Cậu sinh viên khiếm thị với trái tim yêu thương vì cộng đồng

09/08/2021 07:00 GMT+7

Gạt đi những định kiến đời thường, cậu sinh viên khiếm thị Phùng Văn Minh, thành viên Đội Máu Thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Khi biết cậu sinh viên khiếm thị Phùng Văn Minh, thành viên Đội Máu Thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), luôn hăng hái tham gia các buổi hiến máu do Hội Tuyên truyền hiến máu Hà Nội tổ chức, không ít người suy nghĩ: “Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc…”. Gạt đi những định kiến đời thường, Minh vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trưởng thành trong bóng tối

Mắc bệnh bong võng mạc, thoái hóa nhãn cầu bẩm sinh nên ngay từ khi chào đời, Minh chỉ nhìn được bằng một con mắt. Thế nhưng cậu bé sinh năm 1994, ngụ tại xã Tam Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội này vẫn quyết tâm đi học và học tốt như bao bạn bình thường khác. Điều đáng buồn là càng lớn, thị lực của mắt còn lại càng giảm dần, đến năm Minh học lớp 3 thì mất hoàn toàn khiến cậu buộc phải nghỉ học. Cùng thời gian ấy, mẹ Minh lại mất tích trong một chuyến đi làm thuê xa nhà. Mới 9 tuổi, Minh quá nhỏ để hiểu những mất mát của mình. “Trở về từ Bệnh viện Mắt trung ương với hai mắt không còn thấy ánh sáng, mình chỉ nghĩ, ánh sáng sẽ sớm quay trở lại như vết xước trên da thịt, lâu ngày sẽ lành. Dần dần, khi các bạn đã lên lớp 5, còn mình chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, mình mới nhận ra, mình khác biệt”, Minh chia sẻ.
Sống trong bóng tối, Minh rất buồn và chán nản. Song, nhờ sự giới thiệu của một cán bộ Hội Chữ thập đỏ địa phương, Minh biết tới Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, nơi giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, và đây chính là bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời Minh.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang! Vào học Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu được một học kỳ thì bố Minh, chỗ dựa lớn nhất còn lại của em qua đời vì tai nạn lao động. 12 tuổi đã phải đứng trước ngã ba cuộc đời, Minh định bỏ học để kiếm việc phụ giúp bà nội nuôi em. Nhưng nhờ sự động viên, tiếp sức của thầy cô, bạn bè và đặc biệt là các anh chị sinh viên tình nguyện, Minh đã vượt qua thời điểm khó khăn ấy và tiếp tục hành trình mơ ước: trở thành nhân viên công tác xã hội để hỗ trợ trẻ thiếu may mắn vượt qua những rào cản xã hội và hòa nhập với cộng đồng.
Từ khi bố mất, Minh học thêm nghề xoa bóp, bấm huyệt. Và trong suốt 4 năm học tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, cuối tuần và kỳ nghỉ hè nào, cậu cũng đi làm thêm. Dù phải dành thời gian làm việc để trang trải cuộc sống và giúp bà nội, nhưng Minh không quên rèn luyện kiến thức trên lớp. Nhiều năm liền Minh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Minh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi đấu cờ do Đoàn trường và các câu lạc bộ tổ chức. Đáng mừng hơn, năm 2018, Minh được tuyển thẳng vào khoa Công tác xã hội - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với số điểm xét học bạ 3 môn khối C là 26,5 điểm, cao nhất khoa.

Ngoài thời gian trên lớp, Minh dành thời gian làm thêm việc để trang trải cuộc sống và giúp bà nội

Ảnh: TGCC

Thắp lên ánh sáng cho người khiếm thị

Nhớ lại hành trình vượt qua khó khăn, thử thách, cũng là quãng thời gian ấp ủ ước mơ trở thành tình nguyện viên, Minh cho biết mỗi buổi tối, các anh chị sinh viên tình nguyện từ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế quốc dân… lại dành thời gian đến khu nội trú Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu dạy kèm cho nhóm của Minh. Họ rất kiên trì, nếu giảng một lần, Minh và các bạn chưa hiểu thì họ giảng lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi nào các bạn hiểu rõ mới thôi. “Sau mỗi giờ học, các anh chị lại kể cho chúng mình nghe về cuộc sống sinh viên. Ai cũng khó khăn nhưng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Các anh chị cũng chia sẻ, việc chúng mình học tốt hơn chính là động lực để các anh chị cố gắng mỗi ngày. Vào cuối tuần, các anh chị thường chở chúng mình đi chơi bằng xe đạp và kể về những chuyến đi Mùa hè xanh trên các bản cao. Từ đó, trong mình đã le lói một ước mơ tình nguyện”, Minh tâm sự.
Năm 2018, Minh cùng một người bạn thành lập cơ sở chăm sóc sức khỏe Hưng Thịnh Spa nhằm tạo việc làm cho những người đồng cảnh, đặc biệt là những sinh viên khiếm thị, bởi với thời khóa biểu không ổn định, họ rất khó được nhận vào làm việc tại các cơ sở tẩm quất bình thường.
Những ngày đầu thật khó khăn bởi khách vắng, áp lực tiền thuê nhà, điện, nước khiến Minh muốn buông xuôi. Nhưng ý thức trên vai mình không chỉ có bản thân mà còn cuộc sống của các anh chị em khác, Minh lại tự động viên mình, cổ vũ các đồng nghiệp rèn luyện tay nghề. Bản thân Minh ngày đêm mày mò tài liệu để nâng cao tay nghề và kỹ năng phục vụ. Sau nhiều nỗ lực, cơ sở của Minh đã lấy được lòng tin của khách hàng và có lượng khách hàng ổn định.
Ngoài việc đi học, đi làm, tham gia hoạt động phục vụ các sự kiện hiến máu, Minh còn là Trưởng ban Hỗ trợ học tập của câu lạc bộ Step - hành động vì người khiếm thị với mục đích hỗ trợ các bạn khiếm thị trong quá trình học tập, cụ thể là chuyển đổi tài liệu học tập, cung cấp thông tin về các trường đại học, giúp người khiếm thị nộp hồ sơ thi…
“Chú cán bộ Hội Chữ thập đỏ địa phương, các anh chị sinh viên đã giúp đỡ và truyền động lực để mình thay đổi cuộc sống. Mình biết ơn họ lắm bởi họ đã gieo vào cuộc đời những hạt mầm yêu thương. Chính vì vậy, mình sẽ tiếp tục hành trình tình nguyện, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Mình tin rằng dù thân thể khiếm khuyết nhưng trái tim mình vẫn vẹn nguyên tình yêu thương”, Minh thổ lộ.
Hy vọng, với trái tim đầy nhiệt huyết của mình, những việc làm tốt đẹp của sinh viên khuyết tật Phùng Văn Minh sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, để việc tốt sẽ sản sinh ra việc tốt, từ đó góp phần xây dựng một đất nước hạnh phúc, văn minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.