Chăm mua vé số, nhà sư trúng giải đặc biệt 3,8 tỉ đồng

05/09/2016 15:38 GMT+7

Nhà sư tình cờ nhìn thấy số '84' trên thân gỗ ở chùa và lấy nó làm 'cảm hứng' để mua xổ số, bất ngờ, ông trúng độc đắc 6 triệu Bạt (THB), khoảng hơn 3,8 tỉ đồng.

Mới đây, báo chí Thái Lan vừa đưa tin việc nhà sư Phra Prawit Techapalo (41 tuổi, đang tu tại chùa Cheepakhao, ngoại ô Bangkok, Thái Lan) nhận được khoản tiền mặt 6 triệu Bạt (THB), khoảng 3,8 tỉ đồng chỉ sau một đêm, nhờ trúng vé số giải độc đắc.

Nhà sư cho biết, “thần may mắn” xuất hiện sau khi ông đã chi khá nhiều tiền để mua vé số mỗi tháng.

Nhà sư trúng vé số độc đắc khiến dư luận bàn tán xôn xao Ảnh chụp màn hình Thai News Agency

Khi sự thật này được tiết lộ, nhà sư vấp phải đánh giá khắt khe của dân mạng. Có một số ý kiến cho rằng người xuất gia như Phra không nên giữ trong lòng những ham muốn, mưu cầu trần tục như tiền bạc, vật chất…

Phra Prawit đã đi tu được 10 năm. “638.684” là dãy số mang đến số tiền lớn cho nhà sư. Ông chia sẻ với báo chí: “Tôi chọn số 84 vì trong một lần kiểm tra kết cấu của một cây gỗ ở chùa, tôi tình cờ nhìn thấy con số này và nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì đó trong đời mình. Thế là, khi mua vé số, tôi chọn ngay dãy số có chứa con số trên”.

Con số may mắn được nhà sư nhìn thấy trên thân một cây gỗ trong chùa Ảnh chụp màn hình Thai News Agency

Nhà sư cho biết ông sẽ dùng số tiền trúng số để mua một căn nhà cho mẹ, phần còn lại giành dụm đóng tiền học cho con. Ông cũng sẽ góp tiền để tổ chức tang lễ cho sư trụ trì vừa qua đời ở ngôi chùa mình đang tu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.