Câu chuyện rơi nước mắt của cô gái Bh.nong xứ Quảng 'đốn tim' Shark Hùng Anh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/08/2022 08:54 GMT+7

Muốn nâng cao giá trị của hạt gạo lứt xứ Quảng, Minh Nga đến Shark Tank Việt Nam kêu gọi đầu tư 3 tỉ đồng đổi lấy 10% cổ phần. Chính câu chuyện cảm động của đồng hương đã “đốn tim” Shark Hùng Anh, khiến anh chốt deal.

Duyên dáng và đậm chất Quảng Nam, Võ Thị Minh Nga – người sáng lập thương hiệu Gạo lứt rẫy Bh.nong chuyên cung cấp các thực phẩm dinh dưỡng từ gạo lứt kể câu chuyện riêng tư làm xúc động nhiều Shark tại trường quay, đặc biệt Shark Hùng Anh thì rưng rưng.

Võ Thị Minh Nga – người sáng lập thương hiệu Gạo lứt rẫy Bh.nong kể chuyện "bỏ phố về rừng" khởi nghiệp xúc động

Shark Hùng Anh "nhân tố bí ẩn" của Shark Tank Việt Nam mùa 5

Shark Liên (phải) hỏi cô gái Gạo lứt rẫy Bh.nong lý do bỏ phố về quê

Shark Tank Việt Nam

Ít ai ngờ rằng cô gái Gạo lứt rẫy Bh.nong đầy khát vọng và nội lực này từng rời bỏ quê hương nghèo đi mưu sinh vì ở quê khó có điều kiện kiếm tiền cho những người trẻ. Sau 10 năm học tập và làm việc trong ngành báo, trăn trở với câu hỏi “Tại sao mọi người lại cứ rời bỏ quê mà đi?” nên Minh Nga đã quyết định làm cú "lội ngược dòng" quay trở lại khởi nghiệp tại quê hương.

“Em chỉ có hai bàn tay trắng và tài sản chỉ có một cái chảo rang thôi. Lúc đó mọi người không ai có thể tin là Bh.nong có thể sống được quá 6 tháng. Đến thời điểm hiện nay, em đã chứng minh được rằng bất kỳ ở miền quê nào, miễn người trẻ có nghị lực thì có thể giúp cho quê hương mình phát triển”, Minh Nga bộc bạch.

Ba mẹ bắt lấy chồng ở phố nhưng chỉ muốn làm đại gia của chính mình

Kể lại lý do sâu xa khiến Minh Nga quyết tâm Startup với Gạo lứt rẫy Bh.nong, cô cho biết: “Hồi đó khi em ở quê ra phố thì ba mẹ em có nói là bằng mọi giá em phải ở TP.HCM. Thậm chí bắt em phải lấy chồng đại gia nữa. Em muốn là đại gia của chính mình thôi... Với lại phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa người ta hay có tình trạng lấy chồng rất sớm và phải phụ thuộc kinh tế vào người đàn ông. Em muốn phụ nữ phải độc lập kinh tế cho nên em rất thương những người phụ nữ đồng bào ở miền quê của em”.

Trước câu hỏi của Shark Liên về lý do bỏ phố hồi cố hương, Minh Nga chia sẻ, năm 2016, đầu năm 2017, phong trào bỏ phố về quê chưa rầm rộ. “Thời điểm đó em nhận sự phản đối hầu như là 100%. Kể cả tối em ở Sài Gòn về, mẹ em đã xếp hết đồ của em lại, bắt em bằng mọi giá sáng mai phải nhảy xe vô lại thành phố”, Minh Nga nhớ lại.

Về quê với số vốn 50 triệu đồng, Minh Nga mua xe máy để đi lại hết 25 triệu đồng. Với số tiền còn lại, khi mẹ bắt vào thành phố, cô trốn lên vùng đồng bào dân tộc. Cô sống với người đồng bào dân tộc, làm công tác từ thiện, giúp đỡ người dân và phát hiện ra giống gạo lứt rẫy này. “Khi quay về, em nói với ba mẹ là cho con một năm, nếu con thất bại thì con theo sự sắp đặt của ba mẹ”, Minh Nga kể. Và từ đó, thương hiệu Gạo lứt rẫy Bh.nong ra đời.

Câu chuyện và suy nghĩ, trăn trở của cô gái đồng hương Bh.nong nhận được sự đồng cảm rất lớn của Shark Hùng Anh, bởi anh cũng là người vì nghèo khó phải xa quê hương Tam Kỳ (Quảng Nam) đi tha hương lập nghiệp, rồi may mắn và nghị lực phấn đấu mới có được thành công như hôm nay.

