Cặp vợ chồng ở Anh sống cùng quả bom hơn trăm tuổi

Khánh Như
Khánh Như
04/12/2023 08:58 GMT+7

Cặp vợ chồng giữ 1 quả bom sống làm vật trang trí trong vườn cho biết họ rất tiếc vì 'người bạn cũ' đã bị một đơn vị xử lý chất thải cho kích nổ.

Theo tờ The Guardian hôm nay 4.12, cặp vợ chồng lớn tuổi trong vụ việc là ông Jeffrey Edwards và bà Sian Edwards, sống ở Pembrokeshire, một quận ở phía tây nam xứ Wales của Vương quốc Anh. Cả 2 người đều nghĩ rằng đó là một quả bom "giả" không nguy hiểm nên đã giữ lại để trang trí. 

Người vợ còn cho biết bà thường đập trúng quả bom trong lúc làm vườn.

Cặp vợ chồng già ở Anh sống cùng quả bom hơn trăm tuổi - Ảnh 1.

Quả bom ở trong vườn nhà vợ chồng ông Jeffrey Edwards

CHỤP MÀN HÌNH WALES NEWS SERVI

Cho đến khi một sĩ quan tuần tra ở khu vực gần đó vào hôm 29.11, quả bom mới được phát hiện. Theo thông tin, vật thể nguy hiểm có từ thế kỷ 19 và đã ở trong vườn nhà ông bà Edwards từ rất lâu, và có chứa chất nổ. Vụ việc sau đó đã được báo cáo lên Bộ Quốc phòng Anh.

Một ngày sau đó, quả bom đã được chuyển đến mỏ đá bỏ hoang trong khu vực. Sau khi được chôn vùi trong 5 tấn cát, "người bạn" của cặp vợ chồng đã bị kích nổ. Các cuộc thử nghiệm cho thấy quả bom còn hoạt động với một lượng điện tích rất nhỏ, theo đài BBC.

"Đó là một người bạn cũ. Tôi rất tiếc vì thứ cũ tội nghiệp đó đã bị nổ tung thành từng mảnh", ông Edward nói. Ông cho biết chủ trước của ngôi nhà nói rằng họ đã tìm thấy quả bom này từ hơn 100 năm trước và giữ lại vì nghĩ nó vô hại.

Qua đánh giá, Bộ Quốc phòng Anh cho biết vật thể nguy hiểm trên là quả đạn của lực lượng hải quân vào hơn 100 năm trước.

Theo The Guardian, các tàu chiến của Hải quân Anh từng thả neo ở Vịnh St Brides và các binh sĩ đã sử dụng bãi cát gần làng Broad Haven của xứ Wales để thực hành bắn mục tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.