Cậu bé 10 tuổi đạp xe chinh phục 4 thủ đô trong 30 ngày

Phan Diệp
Phan Diệp
06/07/2023 09:13 GMT+7

Chiều 30.6, Nông Quang Anh (10 tuổi) cùng bố đã có mặt ở TP.HCM, kết thúc hành trình đạp xe từ Lạng Sơn đến Hà Nội, sang Viên Chăn (Lào), Băng Cốc (Thái Lan), Phnôm Pênh (Campuchia) với 2.800km trong 30 ngày.

TP.HCM đón hai ba con Quang Anh bằng cơn mưa suốt buổi chiều cuối tháng 6. Trên gương mặt sạm đen vì cháy nắng, cậu bé 10 tuổi vẫn cười tít mắt hào hứng kể về hành trình lần đầu đạp xe ra nước ngoài của mình trong suốt 1 tháng. "Con chẳng thấy mỏi mệt gì cả!", Quang Anh khoe.

Cậu bé 10 tuổi đạp xe chinh phục 4 thủ đô trong 30 ngày - Ảnh 1.

Quang Anh dừng chân nghỉ mệt sau khi vượt qua đoạn đường đèo dài khoảng 2km để đến được cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh hôm 6.6.

Nhân vật cung cấp

"Những điều học được ở tuổi thơ thì sẽ còn mãi"

Còn với ông bố Quang Duy (39 tuổi), ngoài cảm xúc lâng lâng vui sướng thì đến lúc này, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng tâm lý trong 1 tháng qua.

"Trở về quê hương an toàn tôi mới dám tin hành trình đã thành công", ông bố quê Lạng Sơn trải lòng.

Ý tưởng thực hiện chuyến đạp xe qua 3 nước bạn: Lào, Thái Lan, Campuchia của Quang Anh bắt đầu từ năm ngoái. Lúc bấy giờ, cậu bé cũng vừa kết thúc chuyến đạp xe xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Cà Mau với 2.400 km cùng bố.

Trước đó, khi Quang Anh lên 5, em đã được bố tập xe đạp, khám phá nhiều địa điểm gần nhà để rèn luyện sức khỏe. Cứ mỗi lần đạp đến một điểm mới, cậu bé lại khám phá thêm nhiều điều hay. Đó là lý do để em có động lực thực hiện những chặng xa hơn.

Đầu tiên là chặng dài 25 km từ nhà đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) khi mới 7 tuổi. Sau đó chinh phục chặng TP.Lạng Sơn – Mũi Chùa (Quảng Ninh) với 100 km và TP. Lạng Sơn – đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với 15 km đường đèo.

Chuyến đạp ra nước ngoài lần này được 2 bố con lên kế hoạch chi tiết gần 1 năm. Mục tiêu đặt ra là mỗi ngày phải đạp được 100km. Hành trình 2.800 km dự kiến đi trong 30 ngày, cậu bé 10 tuổi đã về đích như kế hoạch.

Cậu bé 10 tuổi đạp xe chinh phục 4 thủ đô trong 30 ngày - Ảnh 2.

Ngày 10.6, cậu bé đạp đến Viên Chăn, Lào.

Nhân vật cung cấp

Nhiều người, trong đó có những người thân hỏi anh Duy, tại sao lại bắt một đứa trẻ còn quá nhỏ như Quang Anh phải vượt qua một thử thách khó khăn như thế?

Ông bố tâm niệm, nếu con đi ô tô đến một điểm, con sẽ không biết thêm điều gì, nhưng khi con tự đạp xe, con có thể quan sát rõ mọi thứ, biết được cảm giác vượt qua được con dốc cao như thế nào.

Năm ngoái, Quang Anh đã biết thêm nhiều điều về lịch sử, văn hóa, địa lý của đất nước qua chuyến xuyên Việt. Vì thế, anh Duy muốn thực hiện một chuyến đạp ra nước ngoài để con có thêm nhiều trải nghiệm.

"Tôi hoàn toàn có niềm tin rằng, Quang Anh sẽ dám nghĩ lớn và trở thành người như tôi mong ước nếu hoàn thành hành trình này", ông bố chia sẻ".

Con cám ơn bố, bố thật tuyệt vời!

