Xác định, truy bắt nhóm côn đồ chém lìa tay người bán nước

Trác Rin
Trác Rin
30/08/2019 11:14 GMT+7

Trưa 30.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Q.3 (TP.HCM) đã xác định được nhóm côn đồ rượt chém người đàn ông bán nước trên đường Cao Thắng (P.4, Q.3) vào chiều 28.8.

Theo đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Q.3) là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác điều tra, tiến hành truy bắt nhóm côn đồ chém gần đứt lìa cánh tay người bán nước.
Công an xác định nhóm côn đồ ra tay chém ông N.H.S (người bán nước) gần như đứa lìa cánh tay, gồm: Phạm Phong Trung (37 tuổi); Phạm Phong Quang (35 tuổi, em trai Trung); Vũ Thanh Long (35 tuổi); Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng ngụ Q.3) cùng một đối tượng đã bỏ trốn.
Trong đó, Phạm Phong Trung là người đến mua nước của ông N.H.S vào chiều 28.8 và có xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau với ông S.
Sau đó, Trung gọi thêm đồng bọn đến để “tính sổ” với ông N.H.S, và hậu quả là cánh tay của nạn nhân bị chém gần như đứt lìa. 

Nạn nhân được bác sĩ 2 bệnh viện lớn cứu chữa

Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều 28.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 điều tra làm rõ vụ một nhóm thanh niên dùng hung khí chém ông N.H.S (47 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) lìa cánh tay trên đường Cao Thắng (P.4, Q.3).
Theo thông tin ban đầu, chiều 28.8, ông S. đang bán quán nước trên đường Cao Thắng thì một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) có dấu hiệu say xỉn đến mua nước. Vì không có loại nước cần mua nên giữa nam thanh niên và người đàn ông lời qua tiếng lại.
Sau đó, nam thanh niên gọi điện cho đồng bọn tới, rồi cùng rượt chém người bán nước.
Hậu quả, ông S. bị nhóm côn đồ dùng hung khí chém gần như đứt lìa cánh tay. Nạn nhân sau đó nhanh chóng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an Q.3 có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình phẫu thuật nối lại tay cho nạn nhân bị chém đứt lìa tay

ẢNH: THANG DUY

Nguồn tin từ Bệnh viện Bình Dân cho biết nạn nhân N.H.S được xe ba gác đưa vào cấp cứu tại bệnh viện lúc gần 16 giờ cùng ngày 28.8.
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng cẳng tay trái bị chém đứt lìa, chỉ còn dính một phần da, mất máu dẫn đến sốc mất máu, nguy kịch. Ngay lập tức bệnh nhân được đưa lên phòng mổ hồi sức, truyền máu.
Bệnh viện Bình Dân tiến hành báo động đỏ đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình lúc 16 giờ 15 phút. Sau 15 phút, ê kíp bác sĩ vi phẫu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chạy bằng xe máy đã có mặt tại phòng mổ Bệnh viện Bình Dân. Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ 2 bệnh viện đã làm sạch vết thương, kết hợp xương, nối mạch máu, thần kinh, cơ…
Trong quá trình phẫu thuật, nạn nhân bị côn đồ chém đứt lìa cánh tay được truyền 2 đơn vị máu. Đến 23 giờ bệnh nhân vẫn đang được hồi sức, cánh tay đã ấm lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.