Cặp đôi tử vong trong vụ cháy chung cư mini đang chuẩn bị đám cưới

15/09/2023 10:46 GMT+7

Trong số 56 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy trong ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), có 2 nạn nhân đã lên lịch cuối năm tổ chức lễ cưới nhưng không may gặp nạn.

Liên quan đến vụ cháy trong ngõ 29/70 Khương Hạ khiến 56 người chết, 37 người bị thương, tính đến chiều 14.9, còn 36 nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện: Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103.

Cặp đôi dự định cuối năm cưới tử vong trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - Ảnh 1.

C. và T. khi chưa gặp nạn

CTV

Cũng trong ngày 14.9, rất đông người dân đã đến hiện trường đặt hoa, thắp hương tưởng niệm 56 nạn nhân xấu số.

Trong khi đó, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103, một số người dân vẫn rất đau xót khi ngồi chờ kết quả ADN để nhận thi thể của người thân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Tựa vào lưng con gái lớn, bà N.T.H. (58 tuổi, trú H.Tân Kỳ, Nghệ An) khóc nức nở, bà liên tục gọi tên con gái T.T.K.T. (26 tuổi). Càng đau xót hơn khi T. và người yêu là anh C. cùng thiệt mạng trong hỏa hoạn. Cả hai đã ra mắt hai gia đình, dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Theo lời người thân của của nạn nhân T., khoảng 1 giờ ngày 13.9, ông T.B.H. (65 tuổi, trú H.Tân Kỳ) trằn trọc không thể ngủ được. Khi xem thông tin trên mạng, ông ngờ ngợ chung cư mini nơi con gái đang sống gặp hỏa hoạn, có nhiều người mắc kẹt.

Ông H. gọi vợ mình dậy để điện cho con gái. Không liên lạc được, hai vợ chồng vội vàng bắt xe ra Hà Nội. Sáng hôm sau, người nhà ông H. gồm 20 người cũng đi xe ra Hà Nội để tìm kiếm T. nhưng đến chiều 13.9 vẫn chưa có thông tin của cô.

Điểm dừng chân cuối cùng của họ là nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Tại đây, ông H. đau xót nhận ra thi thể nghi là của con gái. Ông làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, điền vào giấy nhận dạng thi thể, chờ xét nghiệm ADN để có kết quả chính xác.

"Đêm 13.9, chúng tôi nghỉ tại khách sạn cạnh Bệnh viện Quân y 103, tất cả đều đau xót, không ai ngủ được. Các cháu có dự định đến cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới, vậy mà...", dì của nạn nhân nói và cho hay, người yêu của chị T. là anh C. và mẹ anh C. đều bị thiệt mạng trong đám cháy, thi thể của 2 người đã được nhận dạng trong ngày 13.9.

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết: Tòa nhà xây dựng sai phép

Trước đó, tối 12.9, chung cư mini nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Đáng chú ý, dù được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng nhưng sau đó, chung cư mini này đã được ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đầu tư, xây dựng thành 9 tầng.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Minh về tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". Tính đến 12 giờ ngày 14.9, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong, trong đó có 16 trẻ em; hỗ trợ 37 người bị thương, trong đó có 9 trẻ em.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 825 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách thành phố là 665 triệu đồng, nguồn vận động trẻ em là 170 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.