Cấp tập chuyển hàng cứu trợ giúp dân trước bão

28/10/2020 08:32 GMT+7

Ngày 27.10, chỉ một ngày trước trận cuồng phong số 9 ập vào đất liền, các đoàn cứu trợ lũ lụt của Báo Thanh Niên vẫn tỏa đi khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để phân phát hàng quà...

Đây là thời điểm chúng tôi phải tranh thủ thời tiết thuận lợi cuối cùng trước khi bão ập đến, để các nhà hảo tâm đến được với người dân, để bà con yên tâm, tập trung phòng chống bão. Tại xã Triệu Trạch (H.Triệu Phong), PV Thanh Niên đã dẫn đoàn từ thiện đến từ H.Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) trao 300 suất quà (mỗi suất gồm 200.000 tiền mặt cùng 10 kg gạo, dầu ăn, nước uống, xà phòng...) tặng cho người dân vùng trũng.

Ông Ngô Thanh Tùng, Giám đốc marketing Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam, tặng quà cho học sinh

Trường tiểu học Đông Thanh

Ở một hướng khác, nhà báo Diệu Hiền, Phó trưởng văn phòng Báo Thanh Niên tại miền Trung, cùng với đoàn của Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam đến điểm Trường tiểu học Đông Thanh (TP.Đông Hà) và Trường tiểu học xã Vĩnh Lâm (H.Vĩnh Linh) thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh cùng thầy cô giáo. Trường tiểu học Đông Thanh mặc dù nằm trên địa bàn thành phố nhưng bị nước lũ khuya 17 rạng ngày 18.10 nhấn chìm. Không ai kịp trở tay, nên toàn bộ đồ dùng dạy học của nhà trường đều bị hư hỏng do ngập nặng. Trong khi đó, phải đến 80% nhà các em học sinh cũng bị ngập lụt, sách vở, bút mực chìm trong bùn, nước... Chính vì thế, đoàn cứu trợ đã tặng lại nhà trường 437 suất quà (gồm cá hộp, cháo ăn liền, cơm ăn liền, chả...) trị giá 700.000 đồng/suất. Tại đây, đoàn cũng chọn ra 100 em học sinh khó khăn nhất để tặng mỗi em 500.000 đồng. “Những loại thực phẩm mà chúng tôi mang đi tặng vùng lũ là hàng chúng tôi nhập khẩu, phân phối hoặc sản xuất trong nước, có giá trị... nên hy vọng sẽ mang đến những bữa ăn ngon cho người dân”, ông Ngô Thanh Tùng, Giám đốc marketing Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam có mặt trong đoàn cứu trợ, nói.
Tương tự, tại xã Vĩnh Lâm, Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam cũng hỗ trợ học sinh trường tiểu học của xã này 511 suất quà và 100 suất tiền như trên. Chị Võ Thị Thu, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh, nhìn những món quà mà đoàn mang ra, xuýt xoa: "Có lẽ các bạn nhỏ ở vùng quê này chưa được ăn những thực phẩm cao cấp như thế. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của tụi nó thì biết...".
Trao xong ở Vĩnh Lâm, sau khi tiễn đoàn tiếp tục ra Quảng Bình cứu trợ, PV Thanh Niên quay ngược lại, đi 80 km để đến với xã miền núi Ba Lòng (H.Đakrông) cùng với đoàn cứu trợ của Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (TP.HCM) để trao 100 suất tiền (500.000 đồng/suất) cho người dân. Ba Lòng là xã vừa bị cô lập, vừa bị thiệt hại nặng nề nhất sau lũ, nên bà con rất mừng khi đoàn đến thăm. Chị Trần Nữ Hoài Thu, đại diện đơn vị tài trợ, xúc động khi chứng kiến tận mắt những mất mát của người dân và hy vọng tình cảm của đoàn sẽ làm bà con phấn chấn lên một chút khi sắp phải đối diện với bão số 9. Trước đó, đoàn cứu trợ của Công ty CP chứng khoán Rồng Việt đã đến trao 140 suất tiền cho người dân xã A Vao và Vĩnh Sơn (thuộc H.Vĩnh Linh), mỗi xã 70 suất, trị giá 500.000 đồng/suất.
Đúng 15 giờ ngày 27.10, hoạt động cứu trợ của Báo Thanh Niên trong ngày đã hoàn thành. Chúng tôi chia tay các nhà tài trợ và bà con, để cùng nhau về phòng chống bão số 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.