Cầu thủ 'già nhất' U.22 Việt Nam Trọng Hoàng: 'Tôi là người sống nội tâm, khép kín'

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
12/12/2019 14:06 GMT+7

Vừa trở về sau thắng lợi oanh liệt tại Philippines với tấm HC Vàng môn bóng đá nam SEA Games đầu tiên sau 60 năm chờ đợi, tuyển thủ Trọng Hoàng dường như còn chưa hết bồi hồi khi nhớ lại trận chung kết với U.22 Indonesia.

 

Ở trên sân, Hoàng rắn rỏi, máu lửa biết bao nhiêu, thì khi chia sẻ với chúng tôi, chàng tiền vệ 30 tuổi lại nhỏ nhẹ, ấm áp bấy nhiêu “Nhìn thế thôi, chứ ở ngoài Hoàng ít nói lắm, sống nội tâm, khá khép kín. Chỉ có trên sân là mình phải “máu” lên”.

Trong Hoàng ngoài đời nói năng nhỏ nhẹ

Đức Trí

 

“Trước khi bước vào trận chung kết, phải nói thật là Hoàng thấy lo lắng. 10 năm trước Hoàng cũng cùng với đồng đội vào chung kết SEA Games 25 gặp U.23 Malaysia, và đã thất bại. Hoàng lại càng lo hơn khi ngồi nghiệm lại quá trình vào chung kết của hai giải đấu, có quá nhiều điểm tương đồng: từ việc Hoàng đều mặc áo số 8, đều mặc áo trắng trong trận chung kết, rồi thì ở năm 2009 có đội Lào lần đầu vào bán kết thì đến năm nay lại có Campuchia cũng lần đầu vào bán kết. Lo nhất là năm đó, Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở vòng bảng, nhưng khi gặp lại ở chung kết thì thua 0-1.

Năm nay chúng ta cũng gặp Indonesia 2 lần. Ở vòng bảng đã thắng rồi, nhưng nếu theo đúng hành trình như năm 2009 thì trận chung kết ta sẽ…thua. Đấy là lo lắng thế thôi, chứ vào trận thì vẫn quyết tâm, đá hết mình, anh em cùng nhau cố gắng, và rồi U.22 Việt Nam đã thắng. Cuối cùng thì cũng đã giành được chiếc HC Vàng SEA Games”, tiền vệ quê Nghệ An trải lòng.

"Văn Hậu luôn nỗ lực hết sức một khi đã bước vào sân".

Độc Lập

 

Cầu thủ của CLB Viettel cũng nhắc về tình huống va chạm đáng chú ý của Văn Hậu và Evans Dimas trong trận đấu đó (Dimas sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu): “Hậu ở ngoài đời hiền lành, ít nói, nhưng đã lên sân là sẽ chiến đấu. Hoàng phải dùng hẳn từ “chiến đấu”. Nhưng dù thế, pha bóng đá Hoàng nghĩ đó là một pha va chạm bình thường trong bóng đá, Hậu chỉ nỗ lực giành bóng lại, chứ không có ý chơi xấu cầu thủ của đối phương. Về phần Dimas, anh ấy là cầu thủ khá quan trọng của Indonesia, nhưng Hoàng không nghĩ rằng thế trận sẽ thay đổi nếu Dimas còn tiếp tục thi đấu được. Muốn làm nên chuyện, phải cần một tập thể chứ đâu phải chỉ một cá nhân”. Về phần Văn Hậu, sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ đang khoác áo CLB SC Heerenveen cũng đã đến bắt tay và bày tỏ thiện chí với tiền vệ Dimas của U22 Indonesia.

Nhớ lại những ngày tháng thi đấu vất vả với mật độ 2 ngày/trận trên đất Philippines, Trọng Hoàng kể: “Mật độ thi đấu dày đặc, lại đá trên sân cỏ nhân tạo, ảnh hưởng nhiều đến thể lực của anh em. Những lúc đó, thầy Park luôn biết cách gần gũi động viên cầu thủ theo cách của riêng thầy. Thầy luôn nói rằng “cả đất nước Việt Nam mong chờ vào các bạn, hãy cố gắng lên”.

Thật ra trong lúc thầy bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng thái quá với trọng tài, Hoàng cũng chỉ cố gắng tập trung vào trận đấu chứ không để ý chuyện ngoài sân. Sau mới biết, thầy bị nhận thẻ đỏ vì bênh vực Hoàng”.

HLV Park: "Cả đất nước Việt Nam đang trông chờ vào các bạn, hãy cố gắng lên".

Độc Lập

Bất ngờ hơn cả là khi Hoàng chia sẻ với chúng tôi về cầu thủ mà anh mến mộ. Hoàng bảo “Hoàng thì chơi thiên về sức mạnh, thể lực, nên lại thích mẫu cầu thủ dẻo dai, khéo léo và kĩ thuật tốt. Gần đây, Hoàng hâm mộ Hoàng Đức”, Hoàng cười khoái chí. “Từ hồi World Cup U.20, Hoàng đã rất ấn tượng khi xem Hoàng Đức đá rồi”.

Trọng Hoàng tiết lộ: "Tôi hâm mộ Hoàng Đức".

Độc Lập

 

Năm 2019 là một năm Hoàng đã tung sức cày ải trên rất nhiều mặt trận: từ V-League, cúp Quốc gia cùng Viettel. Ở các cấp đội tuyển, tiền vệ 30 tuổi cũng góp mặt tại các giải đấu lớn như: Asian Cup, vòng loại World Cup, King’s Cup và giờ là SEA Games. Nhiều người vẫn tự hỏi, nhờ đâu mà anh có được thể lực phi thường để thi đấu suốt như vậy. Hoàng chia sẻ: “Hoàng ăn uống điều độ, khoa học, đặc biệt ăn nhiều loại hạt, uống đủ nước. Ngoài ra, Hoàng luôn cố gắng đi ngủ thật sớm”.

Trọng Hoàng khởi đầu mùa giải V-League 2019 trong màu áo mới - CLB Viettel. Tiền vệ gốc Nghệ An chia sẻ về năm đầu tiên ở đội bóng áo lính: "Ở Viettel, tuy có bỡ ngỡ nhưng mọi điều từ cơ sở vật chất, giáo án tập luyện, phương tiện đưa đón, chế độ đều tốt cho anh em cầu thủ. Mùa giải vừa rồi Hoàng cùng anh em đã về đích ở vị trí thứ 6, chắc chắn sang mùa tới sẽ cố gắng để có thành tích tốt hơn nữa".

HCV bóng đá nam SEA Games khép lại một năm 2019 thành công của Trọng Hoàng

Độc Lập

 

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hoàng đã được đền đáp, anh cùng với đội tuyển U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games, cùng đội tuyển Việt Nam đứng nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sau khi vào đến tứ kết Asian Cup và trở thành á quân của King’s Cup. Phải nói rằng, năm 2019 đã quá thành công với Trọng Hoàng, giờ là lúc anh dành thời gian cho gia đình (vợ anh sắp sinh con), trước khi lại bắt đầu những hành trình mới cùng CLB Viettel và đội tuyển Việt Nam trong năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.