'Cao thủ bolero' Xuân Hòa kể về tuổi thơ cơ cực tại 'Sô diễn cuộc đời'

30/03/2021 19:05 GMT+7

Sô diễn cuộc đời tuần này sẽ đưa khán giả đến gần hơn với cuộc đời của chàng trai khiếm thị được mệnh danh là “cao thủ bolero” Xuân Hòa.

Xuân Hòa là người khiếm thị bẩm sinh, sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Bắc. Năm lên 6 tuổi, anh trốn nhà đi rồi lạc ra bến xe Hà Đông, chẳng may ngủ quên, khi tỉnh lại anh nhận ra mình đang ở nơi mà những người khuyết tật bị lợi dụng, buộc phải đi ăn xin. “Một ngày họ ấn định thả ra chợ để đi ăn xin. Nếu không được 200 ngàn đồng thì về họ bỏ đói hoặc đánh. Xuân Hòa sống như thế suốt 2 năm”, anh kể.
Sau đó, Xuân Hòa được giải thoát, đưa về trại trẻ mồ côi nhưng lại gặp phải cô giáo khắc nghiệt, hay đánh học sinh nên anh cùng một số bạn khác đã bỏ trốn vì không chịu nổi đòn roi. Lang thang ở nhà ga Hải Phòng rồi được một người lạ đưa lên tàu vào Đà Nẵng. Xuân Hòa bắt đầu đi bán vé số ở thành phố cầu Rồng cho đến năm 2003 thì may mắn tìm lại được gia đình.

"Cao thủ guitar" Thanh Điền cũng tham gia chương trình Sô diễn cuộc đời của Xuân Hòa

Ảnh: Đ.Q

Về lại với gia đình, Xuân Hòa bắt đầu tìm đến âm nhạc. Tuy không sở hữu giọng hát trời phú nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, anh đã nỗ lực từng ngày để có được giọng hát tốt hơn. Anh Hòa có 7 năm gắn bó với đoàn khuyết tật tình thương trước khi rời đoàn vào Nam mưu sinh bằng nghề hát rong đường phố. Và âm nhạc có lẽ đã được anh xem như cái nghề để kiếm kế sinh nhai, vừa là “sợi dây kết nối”, thay lời muốn nói giúp anh nhắn gửi những tâm tư, tình cảm của mình qua từng bài hát.

Xuân Hòa và giọng ca 'Hát mãi ước mơ' - chị Diễm Tam Kỳ trong Sô diễn cuộc đời, được phát sóng vào 20 giờ 35 ngày 31.3 trên kênh HTV7

Ảnh: Đ.Q

Khi được Color Man tổ chức Sô diễn cuộc đời dành cho riêng mình, “cao thủ bolero” xúc động bày tỏ: “Thật sự Xuân Hòa cũng có đi diễn ở một vài sân khấu, nhưng mà chỉ là công chúng thích bài nào thì Xuân Hòa hát bài đó thôi. Hôm nay Xuân Hòa được diễn, được nói lên tiếng nói của lòng mình, được hát về chính cuộc đời của mình. Đó là cảm xúc rất khó tả...”. Cùng với nhân vật chính, đêm diễn còn có sự góp mặt của “cao thủ guitar” Thanh Điền, giọng ca “Hát mãi ước mơ” Diễm Tam Kỳ và nữ ca sĩ Quỳnh Trang.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.