Cha mẹ khóc hết nước mắt vì con gái mất tích trước ngày về quê ăn tết

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/02/2024 14:55 GMT+7

Nhắn tin báo với gia đình về quê ăn tết nhưng sau đó cô gái 25 tuổi mất liên lạc với gia đình và mất tích nhiều ngày. Tại phòng trọ của cô gái ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) có nhiều dấu hiệu bất thường.

Ngày 11.2, nguồn tin Thanh Niên cho hay, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Công an P.Tăng Nhơn Phú B điều tra làm rõ vụ gia đình trình báo cô gái mất liên lạc và mất tích nhiều ngày.

Cha mẹ khóc hết nước mắt vì con gái mất tích trước ngày về quê ăn Tết- Ảnh 1.

Camera tại dãy trọ ghi lại hình ảnh chị Th. tan ca làm, về phòng trọ ở TP.Thủ Đức, TP.HCM

CAMERA

 

Danh tính cô gái được xác định là chị Vi Thị Th. (25 tuổi, quê Đồng Nai). Chị Th. làm việc tại Công ty TNHH Coats Phong Phú (P.Tăng Nhơn Phú B) và ở trọ trên đường Quang Trung (khu phố 5, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng người yêu là anh Tuấn. Anh này đã về quê ở Phú Yên cách nay khoảng 1 tháng.

Ngày 11.2, trao đổi với Thanh Niên, gia đình chị Th. cho hay, chị này đã mất liên lạc với gia đình, mất tích 4 ngày.

Cụ thể, ngày 8.2, sau khi kết thúc ca làm việc tại công ty, chị Th. nhắn tin báo với người thân là mình đang về quê nhà ở H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để ăn tết. Tuy nhiên, ba mẹ chị là ông Vi Văn Quấn và bà Hoàng Thị Nắm chờ mãi không thấy con gái về đến nhà dù quãng đường chỉ khoảng 100 km. Chị Th. sau đó cũng mất liên lạc với gia đình.

Sáng 9.2 (30 tết), thông qua điện thoại di động, anh Tuấn báo với gia đình chị Th. là anh đã nhờ người khác đến phòng trọ tìm và phát hiện cửa đã khóa ngoài nên đã phá khóa để vào phòng tìm nhưng cũng không thấy chị Th..

Trưa 30 tết, gia đình chị Th. cũng lên phòng trọ của chị này ở TP.Thủ Đức. Căn phòng không có sự xáo trộn, chiếc xe máy vẫn đậu bên trong, trên xe còn treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà chị Th. thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.

Cha mẹ khóc hết nước mắt vì con gái mất tích trước ngày về quê ăn Tết- Ảnh 2.

Chị Vi Thị Th.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và thuê phòng trọ gần khu vực để nghe ngóng tin tức của chị Th..

"Suốt 4 ngày không liên lạc được với con gái, ba mẹ chị Th. ở quê nhà khóc hết nước mắt ngóng tin con. Mất hết cái tết đoàn viên", gia đình chia sẻ.

Trao đổi với Thanh Niên, nguồn tin xác nhận, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ gia đình trình báo cô gái mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.