Cát Tường: 'Không đủ rộng lượng nên cuộc đời tôi không suôn sẻ'

19/10/2020 13:23 GMT+7

Cát Tường bất ngờ khi nghe chuyện xử lý 'người thứ ba' của cô giáo ngoại ngữ. Nữ nghệ sĩ cũng xúc động trải lòng về cuộc hôn nhân của mình.

Chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường trở lại tập 3 với nhân vật là cô giáo dạy ngoại ngữ Lan Khanh. Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Lan Khanh cho biết cô muốn chia sẻ bí quyết giữ lửa cũng như dành lời khuyên đến những người chưa có suy nghĩ chín chắn trong hôn nhân.
Với thế mạnh ngoại ngữ, Lan Khanh khiến Cát Tường bất ngờ khi cho biết cô hiện đang dạy 3 thứ tiếng Anh - Pháp - Đức. Chia sẻ về cơ duyên đến với ông xã hiện tại, cô giáo Lan Khanh tiết lộ mình gặp chồng năm 30 tuổi. Thời điểm này, cô không hề biết ông xã vừa chấm dứt mối tình 9 năm. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai quyết định đi đến hôn nhân.
Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi cô tình cờ nghe được cuộc gọi giữa ông xã với một cô gái lạ. Người này cho biết gặp vấn đề sức khỏe, đang điều trị ở bệnh viện. Không giấu được sự tò mò, cô giáo quyết định gọi cho một người em “điều tra” sự việc thì phát hiện chồng mình xuất hiện tại điểm hẹn. Sự việc trở nên cao trào khi cô gái đó đến gặp Lan Khanh và cho biết: “Tôi là bồ của chồng chị đây”.
Nghe đến đây, Cát Tường vô cùng sửng sốt. Nữ MC cho biết mình từng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Cát Tường dí dỏm: “Tôi từng rơi vào trường hợp này nhưng trái ngược. Có nhiều cô gái đến kiếm tôi, bảo rằng tôi là vợ của anh đó đây”.

Cô giáo Lan Khanh gây ấn tượng với câu chuyện xử lý cao tay "tiểu tam"

Ảnh: Chụp màn hình

Theo tiết lộ của cô giáo Lan Khanh, cô cho rằng người phụ nữ này không tầm thường khi dám tìm đến tận nhà vợ chồng cô. Sau khi mời “đối thủ” vào nhà, Lan Khanh chuẩn bị rót nước mời khách thì tình cờ ông xã đi làm về. Cả hai xảy ra tranh cãi nhưng sau đó cô giáo đã đứng ra giải quyết. Cuối cùng, người này đề nghị gặp riêng Lan Khanh để nói chuyện.
Cô giáo Lan Khanh bộc bạch: “Cô ấy bảo rằng đáng lẽ ra tôi phải đến gặp cô ấy xin lỗi rồi mới được làm đám cưới. Hỏi ra mới biết cô ấy đã có 9 năm làm người yêu và 3 năm làm bồ nhí. Tôi giải thích câu chuyện cho cô ấy hiểu rất lâu, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối”. Sau thời gian trò chuyện, Lan Khanh đã dùng lý lẽ thuyết phục được tình địch ra về trong êm ấm. Người này bật khóc và cho rằng mình là kẻ thất bại. Đáng chú ý, Cát Tường vô cùng hoang mang khi cô giáo Lan Khanh tiết lộ cô suýt gặp nguy hiểm khi người phụ nữ trên cho biết đã chuẩn bị sẵn một lọ chất lỏng màu trắng, định sẽ tạt cô nếu xảy ra xô xát.
Những tưởng mọi chuyện im ắng nhưng “người yêu” của chồng Lan Khanh tiếp tục tìm đến nhà cô. Tuy nhiên, do hai vợ chồng đi du lịch nên người này chỉ gặp được ba chồng của nhân vật. Điều khiến Cát Tường sốc chính là người thứ ba nhất quyết đòi “cưới” ông xã cô. Sau khi hay tin, ba chồng cô vô cùng phẫn nộ, kịch liệt phản đối. Kế hoạch không thành, cô gái tiếp tục công kích, thường xuyên gọi điện thoại chửi bới gia đình Lan Khanh. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, phía này cũng bỏ cuộc vì ông xã cô kiên quyết chấm dứt mối quan hệ.

Cát Tường bày tỏ rằng phụ nữ quá thiệt thòi, luôn cô gắng gồng gánh gia đình

Ảnh: Chụp màn hình

Để giữ lửa gia đình, Lan Khanh bắt đầu học cách chia sẻ công việc với chồng, tạo sự kết nối trong các hoạt động của gia đình. Nữ khách mời còn dí dỏm cho biết phụ nữ nên “dở một chút”, đừng quá ôm đồm nhiều thứ khiến đàn ông ỷ lại. Cát Tường góp ý: “Các quý ông không nên tự cho quyền lầm lỗi với vợ rồi sau đó ăn năn, xin lỗi là xong. Không phải ai cũng may mắn gặp người vợ có khả năng nhẫn nhịn. Nếu như người ta “bùng nổ” câu chuyện thì gia đình chắc chắn gãy đổ… Người phụ nữ có thể tha thứ nhưng không hề quên”.
Tại đây, MC Bạn muốn hẹn hò cũng trải lòng về cuộc hôn nhân của mình: “Tôi không đủ rộng lượng như chị (Lan Khanh) bởi vì tôi không cho phép người ta làm tổn thương mình. Chính vì vậy, cuộc đời tôi không suôn sẻ”. Khách mời Lan Khanh cũng tâm sự: “Tôi muốn nhắn nhủ các con rằng chuyện học hành quan trọng, nhưng hôn nhân còn quan trọng hơn vì phải đi với nhau mấy chục năm. Trong cuộc đời, không ai biết trước được điều gì, nhưng nếu biết tha thứ thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc…”.
Trước phần chia sẻ của nhân vật, Cát Tường bộc bạch: “Tôi cũng cùng tâm trạng với chị khi có con gái trạc tuổi nhau, bắt đầu tuổi yêu đương. Tôi mong cuộc sống hôn nhân của con mình bền vững, đi trên đường bằng phẳng, chứ không gồ ghề như mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.