Cập nhật từ hiện trường trực thăng rơi ở Bình Chánh

28/01/2015 13:18 GMT+7

(TNO) Phóng viên Thanh Niên Online đã có mặt tại hiện trường vụ trực thăng rơi ở Bình Chánh (TP.HCM) khiến 4 sĩ quan hy sinh vào sáng nay 28.1.

(TNO) Phóng viên Thanh Niên Online đã có mặt tại hiện trường vụ trực thăng rơi ở Bình Chánh (TP.HCM) khiến 4 sĩ quan hy sinh vào sáng nay 28.1.

Chiếc máy bay bị nạn mang số hiệu 7912 (giữa) lúc còn nằm trong sân bay quân sự Tân Sơn Nhất - Ảnh: Đỗ Hùng
Lực lượng cứu hộ (ảnh trên) và xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh: Độc Lập 
Khoảng 12 giờ 30 phút, theo quan sát tại hiện trường của phóng viên Thanh Niên Online, trực thăng rơi trong khu vực rừng tràm. Hiện đã có 4 xe cứu thương đến hiện trường. 
Một nhân chứng dẫn đoàn quân đội vào tìm kiếm máy bay cho biết sáng nay ông đang chèo xuồng thì nón rơi xuống mương nước. "Khi tôi cúi xuống nhặt thì nghe một tiếng nổ lớn. Tôi xem đồng hồ lúc đó là 7 giờ 17 phút sáng nay".
Một số người có mặt tại khu vực trực thăng rơi cho biết họ chỉ nhìn thấy phần đầu và phần đuôi của trực thăng trong khung cảnh tang hoang.

Clip: Xe cứu thương đến hiện trường
Lúc 13 giờ 30, PV Thanh Niên Online đang ở cách hiện trường vụ máy bay rơi khoảng 100m. Theo quan sát, các lực lượng chức năng của quân đội đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.
Khu vực máy bay rơi nằm giữa rừng của nông trường Phạm Văn Hai.
Theo đại tá Lê Văn Hạnh, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370, thi thể 4 sĩ quan đã tìm được, trực thăng đang được giữ nguyên tại hiện trường. Trong quá trình bay, trực thăng xảy ra hỏng hóc nặng, phi công đã xử lý nhưng không thành công. 
Đại tá Lê Văn Hạnh, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370, trả lời cơ quan báo đài - Ảnh: Công Nguyên
4 sĩ quan tử nạn đang được đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng gồm: Trần Văn Đức, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn (lái chính), trung úy Nguyễn Việt Cường (lái phụ), thiếu tá Lê Hồng Quân (lái phụ kiêm dẫn đường), thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính (cơ giới trên không).
Tường thuật của PV Đức Tiến cho biết theo lời kể của một cán bộ có mặt tại hiện trường, trực thăng bay lên 8 phút thì mất liên lạc. Ngay sau lực lượng đã cử trực thăng khác bay ra khu vực này tìm kiếm nhưng sương mù dày đặc nên không thấy. 
Khoảng 2-3 giờ sau, được tin người dân báo nên các đơn vị đã xác định được trực thăng rơi. Hiện trường trực thăng rơi nằm giữa rừng (không có lối đi) phải vượt rừng mới vào được. 
Theo nhiều người dân cho biết, có lẽ trước khi rơi, tổ lái đã cố gắng xử lý để tránh thiệt hại thấp nhất. Có người cho biết còn nghe tiếng động cơ rất lớn sát máy nhà. Một người đàn ông cho biết: lúc trực thăng rơi thì ông đang câu cá và thấy đâm xuống đất. 
PV Ngọc Thọ cho biết, đúng 14 giờ 20, đoàn xe cứu thương chở 4 thi thể sĩ quan hy sinh trong vụ trực thăng rơi đã đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP.HCM).  
Xe cứu thương chở thi thể các sĩ quan về đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng -  Ảnh: Ngọc Thọ
Kỷ vật của các sĩ quan hy sinh được mang ra từ hiện trường - Ảnh: Độc Lập
Đúng 14 giờ 30, Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đóng cửa và mời tất cả mọi người ra ngoài trừ các thân thân của các sĩ quan hy sinh ở bên trong.
Người nhà thiếu tá hy sinh Lê Hồng Quân được ban tổ chức tang lễ cho biết dự kiến sáng mai sẽ làm lễ truy điệu cho các sĩ quan.
Đến 15 giờ, thân nhân, đồng đội của các sĩ quan hy sinh bắt đầu thắp hương tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. 
Clip: Người dân nói về sương mù sáng nay tại hiện trường
Clip: Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường

Clip: Người dân kể về vụ máy bay rơi
 
Clip: Phong tỏa hiện trường vụ máy bay rơi
Ảnh: Thọ
Kỷ vật của các chiến sỹ hy sinh được mang ra từ hiện trường - Ảnh: Độc Lập

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.