Câu trả lời cho vụ Năm Cam từ cử tri ở quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

15/12/2005 15:28 GMT+7

Ai chịu trách nhiệm để xảy ra vụ án Năm Cam?" trở thành câu hỏi thời sự nóng bỏng nhất. Ứng cử viên Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trả lời:

"Tham nhũng rất nghiêm trọng và đáng lo, nhưng cũng đáng mừng vì nó bị phát hiện chứ không che giấu. Ta đấu tranh nhưng không mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và cũng không vơ đũa cả nắm. Chuyện ông Trần Mai Hạnh (Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) và ông Phạm Sĩ Chiến (Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) chưa kết luận, nhưng chuyện 7 năm rồi vẫn lòi ra. Một bộ phận công an dính líu khiến chúng ta đau lòng và xấu hổ lắm, nhưng cục thịt thối bị loại ra khỏi cơ thể, 20.000 công an thành phố dù có hy sinh 50 - 70 người xấu là mừng. Tôi mừng, theo góc độ đó. Quý vị cử tri sốt ruột tại sao chưa khởi tố một số cán bộ, chúng tôi cũng ngồi trên đống lửa! Hãy đợi đấy, hãy xem Thành ủy và Công an thành phố làm thế nào? Những vấn đề liên quan đến vụ Năm Cam mà chìm xuồng nếu quý vị không đề nghị thì Nguyễn Minh Triết cũng từ chức. Năm Cam bị bắt, vụ 13 kg heroin bị bắt… quý vị phải tin lực lượng công an chứ" (Trích Báo Phụ Nữ  TP. Hồ Chí Minh ra ngày 11/5/2002).

Tôi theo dõi các ý kiến cử tri trong cả nước, họ đều lo lắng đến vận mệnh của đất nước, chất vấn đại biểu rất kỹ với tinh thần trách nhiệm cao. Câu lạc bộ hưu trí Thái Phiên của TP Đà Nẵng lại lo đến chuyện tận TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Người dân tận Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Kon Tum lại động lòng những chuyện ở rất xa trên Tổ quốc. Cử tri vui mừng trước các thành tựu bao nhiêu thì cũng lo lắng bấy nhiêu trước các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt là tiêu cực trong nội bộ.

Điều đó làm chúng ta mừng. Mừng là vì mọi người biết suy nghĩ lo lắng, chăm lo cho sự nghiệp lớn; không thờ ơ, không đứng ngoài cuộc. Cử tri của chúng ta, người dân của chúng ta lúc nào cũng tuyệt vời là vậy.

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng biên tập Báo Người lao động - ứng cử viên khu vực quận 2, 9, Gò Vấp và Thủ Đức thì cho rằng, làm báo là một nghề sống gần với quần chúng, nhưng lần này đi với danh nghĩa tiếp xúc cử tri, lắng nghe cử tri chị mới thấy sự quan tâm của người dân đối với xã hội, đất nước và chế độ là canh cánh, là một trách nhiệm công dân không hề thoái thác. Chị nói rằng trái tim người làm báo mà lạc nhịp với nhân dân mình thì thật là có tội.

Trở lại với câu trả lời của ứng cử viên Nguyễn Minh Triết  ở trên, nói đến một quyết tâm mà tôi biết đó là một quyết tâm thực sự và bền bỉ của Thành ủy và cơ quan chức năng của thành phố. Ngày anh mới về nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy thành phố này, chúng tôi đề nghị gặp anh để muốn trao đổi với anh về một số vấn đề xã hội của thành phố, cũng với phong thái của một cán bộ Đoàn ngày nào. Anh đến tận chỗ chúng tôi để lắng nghe và trao đổi chứ không đợi chúng tôi sang bên anh. Vụ Năm Cam đã được anh băn khoăn và hỏi chúng tôi ngay từ ngày đó. Lúc đó, anh đã thấm thía lắm việc nhân dân thành phố phải chịu đựng nạn bảo kê, bạo hành, ma túy, cờ bạc, đâm chém có tổ chức đang diễn ra trên địa bàn công tác của mình. Từ đó, tôi biết anh và những đồng chí có trách nhiệm ở thành phố cùng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt liên tục bàn bạc và báo cáo lên trên để tìm mọi cách triệt hạ tận gốc các băng đảng này cùng các loại tệ nạn nhức nhối có liên quan cả đến bộ máy của chúng ta, như cử tri quận Tân Bình từng đặt những ray rứt lên bàn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội lần này.

Tôi hoàn toàn tin những chia sẻ của các ứng cử viên với đồng bào và cử tri của mình thật là đanh thép như ứng cử viên Nguyễn Minh Triết từng nói: "Những vấn đề liên quan đến vụ Năm Cam mà chìm xuồng nếu quý vị không đề nghị thì Nguyễn Minh Triết cũng từ chức".

Tôi nghĩ những câu trả lời như vậy từ các ứng cử viên, như một cam kết không hề thay đổi đối với các kiến nghị và nguyện vọng từ phía người dân.

Nguyễn Công Khế
(Thanh Niên 12/5/2002)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.