Cậu học trò lớp 8 tình nguyện tiếp sức mùa thi suốt 3 năm

28/06/2023 14:45 GMT+7

Yêu thích các hoạt động tình nguyện, 3 năm qua, cậu bé có biệt danh Nhí (14 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tham gia đội tiếp sức mùa thi giúp các anh chị thí sinh vượt vũ môn.

Sáng 28.6, tại điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Q.Ninh Kiều), từ sáng sớm, đội tình nguyện gần 20 thành viên đã có mặt để hỗ trợ và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các thí sinh.

Khi thí sinh ồ ạt tới điểm thi, lực lượng tình nguyện phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp để xử lý nhanh các tình huống hỗ trợ. Trong đội hình tình nguyện viên đó, có một cậu bé được gọi với biệt danh là "Nhí", bởi vóc người cậu nhỏ nhắn và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội.

Cậu học trò lớp 8 tình nguyện tiếp sức mùa thi suốt 3 năm  - Ảnh 1.

Phan Nguyễn Hoàng Minh tặng nước cho các anh chị sau khi kết thúc môn thi ngữ văn

THANH DUY

Nhí tên thật là Phan Nguyễn Hoàng Minh, học lớp 8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Từ lớp 6, Minh đã tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, đến nay đã là năm thứ 3. "Năm đầu tiên, em còn bé xíu, rụt rè nên mấy anh chị chỉ giao nhiệm vụ phát nước suối. Đến nay, em được tin tưởng giao cho nhiều phần việc hơn. Em rất phấn khởi", Minh chia sẻ.

Theo Minh, người truyền lửa tiếp sức mùa thi cho em là anh trai Phan Quốc Việt, Bí thư Đoàn phường An Cư,Q.Ninh Kiều. "Anh của em rất đam mê hoạt động tình nguyện. Anh ấy hay chia sẻ hình ảnh những buổi làm việc, khoảnh khắc vui vẻ của mọi người như đang trồng cây, vệ sinh môi trường lên mạng xã hội. Em thấy rất thích nên xin đi theo phụ. Riêng chương trình Tiếp sức mùa thi thì em tham gia lần đầu là mê luôn tới giờ".

Cậu học trò lớp 8 tình nguyện tiếp sức mùa thi suốt 3 năm  - Ảnh 2.

Minh (thứ 4 từ phải qua) là người nhỏ tuổi nhất trong đội tình nguyện

THANH DUY

Anh Việt cho biết, khi Minh đòi tham gia tiếp sức mùa thi, anh ủng hộ nhưng có phần khá lo lắng vì em còn quá nhỏ. Hiện, đội tình nguyện chỉ giao cho em những phần việc vừa sức như vận chuyển vật phẩm về chốt, phát nước suối, dụng cụ học tập, hướng dẫn thí sinh vào điểm thi.

Là người nhỏ tuổi nhất nhưng Minh cố gắng, chịu khó và sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù thời tiết nắng hay mưa. "Em nghĩ, chương trình Tiếp sức mùa thi được tổ chức hằng năm nên cần có lực lượng kế thừa, người đi trước rước người đi sau. Minh còn nhỏ nhưng hiểu được ý nghĩa của chương trình nên gia đình rất vui, càng khuyến khích", Việt nói.

Những ngày nghỉ hè, buổi sáng Minh phụ mẹ nhặt rau, làm dưa chua để bán bún xào. Từ 14 giờ đến 22 giờ em phụ mẹ đẩy xe hàng ra bán dưới chân cầu Hưng Lợi. "Hai ngày diễn ra kỳ thi, buổi sáng mẹ gọi chú ruột sang phụ việc thay em. Mẹ cũng rất ủng hộ em tham gia chương trình, bởi bà tin những hoạt động tình nguyện sẽ giúp em trưởng thành và trở thành một người biết sống vì mọi người", Minh tâm sự.

Cậu học trò lớp 8 tình nguyện tiếp sức mùa thi suốt 3 năm  - Ảnh 3.

Minh (trái) và anh Phan Quốc Việt tham gia tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển

THANH DUY

Chia sẻ với PV Thanh Niên, cô Nguyễn Thị Tường Vi, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho biết Minh hiện là thành viên đội nghi lễ công tác Đội ở trường. Mặc dù chưa kết nạp Đoàn nhưng Minh thường xuyên hỗ trợ những hoạt động do Đoàn trường tổ chức. "Trong năm, Minh tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện của Đoàn phường. Theo tôi biết, trong trường chỉ có Minh tham gia tiếp sức mùa thi. Đây là một việc làm ý nghĩa, xứng đáng để các bạn cùng trang lứa với Minh học hỏi", cô Vi tâm sự.

Cậu học trò lớp 8 tình nguyện tiếp sức mùa thi suốt 3 năm - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.