Cặp đôi nên duyên nhờ Đoàn và bộ ảnh cưới rất… Đoàn

29/03/2022 13:31 GMT+7

Bộ ảnh cưới của anh Lê Xuân Đông (Bí thư Chi đoàn khu phố 11, P.5) và chị Đoàn Thị Thanh Xuân (Phó bí thư Chi đoàn khu phố 11, P.5, TP. Đông Hà, Quảng Trị) hết sức đặc biệt với màu áo xanh tình nguyện…

Chuyện tình của chị Xuân và anh Đông chớm nở từ những hoạt động Đoàn - Đội. Sau 6 năm yêu nhau, họ về chung nhà với câu chuyện tình thú vị và bộ ảnh cưới đặc biệt.

Đoàn làm “ông tơ, bà nguyệt”

Là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, năng nổ, nhiệt huyết, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, chị Xuân cùng anh Đông đã tham gia những hoạt động của Đoàn. Sau khi học xong THPT, chị Xuân theo chân chị gái đến sinh hoạt tại nhà văn hóa khu phố. Tại đây, chị Xuân và anh Đông đã gặp nhau.
Từ những câu chào hỏi đơn giản đến những lời nói mật ngọt là cả quá trình, họ đã cùng nhau gắn bó và cùng cống hiến sức trẻ cho công tác Đoàn.

2 bạn trẻ đến với nhau nhờ... Đoàn

NVCC

Quen biết nhau từ 7 năm trước, không phải chuyện tình “tiếng sét ái tình” như nhiều cặp đôi khác, thậm chí từ những ngày đầu gặp nhau chị Xuân đã “ghét” anh Đông.

“Lúc đấy, hai đứa chúng tôi rất ghét nhau, không có cảm tình gì với nhau. Sau 1 năm quen biết, anh Đông làm Bí thư nên chúng tôi có nhiều thời gian và cơ hội để gặp gỡ. Các hoạt động ở Đoàn như hội trại, sinh hoạt hè... đã giúp chúng tôi đến gần và quyết định tìm hiểu nhau”, Xuân kể.

Từ ghét nay lại thành... yêu

NVCC

Sau 6 năm yêu nhau, những hoạt động chung của hai người đều liên quan đến Đoàn. Hai người hỗ trợ, cùng nhau gắn kết các đoàn viên thanh niên, tạo ra những phong trào Đoàn sôi nổi. Đến nay họ quyết định “về chung một nhà”.

Bộ ảnh cưới đặc biệt

Nên duyên nhờ Đoàn, vì thế không như những cặp đôi khác, chị Xuân cùng anh Đông đã chọn cho mình chiếc áo Đoàn và địa điểm đặc biệt là UBND P.5, Nhà văn hóa khu phố 11, P.5 ... để thực hiện bộ ảnh cưới của mình. Đây chính là nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên và bắt đầu chuyện tình đẹp.

Họ chọn chụp ảnh cưới với áo Đoàn

NVCC

“Trong 7 năm sinh hoạt Đoàn, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm và muốn lưu giữ lại kỷ niệm chuyện tình. Cho nên không những bộ ảnh cưới mà trong chính ngày vui của chúng tôi cũng sẽ sử dụng áo Đoàn để trao duyên (nam mặc áo sơ mi Đoàn, nữ mặc áo dài Đoàn). Sau này khi nhớ lại, chúng tôi sẽ thấy vui vì những gì mà chúng tôi trải qua”, anh Lê Xuân Đông chia sẻ lý do chọn áo Đoàn cho ngày trọng đại của mình.

Trụ sở KP.11 (P.5, TP.Đông Hà) chắc chắn có trong bộ ảnh

NVCC

Không chỉ tìm được tình yêu, đến với Đoàn, chị Xuân còn phá bỏ được rào cản của bản thân. “Trước đây, tôi là một người khá nhút nhát, nhưng sau khi sinh hoạt Đoàn tôi thấy mình mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều. Điều này khiến tôi rất vui và càng thêm yêu màu áo Đoàn”, chị hào hứng.

Màu áo xanh lưu giữ những kỷ niệm thanh xuân của 2 người

NVCC

Bộ ảnh được thực hiện trong Tháng Thanh niên, trong những ngày có các hoạt động Đoàn sôi nổi nhất. Chuyện tình của họ như càng làm cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.