Cặp đôi LGBT từng bị cha mẹ phản đối đến… hối cưới: Hôn lễ 1.339 đóa hồng

13/08/2022 12:34 GMT+7

Trong vẻ đẹp rực rỡ của 1.339 đóa hồng lục sắc tượng trưng cho số ngày yêu, cùng tiếng pháo hoa rợp trời , Kin và Trường chính thức về chung một nhà trong vô vàn lời chúc phúc của gia đình, bè bạn. Ít ai biết cặp đôi từng bị cha mẹ phản đối quyết liệt.

Đó là lễ thành hôn đẹp như mơ của anh Lê Nhựt Trường (còn gọi là Lê Trường, 27 tuổi) và anh Nguyễn Trung Hiếu (còn gọi là Kin Nguyễn, 24 tuổi), diễn ra tại bãi biển Hồ Tràm (Vũng Tàu) vào tháng 7 vừa qua.

Hôn lễ không chỉ nhận được sự ủng hộ của người thân, bạn bè mà còn là hàng nghìn lời chúc phúc từ cư dân mạng vì cả 2 quá xứng đôi.

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Đó là vào những ngày cuối năm 2019, khi Kin xin vào công ty của anh Trường làm việc. Định mệnh như sắp đặt cho 2 chàng trai ngồi cạnh nhau trong chuyến đi chơi xa của cơ quan, và rồi những cảm xúc đến quá đỗi bất ngờ khiến cho cặp đôi tự nhiên… dính với nhau luôn từ đó.

Anh Kin và Trường quen nhau năm 2019

nvcc

Kin, anh ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chủ động của anh Trường, khiến anh có cảm giác lần đầu gặp mà như đã quen nhau từ rất lâu. Còn anh Trường, khó lòng thoát khỏi ánh mắt của người bạn ngồi cùng, một ánh mắt có hồn như chất chứa nhiều câu chuyện bên trong dang dở khó có thể nói hết bằng lời. Và dường như họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Sau 5 ngày gặp gỡ, họ chính thức bắt đầu những ngày yêu nhau. Nhiều người có thể cho rằng, quyết định này là vội vã, nhưng với cả hai, cảm xúc thì khó thể nào có thể cản lại được. Họ biết rằng, con đường sắp đi phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng dù có thể nào, họ vẫn nguyện ý đi cùng nhau đến mãi những chặng về sau.

Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

nvcc

Ba mẹ anh Kin biết anh thuộc cộng đồng LGBT từ lâu. Biết chuyện của con, ông bà không phản đối, ngược lại còn hết sức ủng hộ. Nhưng ngày đó, ba mẹ anh Trường không như vậy, bởi họ không thể nào chấp nhận được sự thật về đứa con đẹp trai, phong độ. Đó cũng là lý do họ phản đối gay gắt mối quan hệ của cả hai.

“Biết trước sẽ phải đối mặt với những phản đối nhưng mình vẫn rất buồn. Tuy vậy, chúng mình hiểu nỗi lòng của cha mẹ, mong theo thời gian cha mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ. Mưa dầm, thấm lâu mà!”, anh Kin nhớ lại.

Kin và Trường yêu nhau và cùng nhau trưởng thành

nvcc

Gần 4 năm bên nhau, khác với sự bồng bột của những ngày đầu mới quen, càng ngày, họ càng trân trọng cảm xúc của nhau, đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét, chăm sóc nhau, chia sẻ những vui buồn hờn giận trong cuộc sống. Đó là cách mà Kin và Trường yêu nhau và cùng nhau trưởng thành.

Với 2 anh, trong suốt những đoạn trường thăng trầm đã qua, mỗi khoảnh khắc ở bên nhau đều đáng nhớ và đáng được trân trọng. Có lẽ, mỗi khoảnh khắc nhìn thấy nhau đều đặc biệt như chính giây phút gặp nhau lần đầu tiên ấy.

Đám cưới nhận được sự ủng hộ của gia đình 2 bên

nvcc

“Dừng lại là điều mà cả hai chưa bao giờ nghĩ đến cả, cũng có lúc sẽ vì những tranh cãi, vì những áp lực xung quanh mà bận lòng, nhưng yêu nhau mà, chính là không nỡ rời xa đối phương. Chúng mình không ngại cách nhìn của người khác về tình yêu của chúng mình, chỉ mong sẽ nhận được sự chúc phúc và tin tưởng, tin tưởng rằng chuyện tình này sẽ có được đích đến tốt đẹp. May mắn là điều đó đã xảy ra”, anh Trường bộc bạch.

Đám cưới chỉ là khởi đầu của hạnh phúc

Có lẽ, thấy được sự kiên trì của các con, dần dần, ba mẹ anh Trường cũng dần chấp thuận mối tình này và xem Kin như con trai của anh. Sự ủng hộ của gia đình như một món quà cho tình yêu cho cả 2. Bất ngờ một ngày, cha mẹ 2 bên hối cưới.

