Cha truyền con nối: Chuyện dạy con của nhạc sĩ Hoàng Vân

Ngọc An
Ngọc An
24/09/2020 06:37 GMT+7

Sau gần 20 năm, lần đầu tiên, nhạc trưởng Lê Phi Phi không thể trở về Hà Nội vào tháng 7, cũng là tháng kỷ niệm sinh nhật của cha anh - cố nhạc sĩ Hoàng Vân.

“Nhớ về ông, hình ảnh đầu tiên trong tôi là một người con của phố cổ Hà Nội hằng ngày vẫn đi dạo chơi, tiếp xúc với bà con hàng xóm quanh khu phố Hàng Thùng nơi ông đã sinh ra, lớn lên và sống đến hơi thở cuối cùng. Một Hoàng Vân yêu nhịp điệu muôn màu của phố phường đông đúc chật hẹp, thân thương, gần gũi, bình dị”, nhạc trưởng Lê Phi Phi xúc động chia sẻ.

Giáo dục con với sự tự do, dân chủ

Trong mắt nhạc trưởng Lê Phi Phi, bố anh là người vô cùng hiền hậu và nhân ái. Ông chưa bao giờ cao giọng, to tiếng... với bất kỳ ai ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Ông không chọn cách giáo dục con nghiêm khắc mà là sự dân chủ, tự do. Ông luôn để tự các con học hành, không bao giờ can thiệp, ngay cả sự lựa chọn của các con với âm nhạc sau này. “Có lẽ, ông hiểu hơn ai hết là để trở thành một người làm nghệ thuật giỏi thì không thể có sự ép buộc, khuôn phép, mà phải để cho các con của mình tự do lựa chọn con đường chúng đi...”, nhạc trưởng Lê Phi Phi nói.
Anh nhớ những ngày còn nhỏ, ông đã dạy anh đạp xe trên phố Hàng Thùng, dạy anh bơi vào mỗi sáng mùa hè ở hồ Tây, Quảng Bá (Hà Nội) và dạy anh những nốt nhạc đầu tiên trên phím đàn piano. Với Lê Phi Phi, âm nhạc thẩm thấu vào anh qua những lời ca, tiếng đàn của cha từ khi mới sinh ra cho đến khi lớn lên. Anh bảo mình đã học được nhiều bài học từ ông: “Qua âm nhạc, ông đã dạy cho tôi tình yêu thiên nhiên, con người, sự lạc quan, trong sáng, lãng mạn trong cuộc sống. Với tôi, đó là sự bình dị, khiêm tốn của một con người vĩ đại. Ông dạy cho tôi hiểu giá trị đích thực của một con người chính là sự cống hiến cho xã hội của mình, không bon chen, lấy chữ tâm và an làm tôn chỉ cho cuộc sống”.
Trong anh vẫn còn nguyên những ký ức khi sang Nga học tại Nhạc viện Tchaikovsky. Khi ấy, nhạc sĩ Hoàng Vân luôn tranh thủ những chuyến đi công tác châu Âu để ghé thăm con trai. Đến khi anh sống tại Macedonia, ông tự mình đi chọn một bộ bàn ghế, tủ gỗ chạm gửi từ Hà Nội qua đường tàu biển sang để con cháu mình luôn sống trong khung cảnh đậm hồn Việt… Ít người biết, ngoài âm nhạc, nhạc sĩ Hoàng Vân còn có những đam mê, thú vui rất “tay chơi” của một người Hà Nội gốc. Ông sưu tầm đồ cổ, tranh, chơi chim, cây cảnh, viết chữ thư pháp, hát karaoke, ăn sáng, uống cà phê vỉa hè với bạn bè hằng ngày...

Con đường tiếp nối

Nhạc sĩ Hoàng Vân có hai người con: con gái - TS âm nhạc Lê Y Linh, hiện sống tại Pháp; và con trai - nhạc trưởng Lê Phi Phi, hiện sống tại Macedonia. Hơn 20 năm qua, nhạc trưởng Lê Phi Phi thường xuyên về nước cộng tác trong hàng trăm buổi hòa nhạc, show diễn với các dàn nhạc giao hưởng, nhà hát... Trong hầu hết những chương trình diễn ra tại Hà Nội mà anh tham gia, sinh thời, nhạc sĩ Hoàng Vân thường có mặt, ông luôn ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú lắng nghe. Lê Phi Phi chia sẻ, anh biết bố tự hào về các con khi tiếp nối ông đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, nhưng ông không bao giờ thể hiện qua lời nói.
Nhạc trưởng Lê Phi Phi cho hay hai cha con thường chia sẻ nhiều với nhau về âm nhạc và chưa bao giờ xảy ra bất đồng giữa tiếng nói của hai thế hệ. “Bố tôi luôn tôn trọng những ý nghĩ, ý tưởng trong âm nhạc cũng như cuộc sống của các con. Khi tôi dàn dựng lại các tác phẩm của ông, tôi luôn hỏi ý kiến ông nhưng thường là ông không “định hướng” phải chơi như thế nào, mà để cho tôi tự cảm nhận và chuyển tải đến người nghe. Sau buổi diễn, hai bố con uống cà phê, ông mới nói chuyện như một khán giả, chứ không phải là một tác giả”, anh nói.
Sau khi nhạc sĩ Hoàng Vân đi xa, TS Lê Y Linh và nhạc trưởng Lê Phi Phi lập trang web cho ông như một “bảo tàng âm thanh” lưu giữ tất cả những dữ liệu, thông tin về sự nghiệp âm nhạc cũng như đời sống của ông, đồng thời tiếp tục sưu tầm, biên tập lại những tác phẩm mà ông đã viết. “Cuộc đời của ông đi qua hai cuộc chiến tranh nên có rất nhiều tác phẩm bị thất lạc bản nhạc, hoặc có rất nhiều tác phẩm đã viết nhưng chưa bao giờ công bố”, nhạc trưởng Lê Phi Phi cho biết. Riêng các ca khúc mà ông đã sáng tác, gia đình đã hệ thống được hơn 600 bài và đây chưa phải là con số cuối cùng. “Kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông, ngoài 2 đêm nhạc dự kiến thực hiện tháng 12 tới, chúng tôi sẽ xuất bản Tuyển tập âm nhạc Hoàng Vân để giới thiệu đến những người yêu thích âm nhạc của ông như một món quà tri ân. Còn rất nhiều dự kiến, dự án trong tương lai mà chúng tôi sẽ dần dần triển khai. Với chúng tôi, ông quá vĩ đại với những đóng góp cho xã hội. Chúng tôi muốn âm nhạc của Hoàng Vân luôn sống mãi trong lòng người yêu âm nhạc Việt Nam cũng như trên thế giới”, nhạc trưởng Lê Phi chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.