Cao Thái Sơn: Tôi muốn xin lỗi Nathan Lee

06/09/2023 15:52 GMT+7

Cao Thái Sơn thừa nhận bản thân là người có lỗi khi để dẫn đến xung đột với Nathan Lee. Nam ca sĩ chia sẻ nếu có cơ hội, anh muốn gặp trực tiếp để gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp.

Cao Thái Sơn: Tôi muốn xin lỗi Nathan Lee - Ảnh 1.

Cao Thái Sơn thừa nhận anh là người có lỗi khi để xảy ra xung đột với Nathan Lee

FBNV

Vừa qua, ca sĩ Cao Thái Sơn cho ra mắt album Tâm thức gồm 9 bài hát của các nhạc sĩ tên tuổi hiện nay như Nguyễn Hồng Thuận, Đông Thiên Đức, Lê Chí Trung, Thanh Hưng... Chia sẻ về lý do đặt tên album là Tâm thức, Cao Thái Sơn cho hay anh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, đau khổ, tổn thương đến tầng đáy sâu nhất của xúc cảm từ quá khứ cho đến hiện tại. Khi thoát ra được, nam ca sĩ nhận ra tâm thức của mình cần phải được chăm sóc nhiều nhất để chữa lành vết thương cho bản thân.

Tối 5.9, nam ca sĩ cho ra mắt MV Tất cả hoặc không là gì cả, nằm trong album Tâm thức, như một sự nhìn nhận về được mất mà bản thân đã trải qua. Anh nói bản thân từng có hào quang sân khấu, nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả. Đó là tất cả những gì nam ca sĩ từng có. Nhưng đến một ngày những bài hát hit từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn bị người khác mua mất vì bản quyền, anh nhận ra rằng mình chẳng là gì cả.

Cao Thái Sơn: Tôi muốn xin lỗi Nathan Lee - Ảnh 2.

Nam ca sĩ cho biết anh sẵn sàng tha thứ cho những gì người khác làm với mình cũng như chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm

NVCC

Giọng ca Cầu vồng sau mưa trải lòng: "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống, tôi có thể mất hết tất cả mọi thứ về vật chất, nhà cửa, tình yêu, tình bạn. Nhưng tôi không thể mất đi tâm thức và tiềm thức của mình, nơi mà tôi cần chăm sóc và chữa lành hơn thế. Hiện tại, tôi yêu những gì tôi có, yêu cả những người đã từng làm tổn thương và sẵn sàng xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương họ. Tôi biết bản thân họ cũng có những điều tổn thương mà không phải ai cũng hiểu. Hiện tại tôi đã nhận ra tất cả mọi thứ đều có những lý do phải xảy ra của nó. Tôi học cách yêu thương, tha thứ, và chỉ mong một cuộc sống mang lại bình an cho mọi người. Hiện tại tôi đã đặt vị trí mình ở con số 0, chẳng có gì cả, nhưng sự yêu thương của mọi người dành cho tôi là tất cả".

Cũng nhân dịp này, Cao Thái Sơn thoải mái khi nhìn nhận lại mâu thuẫn với Nathan Lee. Giọng ca 8X cho rằng mình xuất hiện không đúng thời điểm, có những lời nói đụng chạm đến tổn thương của Nathan Lee nên mới dẫn đến xung đột. "Bây giờ thì tôi dám nhận đó là lỗi do mình, xuất phát từ mình mà ra. Mình dám chịu trách nhiệm rằng mình là 100% nguyên nhân gây ra chuyện đó. Mình tác động đến họ, làm họ bị tổn thương hoặc khó chịu thì họ mới tác động ngược lại mình. Khi nhận ra điều đó, tôi không còn quan tâm ai nghĩ gì nữa mà chỉ muốn là người có trách nhiệm. Tôi nghĩ nếu có dịp, cơ hội để gặp nhau, chắc chắn tôi sẽ xin lỗi Nathan Lee và dành cái ôm yêu thương để cho nhau vui vẻ hơn", anh nói. 

Cao Thái Sơn: Tôi muốn xin lỗi Nathan Lee - Ảnh 3.

Cao Thái Sơn khẳng định mối quan hệ giữa anh và Nguyễn Văn Chung vẫn tốt đẹp

NVCC

Còn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Cao Thái Sơn nói anh bỏ qua chuyện cũ liên quan đến việc nhạc sĩ bán bản quyền một số ca khúc hit để giữ tình nghệ sĩ với nhau. Nam ca sĩ khẳng định hiện tại mối quan hệ của anh và "cha đẻ" bản hit Con đường mưa vẫn rất tốt đẹp. Thậm chí, Nguyễn Văn Chung còn gửi một số sáng tác mới của mình cho Cao Thái Sơn. Nam ca sĩ nói thêm: "Tôi hy vọng mình sẽ có thêm nhiều duyên để hợp tác với Chung. Tôi nhận ra rằng trong cuộc sống có bất cứ điều gì xảy ra, khi mình nhìn nhận nó ở chiều hướng tích cực và trao cho nhau sự yêu thương thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và quay trở lại với mình". 

Sau nhiều thăng trầm, Cao Thái Sơn cho biết anh sẽ trở lại mang nhiều năng lượng tích cực đầy yêu thương, từng trải, mạnh mẽ hơn trong tình yêu và cả trong âm nhạc. Nam ca sĩ nói đã tới lúc anh bước qua một giai đoạn mới, không còn là một "hoàng tử" nữa mà trở thành một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh để hát những bản nhạc ballad ngọt ngào. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.