Cát Tường: Từng tuổi này, tôi rất ghét ai nói mình 'hồi xuân'

21/06/2021 16:05 GMT+7

MC Cát Tường nghẹn ngào khi nghe diễn viên YeYe Nhật Hạ trong Gia đình phép thuật trải lòng về thời thanh xuân. Đồng thời, nữ diễn viên cũng tiết lộ nhiều thăng trầm khi lập gia đình lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường trình làng tập 4 với sự tham gia của khách mời là diễn viên YeYe Nhật Hạ. Tại đây, cả hai có dịp trải lòng về thời thanh xuân với nhiều kỉ niệm thăng trầm. Bộc bạch về giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, YeYe Nhật Hạ bày tỏ: “Khi trái tim mình tràn đầy nhiệt huyết cho một ước mơ, đam mê nào đó thì được gọi là thanh xuân. Hoặc khi tôi yêu một người nào đó hết mình cũng được gọi là thanh xuân. Với tôi, thanh xuân không bị giới hạn bởi tuổi tác như nhiều người nghĩ”.
Nói đến đây, MC Cát Tường gật gù đồng ý. Nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi rất ghét ai gọi mình là hồi xuân ở tuổi này. Vì tôi luôn luôn ở trạng thái thanh xuân”. Tiếp lời đàn chị, diễn viên phim Gia đình phép thuật bộc bạch: “Thời thanh xuân, tôi tập trung cho tình yêu và bạn bè. Đó là thứ khiến tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì nếu qua đi thời thanh xuân thì bản thân không còn cơ hội rong chơi như ngày xưa nữa. Những năm tháng ở tuổi 18, 19 của tôi rất đẹp, không hề lo toan điều gì”.

YeYe Nhật Hà từng rời showbiz 4 năm để lo cho gia đình nhỏ

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, YeYe Nhật Hạ thừa nhận cuộc sống của cô không hề bằng phẳng vì bất ngờ “lên xe hoa” khi tuổi đời còn quá trẻ. Tiết lộ về khoảng thời gian có con, nữ diễn viên cho biết đó là trải nghiệm đáng nhớ. Cô kể: “Khi có em bé, tôi còn khá nhỏ tuổi. Lúc đó chỉ mới 21 tuổi thôi nhưng tôi đã lập gia đình rồi… Ở tuổi đó mà lấy chồng trong khi sự nghiệp của tôi rất thành công thì mọi người cũng đoán ra được điều gì rồi. Tôi và ông xã biết nhau được 10 năm, yêu nhau được 5 năm. Tôi rất hạnh phúc vì có 4 năm chăm sóc con, “bế quan tỏa cảng”, chỉ sống với gia đình nhỏ của mình thôi. 3 năm đầu tiên rất vui nhưng đến năm cuối cùng tôi mới nhận ra nhiều thứ…”.
Cụ thể, diễn viên sinh năm 1994 tiết lộ thời điểm mình bắt đầu lại sự nghiệp thì nhận về cái kết đắng. “Tôi rất may mắn khi phim đầu tiên mình đóng là Gia đình phép thuật. Tác phẩm thành công từ đó giúp tôi nổi tiếng luôn, được khán giả thương mến… Lúc ra đường nhiều người nhận ra và xin chụp hình khiến tôi thấy rất vui… Thời điểm trở lại, tôi quyết định ra mắt một MV với vai trò ca sĩ. Tôi muốn làm gì đó mới lạ để thu hút khán giả. Lúc đó tôi tốn rất nhiều tiền, bản thân rất tự tin… Tuy nhiên, tôi cay đắng nhận ra là người ta đã quên mình rồi, những thứ mình làm không ai nhớ hết. Màn chào sân đó thất bại thảm hại, không ai để ý tới”, cô bày tỏ.
Trước sự việc, Cát Tường không khỏi xót xa trước sự đào thải khắc nghiệt của môi trường showbiz. Lúc đó, YeYe Nhật Hạ tâm sự rằng cô rơi vào trạng thái chán nản, tâm trạng suy sụp và dần mất đi phương hướng. Sau thời gian được ông xã động viên, nữ diễn viên đã lấy lại tinh thần và tập trung tập luyện thể thao để trau dồi hình ảnh. Thời gian đó, cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ chú tâm thư giãn để tinh thần thoải mái. May mắn, nửa năm sau, cô liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim và trở lại guồng quay. Đến hiện tại, cô cho biết công việc đã dần suôn sẻ, bản thân cũng kiên trì theo đuổi đam mê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.