Cặp đôi quyền lực mới của Mỹ

15/01/2017 21:02 GMT+7

Con đường chính trị ngày càng rộng mở với chính trị gia trẻ tuổi, tham vọng này bởi ông có một người vợ - mà theo đồng nghiệp và bạn bè, là người đã cùng chồng tạo nên một cặp đôi hoàn hảo.

Tháng 8.2012, Paul Ryan bỗng trở nên nổi tiếng trên chính trường khi được ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney chọn làm phó tướng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Hơn 4 năm sau, Ryan trở lại mạnh mẽ hơn khi đánh bại ứng viên kỳ cựu của đảng Dân chủ Nancy Pelosi để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Con đường chính trị ngày càng rộng mở với chính trị gia trẻ tuổi, tham vọng này bởi ông có một người vợ - mà theo đồng nghiệp và bạn bè, là người đã cùng chồng tạo nên một cặp đôi hoàn hảo.Đến với nhau từ sự khác biệt
Có thể nói gia đình Ryan là đại diện của sự hòa hợp Cộng hòa - Dân chủ. Nếu Janna xuất thân trong một gia đình danh tiếng và ủng hộ đảng Dân chủ từ xưa thì Paul được xem là đại diện trẻ tuổi của đảng Cộng hòa.
Nếu Janna sinh ra trong gia đình khá giả khi ông nội cô là một tỉ phú thì Paul phải đi làm thời sinh viên để phụ giúp gia đình. Năm 2012, tờ Los Angles Times cho rằng tổng tài sản của vợ chồng Ryan là khoảng 7,6 triệu USD, trong đó 6,5 triệu USD là từ cổ phiếu và các khoản đầu tư của Janna.
Một Janna cống hiến hết mình vào các hoạt động theo tư tưởng tự do, từng tham gia một chuyến road trip từ Wellesley (bang Massachusetts) đến thủ đô Washington D.C để tranh đấu cho nữ quyền khi còn là sinh viên của Đại học Wellesley. Và một Paul thường gây ấn tượng mạnh với các quan điểm khá bảo thủ khi không chỉ chống lại chuyện phá thai mà còn cho rằng nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp không được hưởng bảo hiểm y tế Medicaid để phá thai.
Cặp đôi quyền lực mới của Mỹ 1
Bất chấp những khác biệt lớn, họ đã tạo nên một cặp đôi đẹp mà tờ New York Times đánh giá là “đại diện cho những người ưu tú” cùng chia sẻ những giá trị của một thị trấn nhỏ vùng Trung Mỹ. Đó chính là chất keo, kết nối họ ngay từ lần gặp đầu tiên tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của Janna và gìn giữ cuộc hôn nhân từ năm 2000 đến nay.
Tất nhiên giữa họ cũng có nhiều điểm chung khác. Chẳng hạn, Janna và Paul đều là người mê săn bắn, câu cá và ngưỡng mộ tài năng của nhau. “Họ đều là người biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình”, một người bạn chung của nhà Ryan cho biết.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ là người đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm Tổng thống Mỹ, xếp sau Phó tổng thống Mỹ và xếp trước Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Mỹ.
Vì muốn con cái được lớn lên trong môi trường trong lành, gắn bó với thiên nhiên và tách biệt với những ồn ào của một đô thị lớn mà nhà Ryan đành phải chấp nhận lối sống đi về giữa hai nơi.
Paul làm việc ở Washington D.C còn Janna một mình nuôi 3 con - sinh liền một mạch trong 3 năm: Liza 14 tuổi, Charlie 13 tuổi và Sam 11 tuổi ở Janesvilles (bang Wisconsin). Có thể vì thế mà Ryan trong lần gặp gỡ các lãnh đạo của đảng Cộng hòa trước khi chính thức tiếp tục tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện, đã đưa ra một điều kiện: cuối tuần là dành cho gia đình.