Đám cưới diễn ra ở Hồ Tràm

nvcc

Vậy là, một đám cưới trọn vẹn đã diễn ra tại Vũng Tàu, với sự chứng kiến của đầy đủ các thành viên gia đình 2 bên, người thân và bạn bè thân thiết. Trường và Kin đã dành hơn 2 tháng để lên kế hoạch cho hôn lễ.

Với 1.339 đóa hồng tượng trưng cho 1.339 ngày ở bên nhau của Trường và Kin, biểu tượng đó như là một minh chứng cho hành trình tình yêu của cặp đôi. Trong tiếng pháo hoa rợp trời đêm Hồ Tràm, đó chính là món quà đặc biệt và bất ngờ mà bạn bè thân thiết dành tặng cho ngày vui của 2 anh.

Với họ, đây là khởi đầu của hạnh phúc

“Có lẽ đối với mọi người, những người đã chứng kiến hành trình tình yêu của chúng mình thì đây là một cái kết viên mãn. Nhưng với chúng mình, đây chỉ mới là mở đầu cho một phần mới của “thước phim” tình yêu này, với những khoảnh khắc, những trải nghiệm mới hay những trách nhiệm lớn lao hơn bên cạnh câu chuyện tình yêu đang được tiếp diễn”, anh Trường nói thêm.

Từ ngày về chung một nhà, gia đình nhỏ cảm thấy tình cảm ngày càng mặn nồng và gắn bó hơn. Họ cũng biết rằng, còn có rất nhiều điều đang chờ đợi cả 2 chinh phục. Hơn hết, cả Trường và Kin đều hiểu được trách nhiệm bảo vệ tình yêu của mình, và định hướng cho tương lai của cả 2.

Thời gian tới, 2 anh dự định có hai bé, một gái một trai. Đây cũng là mong muốn của cha mẹ hai bên và cặp đôi sẽ cố gắng để thực hiện điều ấy trong tương lai gần. Hiện họ đều sống và làm việc tại TP.HCM, sau ngày cưới vẫn sẽ tiếp tục tập trung cho công việc và vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Sau tất cả, Trường và Kin muốn được gửi đến các cặp đôi LGBT khác một điều rằng: “Chân thành với cảm xúc và kiên trì với quyết định của mình. Hãy chứng minh rằng hết mình khi yêu và dám đấu tranh cho tình yêu rồi sẽ có được một happy-ending”.

Chiến dịch "Tôi đồng ý" quay trở lại sau hơn 10 năm

Ngày 10.8, chương trình công bố chiến dịch Tôi đồng ý” với chủ đề “Hôn nhân không khuôn mẫu” diễn ra tại Q.1 (TP.HCM) thu hút đông đảo người tham dự.

Chiến dịch, do Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Trung tâm ICS phối hợp thực hiện, kéo dài từ 8 - 12.2022 kêu gọi sự ủng hộ của xã hội với hôn nhân đồng giới tại Việt Nam.

Theo BTC chương trình, tuy hôn nhân đồng giới hiện nay đã và đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng, song các cặp đôi đồng giới vẫn gặp phải nhiều trở ngại. Nhiều cặp đôi đồng giới vẫn còn phải đối mặt với nhiều định kiến và sự phân biệt đối xử từ cộng đồng xung quanh, bắt nguồn từ những khuôn mẫu cố hữu về quan niệm thế nào là một gia đình “thực thụ”.

Bà Nguyễn Lang Mộng, Trưởng nhóm PFLAG Sài Gòn (Hội Cha mẹ và Người thân của người LGBT) chia sẻ rằng, trong văn hóa Việt Nam, gia đình là nơi chốn quay về bình yên. Do đó, khi gia đình chấp nhận hôn nhân, thì đôi trẻ mới hạnh phúc vẹn toàn.

“Trên thực tế ngày nay, gia đình có con là người LGBT lại chịu nhiều lo lắng và áp lực, nặng nề nhất là áp lực từ dòng họ, bà con, hàng xóm… dẫn đến sự kỳ thị và ngăn cấm. Hạnh phúc các con là niềm vui của cha mẹ. Khi xã hội có cái nhìn khoan dung hơn về gia đình có người LGBT, về hôn nhân đồng giới sẽ giải tỏa được những lo lắng và áp lực của cha mẹ Việt Nam”, bà Mộng trải lòng.

Sau gần 10 năm kể từ 2013, chiến dịch “Tôi đồng ý” chính thức quay trở lại với sự đồng hành cùng 17 đại sứ là những người có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Chương trình sẽ tổ chức loạt hoạt động như Unitour nói chuyện với sinh viên tại 10 trường đại học, ra mắt quyển sách đầu tiên về đề tài hôn nhân đồng giới tại Việt Nam…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.