Cặp tình nhân tài xế - tiếp viên karaoke bỏ nghề, buôn ma túy để đổi đời

09/03/2020 12:01 GMT+7

Quân làm nghề lái xe, yêu nữ tiếp viên karaoke Thùy Phương và quyết định bỏ nghề, đi buôn ma túy để đổi đời.

Ngày 9.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự cặp tình nhân tài xế Phan Hoài Quân (26 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và nữ tiếp viên karaoke Hồ Nguyên Thùy Phương (18 tuổi, ngụ H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để làm rõ hành vi buôn ma túy.
Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 4.3, Quân mua 16 viên thuốc lắc (dạng kẹo tròn, màu xanh), 2 gói hàng khay ketamine từ một nam thanh niên chưa rõ lai lịch rồi mang về phòng trọ đường Lê Hiến Mai (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).
Người sống như vợ chồng với Quân là Thùy Phương giấu 6 viên, còn lại Quân điều khiển xe máy BS 43C1 – 423.16 đến trước karaoke Em Ca (đầu đường Châu Thị Vĩnh Tế, P.Mỹ An) để giao cho dân chơi thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng 10 viên kẹo, 2 gói hàng khay.
Sau đó, Thùy Phương cũng bị bắt khẩn cấp với 6 viên kẹo tại phòng trọ, qua thử test nhanh, cả hai đều dương tình với ma túy.
Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết thêm, bản thân Phương vốn là thôn nữ, nhưng bỏ học sớm, đầu năm 2019, Phương vào Đà Nẵng làm thuê, thấy công việc phục vụ quán ăn cực khổ nên Phương chuyển sang làm tiếp viên karaoke.
Còn Quân đã có 1 tiền án 6 tháng tù treo năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy có nghề tài xế, nhưng Quân mê ma túy hơn lái xe, nên thu nhập không đủ nuôi các các tụ điểm ăn chơi.
Giữa năm 2019, trong lần mở tiệc ma túy ở karaoke, Quân quen và sau đó đem lòng yêu thương nữ tiếp viên Thùy Phương.
Thấy người yêu phục vụ khách ở karaoke, Quân hay ghen nên bàn với người yêu cả hai cùng bỏ nghề, cùng Quân đi buôn ma túy để đổi đời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.