Cậu bé bị nôn mửa, đau mắt, vài tháng sau qua đời vì ung thư

Thiên Lan
Thiên Lan
04/04/2023 09:09 GMT+7

"Các bác sĩ nói rằng con trai tôi bị ngộ độc thực phẩm, nhưng vài tháng sau cháu chết vì ung thư", người mẹ bức xúc kể lại.

Bé trai Charlie Carter (6 tuổi, ở Edgware, London, Anh) đã chết thảm sau khi bị đau mắt và nôn mửa, hóa ra là ung thư giai đoạn 4, tờ Express (Anh) đưa tin.

Các bác sĩ ban đầu nhầm các triệu chứng của Charlie là ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, khi cha mẹ cậu bé nhất quyết yêu cầu chụp cắt lớp não và sinh thiết thì phát hiện là u não ác tính giai đoạn cuối.

Bé 5 tuổi nôn mửa, đau mắt, vài tháng sau qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Do nôn mửa dữ dội, cha mẹ đã đưa bé đến Phòng Cấp cứu nhưng các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị ngộ độc thực phẩm

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Bé Charlie đã chết vì khối u xâm lấn và cha mẹ cậu bé hiện đang ủng hộ một trung tâm nhằm tìm ra phương pháp chữa trị những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất ở trẻ em, báo cáo của My London cho hay.

Đầu tiên Charlie ngẫu nhiên nói với mẹ - cô Karen, rằng cậu cảm thấy không khỏe khi mới 5 tuổi trong lúc cậu bước xuống giường và khóc.

Do nôn mửa dữ dội, cha mẹ đã đưa bé đến Phòng Cấp cứu nhưng các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị ngộ độc thực phẩm và cho về, theo Express.

Những tuần sau, cậu bé bị đau mắt dữ dội và lại nôn mửa. Các xét nghiệm mắt và xét nghiệm máu không cho thấy bất kỳ điều gì bất thường nhưng mẹ cậu ngày càng lo lắng khi cậu bắt đầu nôn mửa mỗi ngày.

Bé 5 tuổi nôn mửa, đau mắt, vài tháng sau qua đời vì ung thư - Ảnh 2.

Cuối cùng, sau khi chụp CT não và sinh thiết, kết quả đau lòng tiết lộ Charlie bị u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng độ 4

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cuối cùng, sau khi chụp CT não và sinh thiết, kết quả đau lòng tiết lộ Charlie bị u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng độ 4.

Khi nghe kết quả chẩn đoán, bố của Charlie đã rất tức giận với các bác sĩ vì đã nhầm lẫn quá nhiều lần.

"Tôi nhớ cảm giác tuyệt vọng tột độ, đó là nỗi đau khủng khiếp nhất. Điều này không thể xảy ra với Charlie của chúng tôi!", bố cậu bé nói.

Cậu bé đã trải qua phẫu thuật, xạ trị và hóa trị nhưng qua đời 8 tháng sau khi mới 6 tuổi, mặc dù cha mẹ cậu đã chiến đấu để tìm cách chữa trị.

Charlie biết mình có một khối u trong đầu và các bác sĩ đang cố gắng thu nhỏ nó lại. Cậu không bao giờ phàn nàn, nhưng vẫn hỏi: Tại sao lại là con hả mẹ?

Ngày 20.3 vừa qua, người mẹ đã vui mừng khi Viện nghiên cứu khối u não của Anh Brain Tumour Research trao khoản tài trợ trị giá 2,5 triệu bảng Anh cho Viện nghiên cứu ung thư Anh The Institute of Cancer Research để mở một trung tâm mới, nhằm xác định các phương pháp điều trị mới cho các khối u thần kinh đệm cấp độ cao xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên - bao gồm cả loại khối u mà Charlie đã chết, u nguyên bào thần kinh đệm (GBM).

Tỷ lệ sống sót trung bình của phần lớn các khối u này chỉ là 9 đến 18 tháng.

Cô Karen mô tả Charlie là một cậu bé hài hước, thông minh, rất nổi tiếng ở trường của cậu, Broadfields ở Edgware, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.