Hành trình của hai ba con khá đơn giản gồm 1 bộ đồ sửa xe, săm dự phòng, 5 bộ quần áo và vật dụng cá nhân. Hai bố con chọn ngủ lại ở những nhà nghỉ bình dân, chú trọng ăn đủ chất, đủ bữa để đảm bảo sức khỏe.

Địa hình không hề làm khó Quang Anh. Với em, chuyến lần này không có những đèo dốc cao như chuyến xuyên Việt năm ngoái.

Trong suy nghĩ của cậu bé 10 tuổi, Quang Anh thấy năm nay bản thân đã có sự trưởng thành hơn. "Chuyến trước con rất vô tư, chỉ biết đạp xe thôi nhưng năm nay con đã có sự quan sát xung quanh để thông báo thêm cho bố", cậu bé nói.

Cậu bé 10 tuổi đạp xe chinh phục 4 thủ đô trong 30 ngày - Ảnh 3.

Hai bố con Quang Anh đến Băng Cốc, Thái Lan hôm 19.6.

Nhân vật cung cấp

Năm ngoái, anh Duy vẫn tranh thủ lúc nghỉ chân để giải quyết công việc nhưng giờ đã gác mọi thứ sang một bên để thực sự làm bạn đồng hành cùng con. Cả 2 thường thách đố nhau những câu hỏi về kiến thức chung, thậm chí không ít lần cậu bé còn "cà khịa" bố mình.

"Năm ngoái, bố hay cau mày, nét mặt căng thẳng nhưng năm nay bố đã cười nhiều hơn", Quang Anh chia sẻ. Cậu bé cho biết, đó là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất trên suốt hành trình đã cảm nhận được.

Quang Anh tâm sự, dù rất muốn đi thêm nhiều chuyến nữa trong tương lai. Tuy nhiên, vì biết người thân rất lo lắng cho em nên em vẫn còn phân vân. Có thể sau chuyến này, em sẽ về chia sẻ, kể cho mọi người nghe những điều thú vị trên hành trình và những khó khăn đã vượt qua để mọi người an tâm, tin tưởng hơn.

Cậu bé 10 tuổi đạp xe chinh phục 4 thủ đô trong 30 ngày - Ảnh 4.

Cậu bé tham quan bảo tàng bảo tàng Tuol Sleng, Campuchia.

Nhân vật cung cấp

Theo dõi hành trình của Quang Anh trên mạng xã hội, Vũ Văn Linh (28 tuổi) - chàng trai cũng vừa kết thúc chuyến đạp xe xuyên Việt hồi tháng 6 bày tỏ sự nể phục về tinh thần, ý chí nghị lực của cậu bé.

"Quang Anh đã làm được một chuyện không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Bản thân tôi đến năm 28 tuổi mới có một chuyến đạp xuyên Việt. Cậu bé chắc chắn sẽ có một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm tuyệt vời cùng một người bố tuyệt vời", anh Linh chia sẻ.

Điều mà ông bố tự hào nhất về cậu con trai đó là, Quang Anh cũng như nhiều đứa trẻ bình thường khác nhưng đã làm được điều tưởng chừng không thể.

Tuy vậy, anh không khuyến khích các vị phụ huynh làm giống mình. Theo anh, mỗi đứa trẻ sẽ có một mối quan tâm khác nhau và ba mẹ phải quan sát, bên cạnh để hiểu con thích gì.

Cậu bé 10 tuổi đạp xe chinh phục 4 thủ đô trong 30 ngày - Ảnh 5.

Chiều 30.6, cậu bé 10 tuổi kết thúc hành trình 30 ngày đạp xe với 2.800 km ở TP.HCM.

Nhân vật cung cấp

Nhiều phụ huynh vẫn than thở không có thời gian cho con, trong khi họ vẫn có thể đi gặp gỡ bạn bè hoặc tám chuyện, chơi game trên điện thoại. Nếu không có thời gian dành cho nhau thì sẽ không có sự thấu hiểu, dẫn đến tình cảm càng xa cách.

"Vì thế, trước khi nghĩ sẽ cùng con làm chuyện gì, hãy đặt mục tiêu dành thời gian mỗi ngày chơi với con. Tôi mong những ký ức tốt đẹp về chuyến đạp xe lần đi này Quang Anh sẽ nhớ. Khi lớn lên, đối diện với những khó khăn thử thách, con sẽ có động lực để vượt qua", ông bố nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.