CH Czech đăng quang tại Fed Cup 2011

07/11/2011 19:30 GMT+7

* Federer, Granollers lần lượt đăng quang Swiss Indoors và Valencia Open (TNO) Quần vợt CH Czech vừa có một năm thành công mỹ mãn khi tuyển nữ nước này đánh bại Nga để đăng quang ở Fed Cup 2011, sau lượt trận diễn ra sáng nay, 7.11 (giờ VN).

Lần đầu tiên sau 23 năm quần vợt CH Séc bước lên bục vinh quang ở Fed Cup - Ảnh: AFP

* Federer, Granollers lần lượt đăng quang Swiss Indoors và Valencia Open

(TNO) Quần vợt CH Czech vừa có một năm thành công mỹ mãn khi tuyển nữ nước này đánh bại Nga để đăng quang ở Fed Cup 2011, sau lượt trận diễn ra sáng nay, 7.11 (giờ VN).

Cuộc so tài của các cô gái CH Czech và Nga diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính khi số điểm liên tục được san bằng. Được đánh giá cao hơn đối thủ với 4 lần đăng quang Fed Cup từ năm 2004, nhưng tuyển Nga phải chịu thiệt thòi lớn khi không có mặt các tay vợt hàng đầu thế giới là Maria Sharapova và Vera Zvonareva ngay trước thềm trận chung kết do dính chấn thương.

Dẫu vậy, các cô gái của Czech đã có một màn trình diễn trên cả tuyệt vời, trong đó cảm hứng được truyền từ phong độ đỉnh cao của Kvitova - đương kim vô địch Wimbledon và WTA Championships 2011. Ở hai trận đấu đơn đầu tiên, Kvitova thắp sáng hi vọng đăng quang của CH Czech bằng hai chiến thắng thuyết phục trước Svetlana Kuznetsova và Anastasia Pavlyuchenkova để dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, Nga nuôi lại cơ hội lật ngược tình thế khi san bằng tỷ số 2-2 và buộc cuộc đấu chung kết phải phân định thắng thua ở lượt đấu đôi cuối cùng. Ở lượt trận diễn ra sáng nay, cặp đôi Lucie Hradecka - Kveta Peschke (CH Czech) xung trận đụng độ với cặp Maria Kirilenko - Elena Vesnina (Nga). Và với một sự kết hợp tuyệt vời, Lucie Hradecka - Kveta Peschke đã không cho cặp đôi của Nga một cơ hội để giành chiến thắng khi lần lượt dẫn 4/2 và 5/2 trong hai ván để đưa tuyển CH Czech đăng quang với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2).

Phong độ ấn tượng của cặp đôi CH Czech tuyệt vời đến nỗi Elena Vesnina (Nga) phải thốt lên trên Reuters: “Họ (tuyển nữ CH Czech) đã thi đấu không thể tin nổi. Họ thống trị hoàn toàn trận đấu và chúng tôi chỉ biết cố gắng chơi đến phút cuối cùng”.

Trong khi đó, ngay sau chiến thắng, đội trưởng Petr Pala của CH Czech hạnh phúc nói: “Thực sự mà nói chiến thắng hôm này chủ yếu nhờ vào phong độ quá tuyệt vời của Kvitova. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những sự đóng góp rất lớn của các tay vợt còn lại, trong đó chiến thuật và nhiệt huyết của họ đã đem lại vinh quang hôm nay”.

Chiến thắng còn có ý nghĩa lớn hơn khi đây là lần đầu tiên sau 23 năm quần vợt CH Czech mới được bước lên bục vinh quang ở Fed Cup kể từ khi Tiệp Khắc đánh bại Liên Xô 2-1 ở trận chung kết năm 1988.

Federer đăng quang Swiss Indoors

“Tàu tốc hành” Roger Federer đã chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 10 tháng khi đánh bại tài năng trẻ người Nhật Bản Kei Nishikori ở trận chung kết giải Swiss Indoors trên sân nhà Thụy Sĩ diễn ra rạng sáng nay.

 
Federer (phải) giành danh hiệu đầu tiên sau 10 tháng - Ảnh: AFP

Mặc dù được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ khi từng vượt qua Tomas Berdych (CH Czech) lẫn tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trên đường đến trận chung kết, nhưng Nishikori vẫn phải bất lực trước đẳng cấp và kinh nghiệm của Federer để sớm gác vợt sau hai ván với điểm số lần lượt là 1/6 và 3/6.

Danh hiệu này như một lời khẳng định về một Federer vẫn chưa qua thời đỉnh cao và đang hướng đến việc đoạt lại ngôi thứ 3 của Andy Murray ở hai giải đấu còn lại năm nay là Paris Masters và ATP Tour Finals.

Đây cũng là danh hiệu thứ 5 của Federer trong 6 năm tham dự Swiss Indoors. Trong khi đó, tuy thất bại ở trận chung kết, nhưng với phong độ chói sáng gần đây, tay vợt 21 tuổi của Nhật Bản Nishikori (người vừa vào bán kết Shanghai Masters 1.000) đang mang theo niềm hy vọng của quần vợt nam châu Á ở các giải Grand Slam năm sau. Thành tích ấn tượng cũng giúp Nishikori tiến nhanh trên bảng xếp hạng ATP với vị trí 25. 

 
Marcel Granollers đăng quang tại Valencia Open 2011 - Ảnh: Reuters

Tương tự Federer, ở chung kết giải Valencia Open 2011 (Tây Ban Nha), tay vợt chủ nhà Marcel Granollers giành chức vô địch khi vượt qua Juan Monaco của Argentina với tỷ số 2-1 (6/2, 4/6, 7/6).

Ở một diễn biến khác, cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin Del Potro vừa quyết định rút lui khỏi giải Paris Masters 2011 do chấn thương vai, đồng nghĩa với việc tay vợt Arrgentina chấm dứt cơ hội giành suất dự ATP Tour Finals ở London (Anh) vào tháng tới.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.