Cậu bé 8 tuổi mắc ung thư hạnh phúc khi được làm 'lính cứu hỏa'

Lê Cầm
Lê Cầm
04/08/2023 17:24 GMT+7

Dù bàn tay còn đau do vết kim truyền thuốc nhưng bé Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) mắc căn bệnh bạch cầu cấp dòng tủy vẫn rạng rỡ, xông pha với công việc lính cứu hỏa sáng 4.8.

"Con muốn làm lính cứu hỏa để chữa cháy"

Đây là ước mơ được Trung Quân ấp ủ và chia sẻ với mẹ trong những ngày đầu nhập viện cấp cứu và điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Chị Kim Loan, 45 tuổi, mẹ bé Quân, cho biết lúc nhập viện, toàn người Quân nổi vết đỏ bầm, không thể ăn uống được. Tuy nhiên sau cấp cứu khi tình trạng cải thiện hơn, bé đã chia sẻ với mẹ ước mơ của mình.

Chị Loan cho biết lúc còn nhỏ bé hay đau nhức trong xương, hay ho cảm sốt, tuy nhiên nghĩ đây là tình trạng bình thường nên gia đình không thăm khám, chỉ cho uống thuốc. Vào ngày 25.4, bé bầm đỏ khắp người, ăn không được ,nên gia đình cho bé nhập viện.

"Khi nghe bác sĩ nói về bệnh của con tôi như chết lặng, nghẹn nghào. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giữ động lực để chữa chạy cho con, hy vọng một ngày con được điều trị khỏi. Bé chỉ có một mình tôi đồng hành trong quá trình điều trị, ba bé bị bại liệt từ năm 18 tuổi. Thật ra, bản thân tôi cũng bị suy tim, tắc nghẽn động mạch phổi", chị Loan chia sẻ.

Cậu bé 8 tuổi mắc ung thư: 'Con muốn làm lính cứu hoả' - Ảnh 1.

Trung Quân được mặc trang phục lính cứu hỏa và dặn dò trước khi nhận nhiệm vụ

LÊ CẦM

Trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Quân luôn mong mỏi được về nhà để đi học cùng bạn bè. Em cho biết rất nhớ bạn học, cô giáo, mong nhanh lớn để trở thành lính cứu hỏa chữa cháy cứu người dân.

Khi nghe mẹ chia sẻ Quân sẽ được các cô chú hỗ trợ để được làm lính cứu hỏa, sáng 4.8 Quân nôn nao, mong ngủ dậy sớm để được tham gia vào quá trình chữa cháy.

"Nhiệm vụ mới là tuân thủ chỉ đạo của bác sĩ, ba mẹ"

Biết được ước mơ của Quân, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP.HCM (PC07) lên kế hoạch để biến ước mơ làm lính cứu hỏa cho em thành hiện thực.

Đại úy Đỗ Ngọc Đức, Bí thư đoàn thanh niên Phòng PC07, cho biết để Quân có thể thực hiện nhiệm vụ với đơn vị, phòng đã đặt may riêng một bộ đồng phục cho em. Sau khi thay đồng phục, Quân nhanh chóng nhận nhiệm vụ theo điều lệnh của chỉ huy.

Cậu bé 8 tuổi mắc ung thư: 'Con muốn làm lính cứu hoả' - Ảnh 2.

Trung Quân thích thú khi điều khiển xe mô hình cứu hỏa

LÊ CẦM

Đơn vị cũng đã phối hợp với sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chuẩn bị một xe cứu hỏa mô hình để Quân điều khiển xe phun nước lên cao. Cậu bé vô cùng phấn khích và hào hứng khi được trực tiếp điều khiển xe cứu hỏa phun nước.

Phòng PC07 cũng đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ, đoàn thanh niên, thiết bị bơm, vòi cứu hỏa để giúp Quân trải nghiệm công việc. Trung Quân được tham gia buổi trải nghiệm với đủ các bước từ điều xe cứu hỏa mô hình tới hiện trường, lắp bơm và vòi cứu hỏa, thực hiện phun nước chữa cháy.

Cậu bé 8 tuổi mắc ung thư: 'Con muốn làm lính cứu hoả' - Ảnh 3.

Quân cùng "đồng đội" thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa

LÊ CẦM

Kết thúc nhiệm vụ, đại úy Đỗ Ngọc Đức nhận xét: "Trong buổi làm việc hôm nay, đồng chí Trung Quân thực hiện rất tốt, nghiêm túc, đề nghị chấp hành nghiêm chỉ đạo của bác sĩ, cha mẹ, ăn thật nhiều, uống nhiều sữa". Trung Quân bước lên giơ tay chào, hô vang "rõ" trong tâm thế phấn khởi, vui vẻ.

Sau buổi trải nghiệm, Quân được đưa về phòng bệnh, trở lại với quá trình điều trị hằng ngày của mình.

Chị Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ: "Đây là hoạt động ý nghĩa được bệnh viện thường xuyên quan tâm tổ chức nhằm động viên tinh thần cho các bé. Lần tổ chức này đặc biệt hơn khi có sự hỗ trợ của các chiến sĩ PCCC giúp bé hiện thực hóa ước mơ. Sau các hoạt động như thế này, các bé thường hào hứng hơn, ăn uống nhiều hơn, cởi mở chia sẻ với bác sĩ, gia đình trong quá trình điều trị".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.