềm vui 2 con bại não được đến trường

04/02/2018 11:09 GMT+7

Anh chị hiện ở trọ cùng 14 người khác cùng quê Phú Yên, đều mưu sinh bằng cách bán vé số.

Suốt 6 năm ròng rã, vợ chồng anh Trần Kim Trúc (44 tuổi) - chị Lê Thị Kim Loan (45 tuổi, cùng quê Phú Yên) đi khắp các góc phố Sài Gòn vừa bán vé số vừa đẩy 2 con trai bại não đi chạy chữa, với ước mơ ngày nào đó 2 bé sẽ được đến trường như bao trẻ khác.
Video: Ước mơ của vợ chồng bán vé số ở Sài Gòn

Mẹ là đôi chân của con
Hai cậu con trai sinh đôi của anh Trúc, chị Loan là Trần Gia Huy và Trần Gia Hoàng (7 tuổi). Ngày hai bé cất tiếng khóc chào đời, anh chị và gia đình đều vỡ òa trong hạnh phúc vì “sinh 1 lần mà được tới 2”. Một năm sau, 2 bé cũng không phát triển gì so với lúc mới sinh. Chột dạ, anh chị đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Nỗi đau ập đến, anh chị suy sụp hoàn toàn khi nghe bác sĩ kết luận cả 2 bé bị bại não. Con nằm một chỗ, người mẹ không cam lòng, chị bèn gác hết công việc bán vé số để ở bên con chăm sóc, giúp các bé vệ sinh cá nhân. Tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình, tiền chữa trị cho 2 con phụ thuộc vào xấp vé số của anh Trúc.
Anh chị hiện ở trọ cùng 14 người khác cùng quê Phú Yên, đều mưu sinh bằng cách bán vé số. Hằng ngày, anh Trúc với một cánh tay lành lặn ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch đi bán từng tờ vé số, còn chị Loan cặm cụi đẩy 2 con trên xe lăn từ nhà trọ đến trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng để tập vật lý trị liệu. Cuối tuần, trung tâm đóng cửa, chị mới dám đẩy 2 bé ra công viên Tao Đàn với xấp vé số trên tay phụ chồng kiếm thêm thu nhập. Sự kiên trì của người mẹ, tấm lòng của người cha ít nhiều đã có kết quả khi đến nay cậu em Gia Hoàng có thể tự bước đi, Gia Huy cũng đang chập chững những bước đầu đời.
“Nhìn con người ta chơi ở công viên, con mình cũng đòi chơi nhưng chân 2 bé vậy nên chơi đâu có được, mình cũng buồn, nhưng biết làm sao giờ...”, chị Loan nghẹn ngào. Anh Trúc và chị Loan vẫn luôn ước mơ rằng 2 con của mình có thể đi lại và với tuổi lên 7, ước mơ 2 con được đến trường như các bé khác càng cháy bỏng. Gõ cửa nhiều nơi nhưng cánh cổng cứ khép lại trước ước muốn của người mẹ.
Câu chuyện tình cha, tình mẹ và ánh mắt hồn nhiên của hai cháu đã khiến ê kíp Chạm vào ước mơ của Báo Thanh Niên quyết định lần thứ hai kết hợp với ê kíp Điều ước thứ 7 của VTV3, Đài truyền hình VN, để giúp anh chị biến những ước mơ trên thành sự thật.
Những ước mơ không còn xa xôi
Một chiều cuối tháng 1.2018, chiếc ô tô đưa gia đình chị Kim Loan dừng lại trước cửa phòng vật lý trị liệu của Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng (số 70 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM). Khác với mọi ngày, hôm ấy cả gia đình đến đây để 2 cháu tập luyện. Hai bé nhỏ háo hức khi nghe mẹ nói tập vật lý trị liệu xong sẽ được dẫn đi ăn kem. Song, khi cả nhà bước sang căn phòng bên cạnh để 2 bé tập đi, một sân khấu nhỏ hiện ra, căn phòng xưa nay chỉ có sự khổ luyện của 2 cháu và hy vọng của người mẹ nhưng hôm ấy rất đông người. Ai cũng vỗ tay cổ vũ 2 cháu bé và để động viên, chia sẻ gánh nặng mệt nhọc bao năm qua của người cha, người mẹ. MC Diệp Chi tiết lộ bí mật rằng anh chị chính là nhân vật của Điều ước thứ 7, VTV3 và cũng là nhân vật thứ 10 của Chạm vào ước mơ của Báo Thanh Niên. Chị Loan ngập ngừng xúc động: “Chưa bao giờ tôi được trải qua cảm xúc như thế này…”.
