Chấm hồng - Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

04/12/2016 05:00 GMT+7

Hàng cây rét run gọi gió Mưa dầm tái mặt chiều đông Bóng ai bập bùng trước ngõ Dù hoa điểm một chấm hồng

Đợi
Chẳng thà không hẹn thì thôi
Hẹn mà… khuyết một chỗ ngồi… ngẩn ngơ
Cầm trăng tôi đứng tôi chờ
Sợ đêm đi mất - sợ mơ không về!
Rằm chỉ một
Rằm chỉ một
Minh họa: Tuấn Anh
Ở bên ấy đêm đêm em thường khuyết
Về lại bên đây chưa chắc đã tròn
Rằm chỉ một, hơi đâu mà đo đếm
Mấy độ trăng già, mấy độ trăng non…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.