Cha mẹ bật khóc vì con về nhà ăn tết bất ngờ sau 4 năm đi Nhật

09/01/2023 12:12 GMT+7

Đoạn clip cha mẹ bật khóc ôm chàng thanh niên về nhà ăn tết bất ngờ sau 4 năm đi Nhật nhận được hơn 1 triệu lượt xem và khiến nhiều người rơi nước mắt theo vì xúc động.

Kế hoạch ấp ủ 1 năm

Đoạn clip cho thấy chàng thanh niên sau 4 năm đi Nhật đã giấu bố mẹ về nhà ăn tết một cách bất ngờ. Anh “đóng giả” làm bạn của người anh họ, đeo khẩu trang, đội mũ cối cùng đến nhà gặp bố mẹ xin con gà về nấu cơm. Ngồi mãi mà bố mẹ không nhận ra, chàng trai tiến lại gần bếp lửa, giả vờ hỏi chuyện mẹ. Bỏ luôn mũ cối nhưng mẹ vẫn chưa nhận ra, anh lại tiếp tục bắt chuyện đôi ba câu.

Tết ấm áp của gia đình ông Diệp sau 4 năm xa con

NVCC

Lúc này, bố ở trong nhà đi ra mới phát hiện gọi tên con: “Ơ Đức Diệp”. Người mẹ ở trong nhà nghe vậy chạy ra “Về sao không nói chi cả”. Vừa cười vừa rưng rưng nước mắt, người mẹ liên tục lặp lại câu hỏi trong niềm vui hạnh phúc đoàn tụ. Ông bố thì chạy ra ôm chầm lấy con trai, khóc nức nở. Đoạn clip nhận hơn 1 triệu lượt xem, được chia sẻ lại trên nhiều kênh khác nhau. Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết cũng rơi nước mắt vì xúc động với đúc kết: Không gì vui bằng gia đình đoàn tụ và ngày tết thì không có nơi nào bằng gia đình cả.

CLIP: Cha mẹ bật khóc vì con trai về nhà ăn tết bất ngờ sau 4 năm đi Nhật

Chia sẻ với PV, anh Võ Kim Đức (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân vật chính trong đoạn clip, cho biết hơn 4 năm trước, anh đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. 4 cái tết ở Nhật, anh đều cắm mặt vào công việc để vơi đi nỗi nhớ nhà. Về đến nhà trọ không dám cầm điện thoại vì sợ lướt Facebook thấy các bài đăng về tết lại thêm buồn. Anh kể, 4 năm đi làm ở nơi đất khách quê người, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện thoại về nói chuyện với bố mẹ, riêng ngày tết thì ít gọi hơn. Anh hứa năm nay sẽ về nhà ăn tết và tìm việc làm mới để được ở bên gia đình, nhưng không nói cụ thể thời gian nào.

“Khi quyết định về là tôi ấp ủ ngay kế hoạch về bất ngờ để bố mẹ vui sau thời gian đi xa. Tôi nhờ anh họ cầm điện thoại quay ghi lại khoảnh khắc ấy. Bố gọi tôi Đức Diệp, Đức là tên tôi, Diệp là tên bố. Lúc ấy bố ôm lấy tôi, liên tục vỗ lưng rồi nức nở, mẹ cũng vào nhà lau nước mắt. Trước đó, ở nhà chưa bao giờ tôi và bố ôm nhau như vậy”, anh xúc động chia sẻ.

Cha mẹ và con ngày hội ngộ

“Con về mừng hơn cả tết”

Theo lời kể anh Đức, anh còn có một người chị lấy chồng cùng tỉnh nhưng khá xa nhà. Ngày tết, chị gái phải chạy qua lại hai bên nội, ngoại, anh thì ở xa nên nhiều lúc chỉ có bố mẹ ở nhà một mình.

Mỗi năm tết đến, biết là gửi tiền, bố mẹ sẽ tiết kiệm, không mua sắm, nên anh thường nhờ bạn sắm tết giúp, mang thẳng đến nhà. “Trước đêm lên máy bay, tôi không ngủ được, háo hức lắm. Về đến Hà Nội, rồi ngày 5.1 bắt xe về Hà Tĩnh tôi cũng vui không ngủ được. Tôi thấy quê thay đổi nhiều, 14 tháng chạp mà không khí tết rõ mồn một, nhiều nhà đã dựng cây nêu rồi”, anh kể.

Ông Võ Kim Diệp (49 tuổi, bố anh Đức) cũng nhớ lại, cả 4 năm con trai không về ăn tết, nhà cửa vợ chồng ông vẫn trang hoàng nhưng thấy trống trải ở trong lòng. Ông thường quay video gửi cho con xem không khí tết ở nhà, ở quê, khoảnh khắc giao thừa ra sao… Mỗi lần như vậy, ông biết con trai đều rơi nước mắt, và vợ chồng ông cũng không ngoại lệ, nhớ con.

Ông tâm sự, con trai báo tết về mà không nói ngày nào làm hai vợ chồng ông cứ trông chờ, đến khi con về bất ngờ quá, ông chỉ biết ôm con rồi vỗ lưng thôi. “Lúc đầu nó đeo khẩu trang, nhìn to khỏe, trưởng thành vậy tôi đâu có nhận ra. Con về thì còn mừng hơn cả tết, chắc chắn tết năm nay vui vẻ, không còn cảnh hai vợ chồng ngồi khóc nhớ con rồi”, ông bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.