Cát, tuổi thơ và cây vú sữa - Thơ của Phan Trung Thành

27/11/2022 08:30 GMT+7

Cây vú sữa trên đồi cát nắng Ngọn gió Lào thổi ngược giấc trưa Khi nàng lội xuống mùa đông thì đời tôi dầu dãi Đi như lặng khúc sông khô

Bến sông còn trắng bãi bồi
Còn trăng hao khuyết còn tôi đã già

Tuấn Anh

Cây vú sữa nàng gãy sau đêm bão
Mấy mươi năm lá xanh trong mơ
Từ mùa đông thơm chân nàng trong lụa
Đã mang xa thật xa những dốc mùa

Tuổi thơ vãi cát mù trời
Em và cát trộn hình tôi chia lìa

Trái vú sữa chín giữa đêm hè
Không biết cất vào đâu mùi hương thiếu nữ
Cũng không biết nỗi buồn giấu vào đâu
Mà người ta lớn lên rồi tóc đen ra thế

Chỉ còn bãi nhớ vô vàn gió khuya
Còn tôi hao khuyết vành trăng cuối mùa
Em cúi xuống hôn đời tôi dầu dãi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.