Cát Tường: Thời tôi mới đổ vỡ hôn nhân, ba mẹ cứ khóc hoài

21/02/2022 17:39 GMT+7

Trong chương trình Hẹn ăn trưa , mẹ ruột của khách mời Đỗ Thị Loan rơi nước mắt trước hoàn cảnh đổ vỡ của con gái khiến Cát Tường bày tỏ sự đồng cảm và tâm sự câu chuyện của gia đình mình.

Cát Tường trải lòng về chuyện gia đình mình khi làm mai mối trong chương trình Hẹn ăn trưa

chụp màn hình

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 326 vừa lên sóng là màn mai mối của Cát Tường cho hai khách mời đều từng đổ vỡ hôn nhân. Trong đó, Trương Hoài Bảo (42 tuổi, Đồng Nai), đang làm nghề trang trí nội thất, còn Đỗ Thị Loan (38 tuổi, TP.HCM), là nhân viên kinh doanh cho một công ty may mặc.

Theo chia sẻ, Hoài Bảo kết hôn năm 2008, tới năm 2018 thì ly hôn. "Chắc do cả hai không hiểu nhau, ít quan tâm chia sẻ. Tụi em đã có 3 con, bé lớn 12 tuổi thì sống với em, còn hai đứa nhỏ ở với vợ. Em đã cố níu kéo nhưng cô ấy cương quyết ly hôn", anh tâm sự.

Hoài Bảo được Cát Tường khen ngợi trẻ trung, phong độ ở tuổi 42

chụp

Về phía Đỗ Thị Loan, cô hiện là mẹ đơn thân của một bé trai 9 tuổi. Nữ khách mời kết hôn vào năm 2008, nhưng đến 2012 thì ly hôn. Cô tâm sự vì chồng cũ có tính gia trưởng, hay giận hờn. "Chuyện lớn cũng giận mà chuyện nhỏ cũng giận, cứ mỗi lần giận là cả nửa tháng đến cả tháng. Nhiều lần mình xuống nước trước làm huề mà vẫn cứ giận. Chỉ cần em trái ý là giận, nhiều lần em hòa giải nhưng không thay đổi", cô bộc bạch.

Khi Cát Tường đề cập đến chuyện con cái, cả hai khách mời đều đồng quan điểm muốn sinh thêm con để gia đình thêm gắn kết. Còn về chuyện "con anh, con em", Hoài Bảo khẳng định: "Mình không sợ đâu vì bé ở với nhà nội từ nhỏ, nếu mình cưới vợ thì ra riêng. Mình vẫn chăm sóc, nuôi nấng các con đàng hoàng".

Đỗ Thị Loan đã ly hôn cách đây 10 năm, hiện đang làm mẹ đơn thân

chụp màn hình

Lắng nghe chia sẻ từ hai khách mời, Cát Tường nhận xét cặp đôi có hoàn cảnh, tuổi tác và gia cảnh đều tương xứng với nhau. Chính vì thế, nữ MC ra sức mai mối để cả hai có thể bấm nút hẹn hò và tìm hiểu. Sau đó, cô mở cánh cửa trái tim để cả hai được gặp mặt. Qua ấn tượng đầu tiên, Hoài Bảo và Đỗ Thị Loan đều có ấn tượng tốt với đối phương và thoải mái trò chuyện với nhau.

Trong cuộc trò chuyện, đàng gái bày tỏ cô cần một người đàn ông biết quan tâm, biết chăm sóc và trở thành điểm tựa để cô dựa vào. Lúc này, Hoài Bảo cũng thành thật rằng mình không dám hứa nhiều nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể để vun đắp cho mối tình này.

Mẹ ruột đàng gái khóc nghẹn, mong con gái tìm được người nương tựa khiến Cát Tường cũng xót xa

chụp màn hình

Tiếp đó, Cát Tường mời người thân vào sân khấu để nhận xét về màn mai mối này. Mẹ ruột của Đỗ Thị Loan nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh đổ vỡ của con gái, bày tỏ mong ước con có thể tìm được một người để nương tựa về sau. Nhìn thấy bà lặng lẽ lau nước mắt, Cát Tường xót xa: "Bởi ta nói lúc nào mẹ cũng khổ hết trơn. Mẹ Tường cũng y chang vậy đó. Thời lúc Tường mới gãy đổ, ba mẹ Tường cứ khóc hoài. Nhưng thôi chuyện cũ đã qua rồi, Tường mong cô giữ gìn sức khỏe để con cái yên tâm đi tìm hạnh phúc riêng".

Nói về mong muốn ở chàng rể tương lai, phía gia đình đàng gái hy vọng anh sẽ thương con gái và cả cháu mình. Bà nói mình đã già, không biết sống được đến khi nào nên rất mong tìm được người có thể lo lắng cho con gái. Lúc này, Cát Tường cũng bày tỏ xúc động: "Ba mẹ nào cũng thương con, dẫu con có già đi chăng nữa. Tóc Tường cũng đã bạc rồi, mà ba mẹ Tường cũng vậy, lo lắng và thương lắm".

Cát Tường vui mừng vì hoàn thành được nhiệm vụ của mình, giúp cặp đôi bước đầu đồng ý tìm hiểu nhau

chụp màn hình

Sau những phút giây lắng đọng, cả hai khách mời tiếp tục với phần hẹn hò, trò chuyện để hiểu nhau hơn. Đến khoảnh khắc quyết định, cả Hoài Bảo và Đỗ Thị Loan đều bấm nút hẹn hò khiến Cát Tường vỡ òa vì vui mừng. Nữ MC cầu chúc cho cả hai sớm về chung một nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.