Để thuyết phục thêm các Shark đầu tư, Minh Nga đưa ra 3 lý do: Các sản phẩm của Bh.nong đều được chế tạo từ gạo lứt của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Nam. Gạo lứt được gieo theo phương thức truyền thống, không sử dụng phân bón hay thuốc hóa học trong quá trình canh tác. Trước khi đưa vào sản xuất. Thứ hai, mô hình kinh doanh của Bh.nong là sản xuất và phân phối đến các đại lý, nhà phân phối khắp cả nước. Doanh thu năm 2021 của Bh.nong là 10 tỉ đồng. Dự kiến đến năm 2022 sẽ đạt mốc 15 tỉ đồng. Mục tiêu năm 2023 sẽ tăng trưởng 100%, đạt mức doanh thu 30 tỉ đồng. Minh Nga khẳng định, chính vì Bh.nong đang trong giai đoạn tăng trưởng nên việc đầu tư vào Startup trong thời điểm này là lý tưởng nhất. Khi các Shark đầu tư, Bh.nong sẽ như “hổ mọc thêm cánh”, không chỉ “mang hương rừng ra phố” mà còn mang hạt gạo lứt miền núi ra khắp năm châu.

“Thời điểm đó quyết định về quê của em nhận sự phản đối hầu như là 100%. Kể cả tối em ở Sài Gòn về, mẹ em đã xếp hết đồ của em lại, bắt em bằng mọi giá sáng mai phải nhảy xe vô lại thành phố”, Minh Nga kể lại quyết định cam go của mình

Shark Bình nhận xét câu chuyện của Minh Nga thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam

"Khi các Shark đầu tư, Bh.nong sẽ như 'hổ mọc thêm cánh', không chỉ 'mang hương rừng ra phố' mà còn mang hạt gạo lứt miền núi ra khắp năm châu", Minh Nga (giữa) tự tin nói

Shark Tank Việt Nam

Minh Nga cho biết, nếu gọi vốn thành công 3 tỉ đồng, cô sẽ dành 1 tỉ đồng để làm truyền thông. “Vì sản phẩm này nếu truyền thông marketing thì đẩy doanh số lên rất nhanh”, Minh Nga giải thích.

Đồng quan điểm truyền thông marketing và bán hàng liên quan đến nhau nhưng Shark Hưng cho rằng nó phải liên quan một cách đồng bộ và hợp lý, phải có chiến lược thích hợp, đồng bộ.

Nhận xét về sản phẩm của Startup, Shark Hưng nói: “Cá nhân tôi đánh giá cao sản phẩm của bạn, ăn rất ngon… Đặc biệt là bánh gạo lứt này”.

Shark Hùng Anh là người đầu tiên ra điều kiện với mức đầu tư 3 tỉ đồng đổi lấy 25% cổ phần, tương đương định giá doanh nghiệp khoảng 12 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu tài sản cố định của Startup là 4 tỉ đồng bao gồm đất 2 tỉ đồng, nhà xưởng 1 tỉ đồng, máy móc 1 tỉ đồng, Shark Hùng Anh điều chỉnh mức cổ phần ông mong muốn sở hữu còn 20%.

Về phía Shark Bình, ông nhận xét câu chuyện của Minh Nga rất cảm động, thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. “Anh rất khâm phục câu chuyện của em, rất truyền cảm hứng”, Shark Bình cho biết. Tuy nhiên, ông cho rằng mình không thể hỗ trợ tốt cho Startup nên từ chối đầu tư.

Còn Shark Hùng Anh cam kết: “Anh còn giúp em được nhiều thứ, kể cả em bán ra nước ngoài cũng được. Em muốn làm gì anh cứ để hết cho em làm. Anh tin em làm được”, Shark Hùng Anh thuyết phục thêm.

Sau một hồi phân vân, Minh Nga cho biết cô rất quý Shark Liên vì bà có trái tim ấm áp. Tuy nhiên Shark Hùng Anh là người miền Trung, hiểu văn hóa của người miền Trung nên cô quyết định nhận đầu tư của Shark Hùng Anh.

Shark Hùng Anh cam kết: “Anh còn giúp em được nhiều thứ, kể cả em bán ra nước ngoài cũng được. Em muốn làm gì anh cứ để hết cho em làm. Anh tin em làm được”

Sự 'cân não' của các Shark trước khi quyết định chốt deal hay không

Minh Nga cho biết rất quý Shark Liên vì bà có trái tim ấm áp. Tuy nhiên Shark Hùng Anh là người miền Trung, hiểu văn hóa của người miền Trung nên cô quyết định nhận đầu tư của Shark Hùng Anh

Shark Tank Việt Nam

"Thương vụ bạc tỉ" khép lại thành công với số tiền cam kết đầu tư trên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 5 tập 13 là 5 tỉ đồng cho 20% cổ phần được Shark Hùng Anh đồng ý “chốt” với cô gái đồng hương đất Quảng. Shark Hùng Anh chia sẻ cảm động: “Anh là người Quảng Nam. Anh đi lên cũng giống như em thôi. Cho nên bây giờ để hai anh em chúng ta cùng nhau giúp cho bà con quê mình, anh sẽ đầu tư cho em 5 tỉ đồng để sở hữu 20%. Tất nhiên deal này thấp hơn deal của Shark Liên. Nhưng sau này lỡ có nhu cầu tiền thì anh rót thêm”.

Những lời tâm sự chân thành cùng giọng nói Quảng Nam đặc sệt của Shark Hùng Anh đã khiến cho khán giả có cảm tình và... thích xem một Shark trẻ tuổi nhất, được coi là "nhân tố bí ẩn" của chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam mùa 5 đang phát sóng trên VTV3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.