Màn hình ti vi trên sân khấu chiếu cảnh trường học, học sinh nô đùa. Anh Trúc, chị Loan lặng lẽ ngồi theo dõi, rơm rớm nước mắt. Clip vừa tắt, anh Trúc chia sẻ: “Hồi giờ vẫn mơ cho con được đi học nhưng tôi đã xin rất nhiều nơi, chưa nơi nào nhận. Các trường bình thường thì nói 2 bé đi lại khó khăn nên bất tiện, các trường chuyên biệt thì nói 2 bé quá lanh so với những đứa trẻ khác nên cũng không nhận”.
Lúc này, cô Hiệu trưởng Trường mầm non chuyên biệt Tương Lai (Q.3, TP.HCM) nhẹ nhàng trao quyết định cho 2 anh em Huy, Hoàng được nhập học ngay ngày hôm sau. Người mẹ như nghẹn lại, còn anh Trúc thì bối rối và không thể tin được. Ước mơ và những điều ước còn chưa dừng lại khi màn hình ti vi cận cảnh vào ngôi trường tiểu học khác. MC Diệp Chi bất ngờ công bố vào tháng 9.2018, 2 bé cũng có thể đi học tại Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật (Q.3). Đồng thời, nhà trường cũng hỗ trợ 2 bé 1 triệu đồng/tháng và dành một công việc ở trường cho chị Loan để vừa có thêm thu nhập, lại chăm sóc được các con. Vợ chồng chị Loan nhìn nhau hạnh phúc không nói nên lời. MC Diệp Chi chia sẻ, đây chính là thành quả sau khi các PV Báo Thanh Niên và ê kíp Chạm vào ước mơ đã liên tục đi gõ cửa nhiều trường học ở TP.HCM.
Sau ước mơ lớn nhất và đằng đẵng bao năm qua, cả gia đình chị Loan, anh Trúc còn được nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Viết Hận (Q.9, TP.HCM) trao tặng 4 thẻ BHYT.
Niềm vui của đại gia đình bán vé số
Nhưng vẫn chưa hết, niềm vui nối tiếp niềm vui khi cánh cửa bí mật mở ra, những người đồng hương Phú Yên ở chung trong căn nhà trọ nhỏ với gia đình anh chị cùng tiến vào với một chiếc xe máy mới. MC Diệp Chi bật mí đây chính là món quà tiếp theo mà chương trình và Công ty Đại Lâm Mộc dành tặng anh chị. Nhận chìa khóa từ chị Trần Thị Ngọc Anh, người thay mặt cho công ty, anh Trúc xúc động nói: “Cái xe đạp tôi đang đi là của người ta cho. Nhiều lúc cũng nghĩ tới việc mua chiếc xe máy, nhưng có tiền lại lo cho con trước đã. Với tôi, vợ con là tất cả cuộc sống rồi. Giờ có được chiếc xe, đây là món quà lớn nhất tôi nhận được từ trước tới nay”.
Niềm vui của gia đình anh Trúc, chị Loan khi nhận xe máy
Nhìn niềm vui của gia đình anh Trúc, chị Loan và 2 con, những người đồng hương cũng rơm rớm xúc động chia vui. Họ đâu ngờ rằng cái kết đẹp của ước mơ và điều ước dành cho chính họ đã được nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn mang đến. Đó là những tấm vé xe tết quý giá cho gia đình anh chị và 10 người trong xóm trọ. Những gương mặt khắc khổ đang xúc động lại rưng rưng thêm niềm hạnh phúc. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: “Những tấm vé xe này là từ chương trình May mắn đưa bạn về nhà do Báo Thanh Niên phối hợp với các nhãn hàng xổ số điện toán thực hiện để đưa 810 hành khách may mắn về nhà đón tết. Đó cũng là hành trình mà Thanh Niên chia sẻ với nhiều người, nhiều hoàn cảnh”. Để cái tết của những người cùng chung “căn nhà vé số” thêm ấm áp, bà Võ Thị Tuyết Nga, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á, cũng trao tặng gia đình anh Trúc, chị Loan 20 triệu đồng làm chi phí chữa trị cho 2 bé và 10 triệu đồng cho những người ở trọ cùng nhà để sắm chút quà trước khi về quê ăn tết.
Một ngày cận tết tràn ngập niềm vui, bất ngờ với anh Trúc, chị Loan và cả đại gia đình bán vé số cùng quê Phú Yên. Hai anh em Huy, Hoàng suốt 7 năm ròng dù không may mắn có những bước đi bình thường như bao người, nhưng chúng tôi tin rằng với sự hy sinh, sự tận tụy và tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ sẽ là “đôi cánh” giúp 2 em bay cao hơn, xa hơn nữa trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.