Cây phong non bé nhỏ - Thơ của Lê Trúc Anh

19/12/2021 09:00 GMT+7

Em muốn làm một cây phong non Không cần choàng khăn đỏ Cứ tự nhiên như cánh diều no gió Thi thoảng nép bờ vai anh

Quá nửa đời đi qua những mong manh

Đủ hào phóng, thấy lòng thêm rộng mở

Buông xả ưu tư, giữ tình bỡ ngỡ

Trước thiên nhiên rạng rỡ miên cùng

Minh họa: Tuấn Anh

Ta sẽ về bên kia suối thong dong

Trong chớp mắt chia đôi dòng tĩnh - động

Thì phút này cứ thảnh thơi mà sống

Mỉm cười gió cuốn ngàn mây...


Em ước mình bỗng nhẹ nhõm cánh bay

Trong chiếc khăn không giống màu đỏ ấy

Bóng cây phong giữa biển hồ sóng dậy

Như chạm vào thời khắc thơ ngây...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.