Câu chuyện về Marco Reus - chàng cầu thủ tài hoa bị vận đen đeo bám ở tuyển Đức

19/09/2022 15:22 GMT+7

Được biết đến là một trong những cầu thủ tài hoa nhất của bóng đá Đức trong những năm gần đây, tuy vậy mỗi khi gần đến những giải đấu lớn Marco Reus liên tục gặp phải những chấn thương và phải bỏ lỡ chúng.

Phút thứ 27 trong trận đấu giữa Dortmund và Schalke 04 vào tối ngày 17.9, người hâm mộ trên sân Signal Iduna Park lặng người khi chứng kiến tiền vệ Marco Reus đau đớn gục xuống sân sau pha va chạm với cầu thủ đối phương và phải nằm cáng rời sân. Xem lại băng quay chậm, cầu thủ người Đức đã dính một chấn thương khá nặng khi cổ chân bị bẻ gập và đội trưởng của Dortmund được dự báo sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục trong khi chỉ còn chưa đầy 7 tuần nữa là World Cup 2022 sẽ khởi tranh.

Đây không phải lần đầu tiên Marco Reus đối diện với cơn ác mộng trước thềm các giải đấu lớn, dường như nó đã trở thành vận đen ám ảnh cả sự nghiệp của chàng cầu thủ tài hoa này. Trong quá khứ thủ quân của Dortmund phải lỡ hẹn 3 lần ở các sân chơi châu lục cũng vì những chấn thương khác nhau.

Lần đầu lên tuyển

Có lẽ vận đen đã đeo bám Marco Reus từ ngày đầu anh mới được gọi lên đội tuyển. Vào tháng 5.2010, Reus khi ấy vẫn còn đang khoác áo Borussia Monchengladbach, lần đầu được HLV Joachim Low triệu tập vào đội tuyển Đức nhưng anh lại bỏ lỡ do chấn thương cơ bắp. Trong 3 lần triệu tập tiếp theo, Marco Reus dù có tên trong danh sách nhưng cũng không thể góp mặt vì những lý do khác nhau. Phải đến tháng 10.2011, tức hơn 1 năm sau lần triệu tập đầu tiên, Marco Reus mới có cơ hội ra mắt trong màu áo đội tuyển Đức trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012.

Chính những chấn thương hành hạ đã khiến cho chàng cầu thủ khi ấy 23 tuổi đã không có được màn trình diễn như ý tại VCK Euro 2012, khi anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 lần và không để lại ấn tượng nào dù được rất nhiều CĐV kỳ vọng khi trước đó anh được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức” mùa giải 2011/2012.

World Cup 2014

Tháng 6.2014, trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị trước thềm World Cup giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Armenia, trong một pha đua tốc độ và va chạm với cầu thủ đối phương ở những phút cuối hiệp 1, Reus ngay lập tức ngã gục xuống sân một cách đau đớn. Anh đã ôm mặt khóc sau đó rời sân trong sự tiếc nuối của khán giả. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Marco Reus đã bị đứt dây chằng và điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể cùng tuyển Đức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dù trước đó tiền vệ này luôn có mặt trong thành phần của đội tuyển Đức trong chiến dịch giành vé đến Brazil.

Năm ấy, Die Mannschaft đã xuất sắc đánh bại Argentina trong trận chung kết qua đó lần thứ 4 lên ngôi vô địch thế giới còn Marco Reus chỉ có thể ngồi nhà nhìn đồng đội ăn mừng chiếc cúp vàng qua tivi.

Euro 2016

Hai năm sau khi lỡ hẹn với chiếc cúp vàng thế giới, Marco Reus đã rất quyết tâm trở lại cho VCK Euro 2016 nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu đùa trên số phận của chàng cầu thủ này. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 27, Marco Reus nhận được thông tin rằng bản thân đã bị loại khỏi danh sách tham dự Euro 2016 của đội tuyển Đức khi không kịp bình phục chấn thương háng mà anh đã gặp phải trong trận chung kết cúp quốc gia Đức với Bayern Munich diễn ra 3 tuần trước đó.

Đây có lẽ là lần vắng mặt gây tiếc nuối nhất của Marco Reus khi anh vừa có một mùa giải rất thành công cùng Borussia Dortmund khi ghi được 20 bàn thắng góp công lớn trong việc đưa đội bóng vàng đen cán đích ở vị trí thứ 2 Bundesliga và lọt vào tới trận tứ kết của Europa League.

Euro 2020

Vận đen tiếp tục đeo bám Marco Reus ở kỳ Euro gần nhất khi vào tháng 3.2021 anh tiếp tục dính chấn thương nặng ở trận đấu với Hertha Berlin khiến anh phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Sau đó dù đã kịp bình phục chấn thương trước khi Euro 2020 khởi tranh nhưng tiền vệ của Dortmund bất ngờ xin rút lui khỏi đội tuyển để tập trung vào việc hồi phục và nghỉ ngơi sau một mùa giải rất căng thẳng. Cơn ác mộng chấn thương vẫn cứ dai dẳng đeo bám Marco Reus, nó đến ngay lúc mà sự nghiệp của anh đang bay cao. Reus là một cầu thủ đẳng cấp không thể bàn cãi nhưng sự nghiệp của anh lại thiếu đi sự trọn vẹn khi phải liên tục làm bạn với chấn thương.

Marco Reus năm nay đã 33 tuổi nhưng chỉ mới có 48 lần ra sân cho đội tuyển Đức, một con số khá khiêm tốn đối với một cầu thủ tài năng như anh. Có thể nói, chính chấn thương là vận đen ám ảnh sự nghiệp của Marco Reus. Nhưng đến khi anh sẵn sàng ra sân cho đội tuyển ở World Cup 2018 thì thật quá xui xẻo cho cầu thủ này khi “những cỗ xe tăng Đức” lại ra về ngay từ vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.