“Tôi vẫn là tôi. Tôi đã mất cha khi còn trẻ nên lúc nào cũng cực kỳ nhạy cảm về chuyện này”, chính trị gia 46 tuổi cho biết. Từ tháng 10.2015, Ryan đã được bầu vào vị trí này để thay John Boehner khi người tiền nhiệm nghỉ hưu. Ông biết rằng cuối tuần thường là dịp cho các chuyến công du của một Chủ tịch Hạ viện quyền lực. Nhưng nỗi buồn mất cha - một luật sư năm 16 tuổi đã khiến Ryan cương quyết: “Các anh không thể lấy đi gia đình tôi”.
Cặp đôi quyền lực mới của Mỹ 2
Ông bố, bà mẹ mẫu mực
Theo Ryan, lịch cuối tuần của gia đình ông kín mít với các hoạt động thể chất gồm chạy, bóng chuyền và bóng rổ. “Lũ trẻ khá căng thẳng khi tôi quan tâm đến các kỹ năng của chúng. Tôi không phải là kiểu ông bố đứng một chỗ chỉ trỏ và luôn ngồi lại nói chuyện với các con sau khi chơi”, Ryan chia sẻ.
Và Ryan còn là một ông bố khó tính với những nguyên tắc bất di bất dịch - đó là nói không với bánh kẹo và thực phẩm chế biến. “Có lẽ tôi là người hơi độc đoán về chuyện này. Tôi không phải là người hảo ngọt và nguyên tắc chung của tôi đối với chuyện ăn uống trong nhà là: nếu đó không phải là loại thực phẩm có cách đây 100 năm thì chúng ta không mua và không ăn”, Ryan cho biết. “Khi lũ trẻ chơi bóng rổ, tôi luôn khuyến khích chúng phải mạnh mẽ và máu lửa; nếu chúng ghi điểm thì sẽ được đi Dairy Queen và làm một ly sinh tố. Bây giờ, chúng bắt đầu ghi điểm thường xuyên thì tôi xé bỏ cam kết”, ông cười nói.
Ngoài ra, Ryan cũng là ông bố của căn bếp với tài làm món thịt xông khói. “Tôi có một cái lò xông khói và rất thích nó. Tôi chuẩn bị rất nhiều thịt vào chủ nhật trước khi quay lại Washington D.C”, Ryan cho biết. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi ông phấn khích trước món quà được tặng vào Ngày của cha - một cái lò xông khói được điều khiển bằng smartphone.
Với một người như thế song hành, Janna Ryan chẳng cần phải nói nhiều về chuyện cô từ bỏ sự nghiệp đang lên của một người vận động hành lang và trước đó là một luật sư thuế đại diện cho nhiều doanh nghiệp lớn như Blue Cross/Blue Shield, Novartis hay PricewaterhouseCoopers để lui về sau lưng chồng. “Giữa họ không có cái gọi là tranh luận, nghi ngờ hay lo lắng về chuyện cô ấy nghỉ việc ở Washington D.C và chuyển đến sống ở Janesvilles - quê chồng bởi vì đó là điều mà cô ấy muốn”, Leslie Belcher - một người bạn từng là phù dâu tại đám cưới của Paul và Janna cho biết. “Cô ấy là nhân tố đóng vai trò ổn định trong gia đình”.
Trong mắt bạn bè thân thiết, người phụ nữ từng quyết tâm đi theo con đường của bố mẹ - đều là luật sư - đã “mang những nét đặc trưng của một luật sư giỏi nghề vào hôn nhân” bởi trong gia đình, Janna “lúc nào cũng là người giải quyết rắc rối” theo lời của Belcher.
Còn để thấy sự ảnh hưởng của Janna đối với công việc của Paul thì có lẽ chỉ cần nhắc đến chuyện Ryan ủng hộ chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ Obamacare (trong khi hầu hết các nghị sĩ Cộng hòa đang hăm he xóa bỏ chương trình này) và Planned Parenthood - tổ chức phi lợi nhuận vì mục tiêu tình dục an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.