Cầu thủ từng bị sự cố hy hữu trở thành ngôi sao may mắn của Hà Nội

21/09/2020 09:39 GMT+7

Cú vô lê của Quang Hải ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC trước Viettel ở trận chung kết Cúp quốc gia 2020 sẽ còn được nhắc mãi. Thế nhưng người đặt dấu ấn đậm nét trong cả 2 pha lập công ở màn ngược dòng của đội bóng thủ đô lại là Trương Văn Thái Quý.

 
Phút 74 của trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC vào tối 20.9 trên sân Hàng Đẫy khi tỷ số đang là 0-0, Trương Văn Thái Quý cùng với Pape Omar được HLV Chu Đình Nghiêm tung vao sân. Khán giả dường như đã kỳ vọng vào Omar nhiều hơn bởi đều nghĩ rằng chân sút đã ghi hơn 20 bàn cho đội Hà Nội mùa trước sẽ là người tạo nên sự khác biệt ở 15 phút cuối trận.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Bởi thực tế trên sân, CLB Hà Nội giải quyết trận đấu bằng những cầu thủ không có xuất phát điểm là những tiền đạo. 6 phút sau khi Hà Nội FC phải nhận bàn thua điếng người từ pha phối hợp chớp nhoáng của Hoàng Đức và Ngọc Sơn, hai cầu thủ - một có sở trường đá trung vệ là Thành Chung và người còn lại đá tiền vệ trụ là Thái Quý đã tổ chức kết nối với nhau để tạo ra một pha lập công hoàn hảo.

Vào sân từ ghế dự bị, Thái Quý đã góp công lớn trong chiến thắng ngoạn mục của đội Hà Nội

ẢNH: VY KHÁNH

Từ pha chuyền bóng vào vòng cấm của đồng đội, Thành Chung thay vì khống chế bóng đã dùng ngực để đẩy trái bóng ra tuyến hai, khi Thái Quý đang lao lên để tìm khoảng trống. Đường chuyền bóng của Thành Chung gọn gàng, tinh tế còn cú sút của Thái Quý thì quá ấn tượng.

Hùng Dũng, Việt Anh nhận định về tầm ảnh hưởng của ngôi sao Quang Hải

Khi trái bóng còn chưa kịp chạm đất, Thái Quý úp mu để thực hiện pha dứt điểm nhanh trong vòng một nốt nhạc. Thủ môn Nguyên Mạnh của Viettel đứng như trời trồng khi trái bóng bay thẳng vào cầu môn và dội ngược trở ra. Thái Quý - tiền vệ vốn dĩ được mặc định ở khâu đánh chặn của Hà Nội FC đã mang lại niềm hoan hỉ vô bờ cho các đồng đội.

Bầu Hiển vui mừng với chiến công của đội bóng do ông làm chủ

ẢNH: MINH TÚ

Thái Quý (đứng cạnh HLV Chu Đình Nghiêm) và đồng đội tri ân khán giả sau trận chung kết Cúp quốc gia

ẢNH: MINH TÚ

Không những đích thân ghi bàn, chính Thái Quý còn là người thực hiện pha tranh chấp bóng bổng, tạo điều kiện để Quang Hải thực hiện pha vô lê tung lưới Viettel ở phút 88, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội bóng của bầu Hiển.

Huyền My xác nhận mối quan hệ với Đức Huy rồi công khai ủng hộ Trọng Đại

Giá trị của ngôi sao như Quang Hải thì ai cũng ca ngợi. Nhưng ngay đến một cầu thủ hạng B như Thái Quý cũng biết tỏa sáng đúng thời điểm thì mới thấy tại sao, Hà Nội FC lại có thể bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia. Bởi trong bối cảnh mà họ không có những trụ cột thì vẫn còn đó “kép phụ” biết cách giải quyết trận đấu một cách đầy kịch tính, chẳng khác gì phim hành động.

Thái Quý bị 'cẩu xực' năm 2016

ẢNH: Thái Việt

Có một câu chuyện khác liên quan đến Thái Quý mà cũng “kịch tính” không kém. Giải vô địch U.19 quốc gia năm 2016 khi Thái Quý còn làm đội trưởng U.19 PVF, trong trận đấu gặp U.19 Viettel, Thái Quý đã bị…chó cắn.
Số là trận đấu đang diễn ra, trên sân bỗng xuất hiện hai chú chó khiến trọng tài phải cho dừng trong ít phút. Đội mình đang bị dẫn trước nên Thái Quý sốt ruột, vội vã lao đến, ôm một chú chó để đưa ra ngoài đường biên. Không ngờ Thái Quý đã lĩnh trọn cú “cẩu xực”. Sau trận, Thái Quý phải đi tiêm phòng dại và đây là một kỷ niệm dở khóc dở cười đối với cầu thủ sinh năm 1997 này.
Ở thời điểm hiện tại, Thái Quý tuy không tỏa sáng rực rỡ như một số đồng đội khác nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã phái thốt lên rằng, anh chính là ngôi sao may mắn của CLB Hà Nội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.