Cầu siêu 17 nạn nhân vụ lật ca nô du lịch: Niềm giao cảm vô cùng tận!

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/03/2022 13:17 GMT+7

Hàng ngàn người tập trung về bãi cát ở P.Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) cầu siêu, tưởng niệm 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch , để tỏ bày niềm giao cảm và an lòng du khách phương xa...

Sáng 3.3, tại bãi biển Cửa Đại (P.Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An phối hợp Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hội An tổ chức Lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vụ lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại xảy ra vào chiều 26.2.

"Để yên lòng du khách phương xa"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngoài hàng trăm tăng ni Phật tử thì có hàng ngàn người dân cũng có mặt cầu siêu cho những nạn nhân xấu số không may tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch được siêu thoát. Bên cạnh đó, một hòm công đức cũng được đặt bên đại lễ để người dân quyên góp, ủng hộ cho gia đình các nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, thắp hương tưởng niệm các nạn nhân

mạnh cường

Chị Nguyễn Thị Hạnh (42 tuổi, ở P.Cửa Đại) cho biết khi nghe TP.Hội An sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân không may tử nạn trong vụ chìm ca nô du lịch, chị cùng nhiều người thân đã sắp xếp mọi công việc để sáng nay đi ra bãi cát này thắp nén hương, cầu xin cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát.

“Vụ việc quá tang thương. Không chỉ người nhà các nạn nhân mà người dân Hội An chúng tôi khi nghe tin cũng đau lòng vô cùng. Người dân Hội An gửi đến thân nhân các nạn nhân một lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi đến đây cầu mong cho linh hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát, để yên lòng những du khách phương xa”, chị Hạnh bày tỏ.

Chỉ biết đứng từ xa chắp tay cầu nguyện, bà Lê Thị Lan (62 tuổi, ở TP.Hội An) thỉnh thoảng lại quay đi lau hai hàng nước mắt.

“Chứng kiến cảnh này mà đau lòng quá! 17 sinh mạng ra đi chỉ sau chuyến du lịch định mệnh. Cũng như hàng ngàn người dân Hội An khác, tôi ra đây để cầu cho linh hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc. Việc này cũng thể hiện tình cảm giữa con người với con người”, bà Lan nghẹn ngào nói.

Mong thân nhân người bị nạn vượt qua nỗi đau

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An, cho biết mọi người vẫn đang vô cùng bàng hoàng, đau xót về vụ tai nạn quá đỗi thương tâm xảy ra chiều 26.2. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến 17 du khách tử vong, đó là những người đã yêu mến và lựa chọn TP.Hội An làm điểm đến tham quan du lịch trong dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Hương khói nghi ngút

mạnh cường

“Địa phương và người dân TP.Hội An xin được bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người thân đã tử nạn và mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn lao này”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, lễ tưởng niệm cầu siêu hôm nay là một việc làm có ý nghĩa văn hóa, nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần đồng cảm, giao cảm vô cùng vô tận; tỏ lòng tưởng nhớ đồng bào đã tử nạn thương tâm. "Chúng ta ở đây xin cầu cho vong linh đồng bào tử nạn được siêu sanh thoát hóa, an nghỉ ngàn thu. Đồng thời, cầu mong cho gia đình, người thân của các nạn nhân được bình an, cát tường như ý, cầu cho sóng yên biển lặng, an dân ra khơi vào lộng", ông Dũng thổ lộ.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chiều 1.3, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng bày tỏ sự cố lật ca nô du lịch chiều 26.2 là vô cùng đau đớn, không gì có thể bù đắp được. Nỗi đau này không chỉ của gia đình các nạn nhân mà đó là nỗi đau chung.

Ông Thanh đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan ban ngành của tỉnh, TP.Hội An tiếp tục theo dõi, hỗ trợ động viên tinh thần các gia đình nạn nhân bị sự cố vừa rồi.

“Qua đây, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tận đáy lòng mình đến tất cả thân nhân của các gia đình. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, rất mong các thân nhân người bị nạn vượt qua nỗi đau. Chúng tôi thành thật xin lỗi, rất mong được lượng thứ của tất cả các gia đình nạn nhân”, ông Thanh chia sẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 45 ngày 26.2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 do ông Lê Sen (52 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) làm thuyền trưởng, chở 38 người (35 hành khách và 3 người lái ca nô) xuất phát từ Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại (P.Cửa Đại) đi tham quan tại đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An).

Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Phương Đông. Lúc 13 giờ 45 cùng ngày, ca nô này chở tổng cộng 39 người (trong đó có 36 hành khách) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại. Đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, khi vào đến khu vực biển Cửa Đại (cách bờ khoảng 1,5 hải lý) thì bị chìm. Vụ lật ca nô du lịch đã khiến 17 người tử vong.

Sau đây là những hình ảnh xúc động tại đại lễ cầu siêu các nạn nhân xấu số trong vụ thảm nạn lật ca nô du lịch khiến 17 người tử vong:

Rất đông người dân tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch

mạnh cường

Quyên góp ủng hộ người thân các nạn nhân tử nạn

mạnh cường

Một du khách người nước ngoài cũng có mặt cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số

mạnh cường

Người dân chắp tay cầu nguyện

mạnh cường

Bà Lê Thị Lan chỉ biết đứng từ xa chắp tay cầu nguyện

mạnh cường

Đây là dịp cầu siêu cho 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch chiều 26.2, và cũng cầu siêu cho các hương linh vong hồn của nhiều người mất từ trước đến nay

mạnh cường

Một sư thầy đang làm lễ

mạnh cường

Các phật tử cầu nguyện cho các linh hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát

mạnh cường

Người dân Hội An tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số

mạnh cường

Những bài vị các nạn nhân được đặt ngay ngắn trong đại lễ cầu siêu

mạnh cường

Các sư thầy ở Hội An điều hành việc cầu siêu

mạnh cường

Thẻ bài ghi tên nạn nhân 3 tuổi, người được tìm thấy thi thể cuối cùng vào lúc 14 giờ 5 phút khi mắc kẹt trong bãi đá

mạnh cường

Đại lễ cầu siêu được diễn ra hết ngày 3.3

mạnh cường

Các sư thầy cùng với tăng ni phật tử tiến hành cầu siêu

mạnh cường

Một sư thầy thắp hương tại các bài vị của các nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch

mạnh cường

Các bài vị những nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô du lịch trên biển được đặt ngay ngắn

mạnh cường

Trực thăng quần thảo tìm 2 cháu bé mất tích vì lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.