Cha 'luyện bài' cùng con

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/06/2018 14:10 GMT+7

Học sinh duy nhất ở Quảng Nam được tuyển thẳng vào Trường đại học Y Dược TP.HCM có kinh nghiệm học tập rất "lạ": thường xuyên ôn luyện cùng... cha.

Chúng tôi gặp Trần Văn Tuấn (lớp 12/4 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP.Hội An, Quảng Nam) khi Tuấn theo cha vào TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) để bổ sung một số giấy tờ liên quan để tuyển thẳng vào ngành y khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Tuấn không phải "cuốn" vào kỳ thi THPT quốc gia do nỗ lực rèn luyện đặc biệt.
Hằng ngày, Tuấn có thói quen sau giờ học chính thức thì "lên" mạng tìm giải những bài toán khó, những đề thi đại học từ những năm trước để thử sức. Suốt 3 năm học THPT, Tuấn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Tại kỳ thi học sinh giỏi năm 2018, Tuấn còn đoạt giải nhì môn sinh học nên không có gì ngạc nhiên khi Tuấn được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen. Ông Lê Thành Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, cũng nhận xét Tuấn là học sinh ngoan, luôn nỗ lực trong học tập.
Nhưng điều thú vị hơn cả chính là cách mà Tuấn ôn luyện bài vở ở nhà. Sau giờ lên lớp, Tuấn cùng bố ngồi lại, phân tích những bài khó để tìm ra những cách giải nhanh và hay nhất. "Có thể nói, cha là nguồn động lực lớn nhất để em theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Quả ngọt luôn đến từ những điều nỗ lực không ngừng", Tuấn cười hiền.
Ông Trần Văn Lợi (44 tuổi, ở P.Cẩm Phô, TP.Hội An, cha của Tuấn) quả quyết, dù công việc bận rộn đến đâu thì mỗi ngày đều dành cho con trai khoảng 2 giờ để "tương tác". Khi ấy, cha con cùng thảo luận những vấn đề mà Tuấn còn thắc mắc, chưa hiểu. “Ngoài kết quả giáo dục của nhà trường, những lời chia sẻ và sự quan tâm của người thân trong gia đình là động lực lớn nhất cho con em mình”, ông Lợi tâm sự.
Nói về "cơ duyên" được tuyển thẳng vào ngành y khoa, Tuấn cho biết hồi tháng 4.2014 cha em bị bệnh tim phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế trong thời gian khá dài. Thương cha thường xuyên tái phát bệnh tim, em hạ quyết tâm phải trở thành một bác sĩ chuyên về bệnh tim. Vậy là từ khi học ở bậc THCS, Tuấn đã đặt mục tiêu phải thi đậu vào một trường ĐH y dược lớn và trở thành bác sĩ giỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.