Carol Kim về Việt Nam biểu diễn

09/10/2009 09:26 GMT+7

(TNTT>) Carol Kim là giọng ca được khán thính giả đứng tuổi rất ưa thích. Thế nhưng, ít cơ hội được lắng nghe cô ca sĩ “chuyên trị” dòng nhạc jazz, blues hát tại quê nhà. Rất vui là Carol Kim đã được cấp phép biểu diễn tại phòng trà Văn Nghệ, TP. HCM tối nay. Khi vừa trở về nước, chị đã điện cho chúng tôi với mong muốn trải lòng với khán giả...

Dường như chị luôn tràn ngập cảm xúc mỗi khi trở về nước và hát, nên chị rất muốn trải lòng với khán giả?

Đúng như vậy. Về Việt Nam  giống như về với một mái nhà thân thương, về với gia đình của mình. Ở đây có thể tâm sự buồn vui, hát và khóc cười cùng khán giả như một đứa con đi xa trở về. Phòng trà Văn Nghệ là nơi mỗi lần về tôi đều đến để gặp gỡ khán giả thân quen. Tuy không phải là một sân khấu lớn hoành tráng nhưng tôi lại thích như vậy hơn. Đối với tôi sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, mà điều ý nghĩa nhất chính là tấm lòng của khán giả.

Đời sống riêng của một ca sĩ thường không ổn định do bay nhảy bên ngoài nhiều quá, với chị thì sao?

 
Tôi thấy rất may mắn trong cuộc sống gia đình vì có một người chồng rất mực thương yêu lo lắng chăm sóc cho vợ con. Mặc dù sống ở Mỹ với quan niệm của lớp trẻ bây giờ thường yêu cuồng sống vội nhưng tôi vẫn luôn dạy con theo phong cách cổ truyền của người Việt Nam là công-dung-ngôn-hạnh và rất may mắn là cô con gái rất tâm đắc với những lời tâm sự của mẹ.

Được biết để đến với nghề hát này, chị đã từng rất khổ sở để vượt qua sự cấm đoán của gia đình?

Có thể nói là như vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ là  người Malaysia. Người Malaysia thì tôn giáo và luật lệ khắt khe, vì thế chuyện con gái đi làm ca sĩ là chuyện không tưởng. Tôi luôn bị cha mẹ ngăn cấm. Có những lần trốn nhà đi hát, về nhà bị bố đánh đòn đau lắm, khóc nhiều, nhưng hôm sau lại vẫn cứ trốn đi hát vì trót mê rồi. Sau này nhờ đi hát mà cuộc sống của tôi đầy đủ hơn và có thể lo lắng cho gia đình, nên cha mẹ cũng bớt khắt khe hơn.

Chị bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ lúc nào? Nghe nói khi mới qua Mỹ chị đi học trang điểm mà?

Ca sĩ Carol Kim

Sinh ra và lớn lên tại Châu Đốc. Cô là con thứ 4 trong một gia đình có 11 anh chị em. Cha là người Việt, mẹ người Malaysia.
Được biết đến nhiều sau khi trình bày thành công ca khúc nhạc ngoại bất hủ Oh Carol. Carol Kim sẽ biểu diễn tại phòng trà Văn Nghệ (14 Lam Sơn, Q.BT, TP. HCM) tối nay.

Học trang điểm cũng là một sở thích nhưng đam mê thì không có. Với chất giọng hợp với dòng nhạc jazz, blues và khả năng ngoại ngữ sẵn có, tôi may mắn được chú ý qua các sân khấu nhỏ với các nhạc phẩm tiếng Anh như Moon river, What’d I say, Oh Carol, My prayer, Unchained melody, Unchained my heart… Rồi trong một lần tình cờ, tôi đã thử hát một số ca khúc Việt như Tình phụ, Mưa bong bóng, Hãy khóc đi em…không ngờ lại được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả. Vậy là từ đó đi đến đâu khán giả cũng đều yêu cầu Tình phụ (Đỗ Lễ), Rong rêu (Trịnh công Sơn)… Kể từ ấy tôi đâm ra say mê nhạc Việt, sống ở nơi đất khách quê người, dù ca khúc không giống như cuộc đời mình nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn khóc khi hát, không giải thích được. Có lẽ là do ký ức quê hương, nguồn cội trỗi dậy.

Nhiều ca sĩ ở hải ngoại chọn giải pháp về Việt Nam để hát như là  một cách giải quyết “kinh tế”, chị  thì sao?

Không biết người khác như thế nào chứ Carol Kim thì không. Tôi đã có cuộc sống ổn định, lần này đưa con gái trở về quê hương để cháu đến những nơi mà bố mẹ đã từng sống thời thơ ấu. Mặc dù gốc người Malaysia nhưng tôi đã sống và lớn lên trên quê hương Việt Nam nên muốn cháu phải cảm nhận được đầy đủ cuộc sống, mùi vị của quê hương.

Tên tuổi Carol Kim ở Việt Nam ít được biết tới như  nhiều ca sĩ hải ngoại khác, chị có tự tin khán giả sẽ tìm tới?

Tin và rất tin. Tuy không xuất hiện nhiều trên các kênh tuyền thông, các show diễn bên hải ngoại, nhưng tôi vẫn luôn được nhận ra trên đường phố Sài Gòn, trên những con đường tôi đã đi qua và cụ thể là trong những show diễn của các lần về trước đây. Vì thế tôi tin rằng mình sẽ được khán giả ủng hộ.

Đã khá lớn tuổi rồi, chị có gặp khó  khăn khi hát và có ngại người ta nói mình bon chen?

So với các em, mình lớn thật,  tuy nhiên khi hát thì Carol Kim luôn nồng nàn tình cảm và sôi nổi như ngày nào. Và thật sự là tôi không còn nhớ đến tuổi của mình mỗi khi đứng trên sân khấu.

Thúy Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.