Cha mẹ đi thi cùng con cho vui, nhưng cha mẹ thì đậu còn con thì rớt

08/03/2023 15:15 GMT+7

Một cô gái đã trải qua một khoảnh khắc khó xử nhất trong cuộc đời sau khi cha mẹ cùng tham gia kỳ thi quan trọng để giúp cô tự tin hơn. Kết quả, cha mẹ thì đậu còn cô thì rớt.

Theo tờ SCMP ngày 7.3, cô gái họ Chen (24 tuổi, ở Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện có phần hài hước của mình lên mạng xã hội và nói đùa rằng: “Tôi có thể cần phải làm việc ngay bây giờ để trang trải học phí cho cha mẹ mình”.

Chen cho biết bài kiểm tra sơ bộ cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học có điểm tối đa là 500 điểm. Người cha 48 tuổi của cô đạt 386 điểm trong khi người mẹ 46 tuổi của đạt hơn 390 điểm.

Cả hai đều nộp đơn vào Trường đại học Trùng Khánh, một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và đã vượt qua vòng đánh giá phỏng vấn.

Tuy nhiên, Chen chỉ đạt khoảng 300 điểm và không đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường đại học mà cô lựa chọn.

Cha mẹ đi thi cùng con cho vui, nhưng cha mẹ thì đậu còn con thì rớt - Ảnh 1.

Cha mẹ đi thi cùng con cho vui, nhưng cha mẹ thì đậu còn con thì rớt

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Trước đó, khi đã hoàn thành chương trình đại học, Chen đã đi làm việc được hai năm, cô gái cho biết mình bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao học do cha mẹ khuyến khích.

Chen sau đó đã mời cha mẹ chuẩn bị và tham gia kỳ thi với cô. 

“Để cho họ thấy những người trẻ ngày nay đang phải đối mặt với nhiều áp lực học hành hơn trước”, Chen nói.

Làm như vậy cũng là để “thúc đẩy sự tự tin của cô ấy” và cha mẹ của Chen đã quyết định thực hiện thử thách với con gái.

Chen cho biết thêm rằng cha mẹ đều từng là học sinh giỏi và đã gây áp lực cho cô từ khi còn nhỏ.

Cộng đồng mạng xã hội đã phản ứng với sự hài hước về câu chuyện của Chen. Đây đúng là một tình huống khó xử mà không ai muốn gặp phải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.